- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tài xế taxi kể lại hành trình của kẻ bắt cóc
Người phụ nữ bế theo đứa trẻ ngồi trên xe luôn ngó trước nhìn sau, thỉnh thoảng giục chạy nhanh, khiến tài xế Việt nghi ngờ. Khi biết tin về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, anh Việt cho rằng chị ta ta là thủ phạm, lập tức liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Sáng nay, 9/11, anh Nguyễn Xuân Việt, tài xế hãng taxi Tuấn Linh, vẫn chưa hết hạnh phúc khi nói về việc đoàn tụ với gia đình của cháu bé bị bắt cóc. Anh là người đã giúp cảnh sát tìm ra tung tích của nghi phạm vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Ngày 7/11, trong khi chở khách, anh Việt nghe được thông tin về vụ án. Lúc đó, anh đã nghĩ tới người phụ nữ bế theo đứa bé nằm gọn trong chiếc chăn mỏng thuê chở về Bắc Giang. Ngày hôm sau, anh đã tới trụ sở công an Hà Nội trình báo vụ việc.
Anh Việt và chiếc xe chở "mẹ mìn" Lệ cùng cháu bé bị bắt cóc.
Anh Việt cho biết, ngày 3/11, anh đón khách từ trung tâm Hà Nội sang bên Đức Giang, quận Long Biên. Đến 11h30 cùng ngày, khi quay lại đến đường Ngô Gia Tự, một phụ nữ trẻ đón xe của anh và yêu cầu chở về huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong khi ngồi trên xe, người khách cho biết với anh đưa con trai một tháng tuổi về quê ngoại chơi, không mang theo các vật dụng cho trẻ em như nhiều bà mẹ khác.
Anh kể, trên suốt chặng đường dài cả trăm km, người phụ nữ luôn giục lái xe chạy nhanh hơn. "Tôi nhìn qua gương hậu, thấy chị ta có vẻ bồn chồn. Tôi không chạy nhanh theo yêu cầu vì nghĩ đứa bé còn nhỏ phải đi cẩn thận với tốc độ vừa phải", anh Việt cho biết. Trên đường đi, đứa bé ngủ ngoan, không hề khóc.
Khi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, anh Việt nghe khách gọi điện cho chị gái. Cô ta nói với người chị đang trên đường về nhà bố mẹ và dặn "có về thăm cháu thì về". Đoạn đường vào nhà người phụ nữ này phải qua nhiều nơi khó nhớ.
Hơn hai tiếng chạy xe, anh Việt chở khách đến địa chỉ ở xã Trung Sơn. Chị ta trả 400.000 đồng cho tài xế, rồi được bố mẹ ra đón.
Vốn là bố của hai đứa trẻ, anh biết hình thể bé một tháng tuổi không giống như người phụ nữ nói. Nghi ngờ của anh đã giúp cảnh sát tìm ra tung tích của cháu bé.
Từ thông tin anh Việt cung cấp, một tổ công tác gồm ba người cùng với anh Việt về một xã của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Lúc này, tiếp xúc với gia đình, người phụ nữ được xác định là Nguyễn Thị Lệ, có đưa cháu bé về chơi.
Lệ nói dối bố mẹ mới xin được đứa nhỏ. Ở được hai ngày, Lệ mang con về quê chồng. Đến khi cảnh sát có mặt tại Bắc Giang, cô ta không có mặt. Lúc đó, một mũi trinh sát tức tốc về xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội), và áp sát ngôi nhà.
Khi cảnh sát xuất hiện, Lệ có chút bối rối nhưng vẫn nhận đứa trẻ đang nuôi dưỡng là con ruột, không chống đối. Tuy nhiên, cô ta sau đó thừa nhận ăn cắp quần áo bác sĩ tại bệnh viện rồi giả danh nhân viên y tế đi lên tầng 6 vào Khoa sản 2 lừa bế con chị Thơm nói đưa đi xét nghiệm.
Anh Việt chia sẻ, ngay trong tối hôm qua, 8/11, anh cũng đã lên tận phòng chị Thơm, mẹ của bé, chia sẻ niềm vui nhận lại con.
Theo Việt Dũng
Ngôi Sao
- Tìm được kẻ chủ mưu chém chú rể sau đính hôn (13:56:00 09/11/2011)
- Thông tin thêm quanh vụ bắt cóc bé sơ sinh ở viện C (10:42:00 09/11/2011)
- Tìm thấy bé sơ sinh bị bắt cóc ở Viện C (16:39:00 08/11/2011)
- Giết chồng để sống bên tình nhân (14:57:00 08/11/2011)
- Manh mối về cháu bé nghi bị bắt cóc ở bệnh viện (10:33:00 08/11/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |