- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Túm được tên trộm giết vợ, con mình
Khoảng 9h sáng 30/8, anh Lê Đăng Du (26 tuổi) chở cha đi công chuyện về tới nhà (trên đường ĐT 743 thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). Đứng ngoài cửa gọi mãi nhưng anh Du không thấy vợ trả lời. Lúc này một thanh niên lao vội từ trong nhà ra đã bị anh Du túm áo kéo lại.
![]() |
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. |
Gã thanh niên vùng vằng chống cự. Nghi có chuyện không hay, cha con anh Du tri hô nhờ người dân xung quanh vây trói tên này giao công an. Hắn là Nguyễn Văn Quân (29 tuổi quê Kiên Giang), từng làm công tại cơ sở của vợ chồng anh Du.
Khi vào căn phòng phía sau nhà, anh Du bàng hoàng phát hiện chị Lê Thị Lan (26 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng con gái tên Lê Thị Phương (2 tuổi) nằm bất động bên vũng máu. Bé Phương được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường. Còn chị Lan được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Đoàn 4 nhưng tử vong do bị vật cứng đập vào phần đầu làm vỡ sọ.
![]() |
Hiện trường còn vương máu của các nạn nhân. |
Quân được cảnh sát xác định là nghi can sát hại hai mẹ con chị Lan nên đã bị bắt khẩn cấp. Trưa 30/8, ngay sau khi gây án bị bắt giữ, trên người Quân vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Để phục vụ cho công tác điều tra, các bác sĩ đã phải tiêm nhiều mũi thuốc giải rượu để nghi phạm tỉnh táo.
![]() |
Quân bị bắt tại hiện trường trong người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. |
Tại cơ quan công an, Quân chối bỏ việc ra tay sát hại hai mẹ con chị Lan. Tuy nhiên, trước những chứng cứ điều tra, Quân thú nhận, sau khi uống rượu đã đợi anh Lê Đăng Du chở cha rời khỏi nhà để lẻn vào định trộm tài sản. Khi bị chị Lan phát hiện, hắn đã xông đến dùng ống tuýp tại đây đánh tới tấp vào đầu chủ nhà. Thấy cháu gái 2 tuổi đứng khóc cạnh mẹ, Quân xông đến bóp cổ chết bé. Lúc này, chị Lan tỉnh lại, Quân tiếp tục xuống tay tàn ác. Ngay sau đó, Quân ra sàn nước cởi bỏ bộ đồ dính đầy máu thì đúng lúc cha con anh Du trở về phát hiện, bắt giữ.
Tại hiện trường, khi mọi người xông vào thì phát hiện cơ thể người mẹ chỉ còn duy nhất chiếc áo lót. Theo cơ quan điều tra, không loại trừ khả năng tên Quân định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị chống cự nên đã ra tay sát hại, bịt đầu mối. Cũng có thể chị Lan đang thay đồ thì phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào nhà nên bị hung thủ ra tay sát hại.
Theo VnExpress
- Tạt nước sôi rồi đâm chồng 2 nhát (11:34:00 31/08/2011)
- Tử hình kẻ giết đồng nghiệp thả trôi sông (11:47:00 29/08/2011)
- Tử hình 2 kẻ sát hại cả gia đình (11:38:00 29/08/2011)
- Giá xăng giảm 500 đồng/lít (15:14:00 28/08/2011)
- Sản phụ sinh 4 sau dùng thuốc kích thích trứng (14:50:00 26/08/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |