- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Khỏa thân... đi cướp
Để người bị hại ngại ngùng không dám đuổi theo, Trần Văn Sự (ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long) dùng 'chiêu' thoát y đi cướp giật, trộm cắp tài sản của nhiều phụ nữ.
Chị Lê Thị Mỹ Thanh (ở cùng ấp với Sự và cũng là người bị hại) kể, chiều 28/2, chị thấy Sự đi tới, đi lui ở sau vườn nhà. Nghĩ Sự là người hàng xóm đang tìm vật gì nên chị không để ý nữa. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, chị Thanh ra sàn nước đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì từ phía sau, Sự nhào tới giật sợi dây chuyền trên cổ chị rồi bỏ chạy vào vườn nhãn và mất hút trong đêm… Điều đáng nói là khi ra tay cướp giật, Sự… trần như nhộng.
![]() |
Bị cáo Trần Văn Sự. |
Cướp được tài sản, Sự chạy về nhà nhưng phát hiện sợi dây chuyền bằng bạc, không có giá trị lớn, nên y ném lên nóc nhà bỏ rồi vào buồng ngủ đến sáng. Mặc dù bị cướp dây chuyền nhưng thấy tên cướp không mảnh vải che thân, Thanh ngại đuổi theo, vả lại “thấy tài sản bị cướp không có giá trị bao nhiêu” (khoảng 160.000đồng), nên chị không trình báo với Công an xã Bình Hòa Phước.
Phi vụ đầu tiên trót lọt, Sự tiếp tục “chiêu” thoát y đi cướp. Ban ngày, Sự đi dạo trong xóm và phát hiện chị Trịnh Thị Lến (ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước) có đeo dây chuyền vàng trên cổ. Sự nhiều lần đến khu vườn gần nhà chị Lến để theo dõi. Đến khoảng 20h ngày 6/3, Sự núp vào gốc nhãn gần đó, thấy chị Lến vào phòng tắm nhưng không đóng cửa, nên chuẩn bị ra “chiêu”.
Sự cởi hết quần áo giấu trong bụi cây, đi nhẹ nhàng đến phòng tắm, lấy chiếc áo thun (treo gần đó) trùm vào đầu chị Lến rồi giật sợi dây chuyền bỏ chạy ra sau vườn.
Giật được dây chuyền rồi, Sự mặc quần áo vào, đón xe đến TP Vĩnh Long thuê phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, Sự mang dây chuyền bán được 2,4 triệu đồng. Lần này, Sự chưa tiêu xài hết tiền thì bị công an tóm. Chị Lến cho biết sợi dây chuyền vừa mới mua, có trọng lượng 2 chỉ vàng 18K, trị giá 5,2 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Sự còn khai trước đó, vào tháng 1/2011, y đã lén vào nhà của chị Mai Thị Bé Ba (ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước) lấy trộm 5 triệu đồng và 2 điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài. Với những hành vi trên, Công an huyện Long Hồ đã khởi tố Trần Văn Sự về tội “Cướp giật tài sản”.
Tại phiên tòa, Sự khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Y nghĩ ra “chiêu” thoát y đi cướp là để người bị hại có phát hiện cũng phải ngại ngùng mà không dám đuổi theo nhằm dễ bề thoát thân. Số tiền cướp, trộm được, Sự tiêu xài vào những cuộc ăn nhậu, uống cafe, vui chơi với bạn bè…
TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sự 1 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".
Theo Hoài Nan
Báo Vĩnh Long
- Hà Nội: 5 nữ sinh ẩu đả, 1 người chết (00:10:00 28/06/2011)
- Tội phạm xuất hiện ở Cung Thiếu nhi Hà Nội (11:33:00 27/06/2011)
- Bi hài chuyện chăm con mùa thi (15:53:00 26/06/2011)
- Bị giết vì đòi cưới 'phi công trẻ' (14:35:00 24/06/2011)
- Hà Nội ngập nặng (14:30:00 24/06/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |