- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nữ sinh tự tử từ tầng 4 mà không chết
Khuôn mặt nhợt nhạt, nữ sinh rơi từ tòa nhà cao tầng Học viện Báo chí Tuyên truyền nằm trên giường bệnh luôn miệng kêu với chị gái 'em đau lắm'. Hết giờ người nhà vào thăm bệnh nhân nhưng cô em vẫn cố níu chị lại.
Sau khi được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu, cô gái này được xác định tên là Hải, sinh năm 1985 ở Hải Dương và đang là sinh viên năm thứ ba một trường cao đẳng ở Hà Nội. Hiện, Hải đã được chuyển tới khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Việt Đức. Ngay khi nhận được tin, gia đình nữ sinh trên đã tức tốc thuê xe từ Hải Dương lên chiều qua.
Chị Lan, chị gái Hải, túc trực bên cạnh em suốt đêm qua tới sáng nay. Khuôn mặt phờ phạc, lo lắng, chị cảm thấy khó khăn khi phải cất lời về em gái. Chị kể, Hải là con áp út trong gia đình có bốn chị em. Nhớ lại thời điểm nhận được cuộc gọi thông báo Hải gặp nạn, chị chia sẻ: "Tôi không đứng nổi nữa và phải mất 30 phút sau mới trấn tĩnh lại được. Thực tình tôi đã nghĩ, ngã từ trên cao như vậy chắc là không còn gì nữa rồi nhưng cố bình tĩnh để đi".
Theo chị Lan, trước khi nhảy, Hải có để lại một bức thư trong đó ghi số điện thoại của chị và hiện lá thư này công an vẫn giữ. Chị cho biết thêm, em mình đã tỉnh, có thể nói chuyện, đã ăn được lưng cháo nhưng vẫn rất đau. Đứng cạnh giường em, người chị chỉ biết nhìn xót xa và vỗ về khi thỉnh thoảng Hải rên lên đau đớn. Hết giờ thăm bệnh nhân, chị Lan vẫn nán đứng ngoài cửa sổ phòng để dõi xem tình hình Hải. Thỉnh thoảng chị lại nhắc cô em kéo chăn lên cho đỡ lạnh rồi ngồi thụp xuống đất buồn bã. Khi được hỏi về nguyên nhân việc Hải tự tử, chị Lan ngập ngừng nói, "chắc buồn vì một số chuyện".
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, người trực tiếp điều trị cho Hải, cho biết, nữ sinh trên bị chấn thương cột sống, cổ chân cả hai bên và ngực kín và đây được xem là loại tổn thương điển hình do ngã cao. Ngoài các vết thương ấy, Hải cũng đang được theo dõi chấn thương bụng kín và tình hình tiến triển của xương cột sống. Theo bác sĩ Long, khi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân vẫn tỉnh, huyết áp hơi thấp và có biểu hiện mất máu do bị sốc. Người nhà Hải cho hay cô từng có thời gian điều trị trầm cảm. "Bệnh nhân vẫn vận động được hai chân và có cảm giác bình thường. Do bị tổn thương nhiều vị trí nên để Hải trở lại bình thường hoàn toàn là điều khó nói, tuy nhiên sau này, cô vẫn có thể đi lại được", bác sĩ tiết lộ.
Cẩm Vân
Ngôi Sao
- Việt Nam tổ chức Liên hoan Hợp xướng Quốc tế (08:00:00 08/03/2011)
- 'Mẹ chồng' Hồ Ngọc Hà nhận cúp 'Bông hồng vàng' (11:03:00 07/03/2011)
- Cựu tuyển thủ Quốc Vượng bị 'máy bay bà già' đâm bằng dao (11:00:00 07/03/2011)
- CSGT cứu phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương (11:00:00 07/03/2011)
- Một phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực (09:57:00 03/03/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |