Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tử vong vì "chồng hờ" đâm 2 nhát giữa ngực

11:32:30 20/06/2011

Vì hoang tưởng, nghĩ người 'vợ hờ' bán dâm nên Trần Ngọc Long đã dùng kéo đâm chết ngay tại chỗ người đã chung sống với mình hơn 20 năm nay.

Chiều 18/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP HCM) đã ra quyết định bắt giữ Trần Ngọc Long (SN 1967, ngụ chung cư Bình Trưng Tây, Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Theo một cán bộ điều tra vụ án, Long đã khai nhận hành vi sát hại người vợ hờ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, chung cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM). Điều tra viên này cũng cho biết thêm, phía gia đình hung thủ đã cung cấp đơn thuốc chứng tỏ Long có dấu hiệu bệnh trầm cảm, tiếp xúc với cơ quan công an đối tượng này cũng có ít nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, hoang tưởng nên công an quận 2 đang hoàn tất hồ sơ đưa Long đi giám định tâm thần.

Trước đây Long đã có vợ con. Tuy nhiên, sau đó đã ly hôn. Từ năm 1989 đến nay, Long sống như vợ chồng với bà Hoa nhưng hai người không có con chung. Vì phụng dưỡng mẹ già nên Long ở tại chung cư Bình Trưng Đông. Bà Hoa vì cũng có mẹ già, anh chị em nên sống tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi. 2–3 ngày thì cặp vợ chồng “hờ” này mới gặp nhau.

Tại cơ quan công an, Long khai báo, trong thời gian gần đây, Long có nghi ngờ bà Hoa bán dâm, ăn ngủ với nhiều người đàn ông khác để kiếm tiền. Bản thân Long không có bằng chứng nhưng liên tục chửi bới "vợ hờ", thậm chí Long còn yêu cầu bà Hoa nên thú nhận với mình để được tha thứ. Nhưng bà Hoa xác nhận lại với Long, không có gì để thú nhận cả. 12h trưa 17/6, Long đến thăm vợ hờ tại nhà của bà Hoa. Tại đây, mâu thuẫn giữa 2 người tiếp tục xảy ra vì Long đã nói bóng, nói gió việc bà Hoa bán dâm. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long chạy xuống bếp lấy một chiếc kéo tấn công, đâm 2 nhát giữa ngực làm bà Hoa tử vong tại chỗ.

Thời điển xảy ra vụ án mạng là buổi trưa vắng, trong nhà bà Hoa chỉ có duy nhất người mẹ già đang nằm ngủ nhưng không phát hiện ra. Khoảng 1 tiếng sau, những người hàng xóm đã phát giác, kêu cứu. Tuy nhiên, trước đó vài phút, hung thủ Trần Ngọc Long đã gọi điện thoại cho cán bộ công an khu vực để đầu thú.

Đăk Nông: Xác chết trong bồn nước quán cafe
 
Khoảng 8h sáng ngày 19/6, một xác chết được người dân phát hiện trong bồn nước của quán cafe Rôsy (ở thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, Đăk Nông).
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1992) trú tại xã Đức Minh, huyện Đăk Mil. Xác anh Hiền được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, trên người có một số vết bầm.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 20h ngày 18/6, Hiền được một số bạn bè đến nhà rủ đi thị trấn Đăk Mil để uống cafe nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy về. Cứ ngỡ Hiền đi chơi rồi ngủ lại nhà bạn như mọi khi nên không đi tìm.

Nguyên nhân cái chết của anh Hiền đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được đổi. 

Theo VTC News / Vietnamnet

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo