- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hành hạ con 19 tháng tuổi để bán được vé số
Nguyệt thường xuyên đánh đập, để con đằng sau xe đạp, phơi sương gió để bán vé số. Dù bị nhắc nhở, trợ cấp tiền và thực phẩm nhưng người mẹ này không tiến bộ, chính quyền buộc phải tước quyền nuôi con của người này,
11h 30 phút sáng 17/11, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các ngành chức năng thị xã Đồng Xoài, cháu Vũ Hoàng Ngọc Quý (SN 2010) đã chính thức được cách ly tạm thời khỏi mẹ ruột Vũ Thị Thanh Nguyệt (SN 1990) do cháu bị mẹ ngược đãi trong thời gian dài.
Trước đó, ngày 7/10, Nguyệt đã bị chính quyền và các đoàn thể của phường Tân Phú, TX Đồng Xoài bắt làm cam kết không đánh đập, bỏ cháu vào sọt để đi bán vé số dạo và phải đưa Quý đi gửi ở nhà trẻ.
Sau khi báo chí lên tiếng, các nhà hảo tâm đã ủng hộ cháu Quý 20 triệu đồng, 8 thùng quần áo, 15 hộp sữa đắt tiền… Tuy nhiên, từ đó đến nay, Nguyệt không gửi Quý ở nhà trẻ; hạn chế ăn uống để… cháu nhỏ, ốm yếu, từ đó mọi người sẽ thương tình mua vé số của Nguyệt.
Bất kể mưa nắng, cháu Quý bị mẹ ruột chở đi bán vé số.
Trước sự chất vấn của ngành chức năng về vết thương mới đây trên người Quý, Nguyệt cho rằng, khi đi bán vé số, do cháu nghịch bị ngã đập đầu xuống đường nên mắt bị sưng vù và phải khâu 5 mũi trên trán.
Điều đáng nói là sau khi bị chính quyền tháo bỏ sọt sắt trước đây, Nguyệt lại tự chế một lồng sắt hàn chặt với xe đạp rồi đặt Quý nằm trong đó để đi bán vé số bất kể mưa nắng.
Vũ Thị Thanh Nguyệt và vết thương trên mặt cháu Quý.
Được biết, Nguyệt là người không có gia đình, nhà cửa ngay từ khi còn nhỏ, lang thang khắp nơi để kiếm sống. Đến khi có thai, Nguyệt từ TP Hồ Chí Minh lên Đồng Xoài và sinh cháu Quý.
Thấy hoàn cảnh đáng thương, vợ chồng chị Hồ Thị Thu Thảo ở tổ 2, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) đã đưa về nhà trọ của gia đình cho ở miễn phí từ đó đến nay. Chị Thảo cũng đứng ra làm giấy khai sinh, làm sổ tạm trú cho mẹ con Nguyệt.
Sau khi được cách ly, cháu Quý được bà Hồ Thị Mến tạm thời nhận trông giữ.
Theo lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH thị xã Đồng Xoài, sau khi được cách ly tạm thời khỏi Nguyệt, cháu Quý sẽ được đưa đến cơ sở y tế giám định vết thương. Phòng cũng hoàn tất các thủ tục đề nghị Sở LĐ-TB&XH đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Hiện tại, Quý đang được bà Hồ Thị Mến ở khu phố Phú Thịnh tạm thời nhận trông giữ.
Theo Hoàng Thu
Bình Phước Online
- Tử hình kẻ ném thai phụ xuống giếng (15:11:00 24/11/2011)
- Mẹ vợ hai lần giết hụt con rể (08:43:00 24/11/2011)
- Thẩm phán cùng vợ xe ôm vào nhà nghỉ bị đề nghị kỷ luật (16:06:00 23/11/2011)
- Gia đình tố cô giáo dán băng dính chỗ kín học sinh nữ 4 tuổi (11:40:00 23/11/2011)
- Cụ ông 80 tuổi bỏ trốn vì bị tố hiếp dâm trẻ em (11:31:00 23/11/2011)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |