- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mất con sơ sinh tại BV Phụ sản Trung ương
Sau khi một người người mặc đồng phục bác sĩ đến đưa cháu bé mới 2 ngày tuổi đi, nói là đi xét nghiệm, người nhà dài cổ chờ mấy tiếng sau không thấy quay lại mới tá hỏa đi tìm và phát hiện cháu bé đã biến mất.
Vụ việc xảy ra ngày 3/11, tại Khoa Sản 2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (số 1 phố Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Cố ngăn dòng nước mắt, sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) mếu máo kể lại sự tình. Chị Thơm được gia đình đưa vào viện ngày 1/11. Đến 21h cùng ngày, chị sinh hạ một cháu trai kháu khỉnh, nặng 3,4 kg bằng phương pháp mổ đẻ. Đây là đứa con thứ 2 của chị, gia đình tạm gọi cháu là Trường.
Chị Thơm đau đớn tường trình sự việc với cơ quan chức năng.
Sau khi sinh, chị và cháu bé được chăm sóc rất cẩn thận. Cô em gái Trần Thị Dịu (SN 1979) luôn túc trực bên chị. Khoảng 10h ngày 3/11, một bác sĩ đến đưa cháu Trường đi tắm, ít phút sau đưa cháu quay lại.
“Nửa tiếng sau, có một người phụ nữ mặc áo blu trắng, đeo thẻ, đến hỏi han rồi bảo đưa cháu đi xét nghiệm.” - chị Thơm kể lại. Lúc này, chị Dịu đòi đi theo nhưng người mặc áo blu trắng nói người nhà ở lại. Theo chị Trần Thị Dịu, người phụ nữ đưa cháu Trường đi khoảng 25-30 tuổi.
Sau khi cháu bé được đưa đi khoảng nửa tiếng, thấy lâu quá, chị Dịu chạy sang phòng thường trực hỏi thì các bác sĩ, y tá trực nói là phải từ từ, gia đình cứ yên tâm chờ.
Người nhà sản phụ bức xúc, "quây" kín phòng thường trực.
Đến gần 13h, quá sốt ruột, chị Dịu mang sổ có số hiệu của cháu Trường xuống phòng xét nghiệm để tìm thì các bác sĩ trả lời là không có cháu bé mang số hiệu đó xuống xét nghiệm.
Hoảng hốt, cả gia đình bủa ra tìm, đồng thời yêu cầu các y bác sĩ kiểm tra. Tuy nhiên, mọi sự tìm kiếm đều vô ích. Sự việc ngay sau đó đã được báo tới cơ quan công an.
Chiều 3/11, tại Khoa sản 2 (BV Phụ sản Trung ương), rất đông người nhà bức xúc trước sự việc này đã “quây” kín, lớn tiếng yêu cầu lãnh đạo khoa và bệnh viện phải trả lại con, cháu cho họ.
Anh Phạm Xuân Chiều (SN 1978, chồng chị Thơm) cho hay, từ khi chị Thơm sinh con, anh luôn túc trực tại bệnh viện. Khoảng 7h sáng 3/11, anh về quê. Đến 11h cùng ngày, anh quay lại và được người nhà thông báo sự việc.
Trao đổi qua điện thoại, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến cho biết đã nghe báo cáo sơ qua về sự việc này. “Quan điểm của bệnh viện là sẽ hợp tác với cơ quan công an để nhanh chóng làm rõ sự việc” - ông Tiến nói.
Vụ việc đang được khẩn trương làm rõ.
Theo Phong Nguyên
Dân Trí
- Cứu thai phụ bị ung thư nhau thai (13:37:00 03/11/2011)
- Bắt nghi phạm giết và đốt xác bà giáo về hưu (13:38:00 02/11/2011)
- Xe ôm hiếp dâm nữ khách nước ngoài (11:24:00 02/11/2011)
- Sản phụ chết sau đặt thuốc kích sinh thai lưu (10:47:00 02/11/2011)
- Xe tải đâm 3 xe máy, thai phụ nhập viện (09:00:00 02/11/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |