- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nhân viên VTV giết nhau vì tình
Cả nạn nhân lẫn hung thủ là bạn bè từ thời nhỏ, nhưng lại trót cùng yêu 1 nữ đồng nghiệp nên dẫn đến ghen tuông mù quáng.
Chiều 9/6 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thành Tài (SN 1987, ngụ xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, tạm trú TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” theo điều 93 Bộ luật hình sự. Được biết tại thời điểm gây án, Tài là kỹ thuật viên của Trạm tiếp sóng khu vực miền Đông, đài truyền hình Việt Nam, trụ sở đóng tại phường An Thạnh, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
![]() |
Phan Thành Tài và nạn nhân là bạn từ thủa nhỏ. |
Nạn nhân bị sát hại dưới tay của Tài chính là người bạn đồng nghiệp cũng là bạn từ thuở nhỏ, anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1989, ngụ phố Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng là nhân viên của đài THVN làm việc tại Trạm tiếp sóng nói trên.
Bước đầu tại cơ quan công an, Tài khai nhận, Tài và Sơn là bạn bè thân thiết từ thời học PTTH cho đến nay. Cách đây 2 năm, cả hai khăn gói từ Hà Nội vào Bình Dương và làm việc tại trạm tiếp sóng của đài truyền hình Việt Nam.
Tài cúi đầu thú nhận, bi kịch nghiệt ngã là khi cả hai người bạn lại cùng yêu 1 nữ đồng nghiệp. Cụ thể trong thời gian làm việc, Tài và Sơn cùng thầm thương trộm nhớ chị Phạm Thị Hà (SN 1989, ngụ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tạm trú TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm kỹ thuật viên hợp đồng của trạm tiếp sóng.
Sau đó cả hai lần lượt dùng đủ mọi chiêu “tấn công” chị Hà. Theo lời khai của Tài thì chị Hà có chấp nhận tình cảm của Sơn, và tỏ thái độ lạnh nhạt với Tài. Chính vì thế mà Tài ghen tuông, nuôi dưỡng ý định sẽ… giải quyết Sơn.
4h sáng 8/6, đang làm nhiệm vụ trực máy tại trạm tiếp sóng thì Tài bỏ về phòng của mình tại phòng 5 khu tập thể đài phát sóng quốc gia. Tại đây khi thấy Sơn đang ngủ say, Tài lấy 1 con dao Thái Lan dài khoảng 25cm rồi bình tĩnh cắt cổ người bạn của mình. Khi thấy Sơn nằm bất động trong vũng máu, Tài chạy đến phòng máy để làm việc bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Riêng nạn nhân Sơn, khi bị cắt cổ vẫn chưa chết mà phát ra nhiều tiếng kêu cứu yếu ớt. Nhiều đồng nghiệp ở phòng kế cận đó đã nghe được, phát hiện vụ việc, đưa Sơn đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Được biết, hiện nạn nhân Sơn đã qua cơn nguy kịch.
Đến 5h sáng cùng ngày, chính vì nghĩ là Sơn đã bị cắt cổ tử vong nên Tài thực hiện ý định tự vẫn. Lúc này, Tài dùng dây sạc máy vi tính, treo vào cầu thang của phòng làm việc để treo cổ tự vẫn nhưng do dây buộc yếu bị tuột ra và Tài rơi xuống đất bất tỉnh.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra làm rõ.
* Tên cô gái đã được đổi
Theo VietNamNet
- Hà Nội: Hóa chất tạo màu, tạo mùi độc hại (01:01:00 10/06/2011)
- TP HCM: Thêm 12 công ty có phụ gia DEHP (13:51:00 09/06/2011)
- Phú Yên: Dỗi vợ, bố mang con trai 6 tháng ra chợ rao bán (13:30:00 09/06/2011)
- Hà Nội: Thi hài mẹ bị nhà khác thiêu nhầm (09:40:00 09/06/2011)
- Trà Vinh: Dân đòi 'tiêu diệt'... cây hoa sữa (14:59:00 08/06/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |