- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mắt kém đi đánh nhau, đập nhầm anh vợ chết
Ngày 5/8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Bùi Văn Lưỡng (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) mức án 8 năm tù về tội 'giết người'. Nạn nhân chính là anh trai của vợ bị cáo.
Đêm 25/12/2007, sau khi đi đám giỗ về, Lưỡng đến nhà em vợ chơi. Được người này kể lại mâu thuẫn với một thanh niên tên Chăng, Lưỡng liền gọi điện cho Tùng Lâm (anh vợ) đến "xử". Ngay lập tức, Tùng Lâm dẫn theo 3 người em ruột ra bến sông (thuộc ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) tìm gặp Chăng. Vừa đến nơi, những người em của Tùng Lâm xông vào đánh Chăng và em trai của người thanh niên này. Thấy có tiếng la hét, ông Bôn (cha của Chăng) cùng một nhóm người đang ngồi uống rượu gần đấy chạy ra can ngăn. Khi họ đến chỗ xảy ra đánh nhau thì thấy Lưỡng cầm cây tràm đánh vào đầu Tùng Lâm nhiều cái làm nạn nhân té ngã. Do vết thương quá nặng, nạn nhân chết sau đó một ngày.
![]() |
Bị cáo Lưỡng tại tòa phúc thẩm ở TP HCM. |
Cáo trạng cho rằng, do mắt của Lưỡng không nhìn thấy rõ (kết quả xét nghiệm pháp y, mắt trái thị lực của Lưỡng là 1/10), vụ việc lại xảy ra ban đêm và Lưỡng đi từ phía sau nên đã "đánh nhầm" anh vợ.
Tại tòa sơ thẩm, Lưỡng một mực kêu oan cho rằng bị cáo không đánh anh Lâm mà chỉ cầm cây định đánh ông Bôn nhưng nghe tiếng kêu "Lưỡng ơi mày đánh nhầm anh mày rồi" nên vứt cây lại hiện trường. Những người làm chứng thì quả quyết bị cáo Lưỡng đánh anh Tùng Lâm dẫn đến cái chết cho người này. Còn phía em ruột và con trai Tùng Lâm thì khai tận mắt nhìn thấy ông Bôn cầm cây đánh vào đầu nạn nhân. Tuy nhiên, lời khai này đã bị bác bỏ.
TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Bùi Văn Lưỡng 8 năm về tội "giết người". Không chấp nhận bản án, bị cáo và gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo kêu oan lên tòa phúc thẩm ở TP HCM. Xét thấy, những lời buộc tội của VKS là có căn cứ, không oan sai, mức án 8 năm mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đã có chiếu cố, giảm nhẹ... HĐXX quyết định bác bỏ đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo và đại diện của gia đình bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.
Theo Tá Lâm
Ngôi Sao
- Hà Nội mắc sốt xuất huyết nhiều nhất miền Bắc (11:27:00 06/08/2011)
- Một thày giáo tử vong vì bị đánh nhầm (16:06:00 05/08/2011)
- 9X có thai 4 tháng vẫn đi cướp (16:00:00 05/08/2011)
- Đi khám bệnh, bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm (15:49:00 04/08/2011)
- Vung dao chém tình địch làm chết vợ (15:42:00 04/08/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |