- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mẹ bị truy tố vì để chó cắn chết con mới sinh
Chiều 12/9, Công an huyện Cư M’gar đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Trần Thị Thành (SN 1971, trú thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) về hành vi Giết con mới đẻ.
Chiều 13/9, chúng tôi đến nhà chị Thành (tổ 3, thôn 15, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar). Trong căn nhà ván cũ tạm bợ, chúng tôi may mắn gặp được cả anh Nguyễn Sỹ Hùng (chồng chị Thành).Chị Thành nói mình không làm cái việc tày đình đó. Chị Thành kể, Sáng hôm đó chồng chị đi đám cưới ở tận huyện Lak từ sớm nên chỉ có một mình chị ở nhà. Đến khoảng 10–10h30 phút khi đi vệ sinh thì thấy đau bụng. Biết là mình sắp sinh lại không có ai ở nhà nên chị đã tự đẻ. Sau đó do bị mất máu nhiều nên chị Thành bị ngất đi phải đến khoảng 60 phút sau mới tỉnh dậy và lết vào nhà lấy khăn để quàng cho đứa bé. Vào nhà nghỉ được một lát cho đỡ mệt, đến khi ra thì không thấy đứa bé đâu nữa. Lúc này vì quá mệt nên chị đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Xế chiều cùng ngày, khi chị Vang Thị Loan (buôn Thái) đi ra rẫy thì phát hiện thi thể của con mình đã không còn nguyên vẹn…
![]() |
Anh Hùng khẳng định luôn yêu thương vợ mình và không hề có ý nghĩ nghi ngờ, ghen tuông gì… |
Chị Thành nghẹn ngào: "Từ khi xảy ra sự việc, mỗi khi gia đình tôi ra ngoài đường thì đều nghe mọi người to nhỏ với nhau rằng chính tôi là người mẹ dã man đã giết chết con đẻ của mình. Nghe vậy tôi buồn lắm. Cả tuần nay cả nhà tôi không dám bước ra ngoài..."
Anh Hùng tỏ ra vô cùng uất ức vì tin đồn. Anh Hùng giãi bày: “Gia đình tôi mặc dù nghèo nhưng cũng biết được việc gì đúng, việc gì sai. Vợ chồng tôi ăn ở với nhau thế nào thì hàng xóm đều biết cả. Không hiểu vì sao mà người ta lại vu lên cho chúng tôi như vậy?”.
Ánh Hùng quả quyết: “Tính vợ tôi tôi hiểu. Tôi hoàn toàn không tin vợ tôi có thể làm chuyện tày đình này. Những ai ở vào hoàn cảnh vợ tôi lúc đó chắc cũng thấu hiểu. Vợ tôi đã tự sinh con và mất rất nhiều máu, đến nỗi bị ngất đi. Đối với những sản phụ được bác sĩ đỡ đẻ đã rất mệt rồi, huống chi vợ tôi tự đẻ thì tình hình sẽ như thế nào? Chúng tôi đã mất đi đứa con, xin mọi người đừng dày vò, gán tội cho vợ tôi nữa…!”
Trước đó, vụ việc được chị Vàng Thị Loan phát hiện vào trưa ngày 3/9. Theo lời chị Loan, khi đó chị đi ra vườn cafe sau nhà thì nhìn thấy xác một bé sơ sinh đã bị mất tay, chân nằm trên vũng máu. Sau đó, thông tin chị Thành do bị chồng phát hiện ngoại tình nên đã nhẫn tâm ra tay chặt đứt lìa đứa con mà mình vừa mới hạ sinh bỗng chốc lan đi rất nhanh.
Theo Nguyên Linh
Đời Sống & Pháp Luật
- Dùng búa đập chết vợ (14:51:00 14/09/2011)
- Hàng nghìn bố mẹ sám hối vì đã bỏ con (15:50:00 13/09/2011)
- Thôi việc cô giáo tát bé 4 tuổi sưng mặt (15:43:00 13/09/2011)
- Dân 'bắt gọn' 2 tên giật dây chuyền bé gái (13:50:00 13/09/2011)
- Bánh trung thu Kinh Đô có mùi lạ, căng phồng bất thường (13:49:00 13/09/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |