- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Phụ nữ lái ôtô đâm chết người ở trường mầm non
Chiều 15/2, khi đến đón con tại trường mầm non Tuổi Ngọc (Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP HCM), người đàn bà lái chiếc ôtô đã lao vào cổng trường làm một phụ nữ chết tại chỗ và hai nam học sinh bị thương.
![]() |
Chiếc xe gây tai nạn còn rất mới. Ảnh: An Nhơn. |
Tại hiện trường, chiếc ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai mới coóng nằm trước cổng trường bị móp đuôi, cạnh đó là thi thể bà Phan Thị Dung (42 tuổi, ngụ quận 8) thường bán cá viên chiên. Hai anh em ruột Lê Văn Trọng Tuấn (3 tuổi) và Lê Minh Thắng (6 tuổi) bị ôtô đâm trọng thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều cây xanh trong cổng trường bị gãy đổ.
Những người dân kể lại, vào giờ trên hai vợ chồng (khoảng 40 tuổi) đi ôtô đến trường mầm non Tuổi Ngọc để đón con. Trong khi người chồng dừng xe bên ngoài cổng trường xuống xe bước vào tìm con, ở bên ngoài, người vợ ngồi sang ghế lái để lùi vào cổng trường.
Nhiều cây xanh và vật dụng bị chiếc xế hộp húc. Ảnh: An Nhơn.
"Có lẽ do không quan sát kỹ, chị vợ đã để đuôi ôtô đâm vào hàng loạt hàng quán trước cổng trường. Nhiều người hoảng sợ la hét, bỏ chạy toán loạn", một người chứng kiến kể lại.
Lúc này trước cổng trường một số học sinh tiểu học đang chờ người thân đến đón. Hai anh em ruột Tuấn và Thắng bị ôtô đâm trọng thương.
Quá hốt hoảng, người phụ nữ lái ôtô lại cho xe tiến tới. Cùng lúc này chị Dung đang lui cui nhặt lại những đồ bán bị xe hất đổ thì bị chiếc ôtô đâm thẳng chết tại chỗ.
Nhiều người còn hoảng hốt trước tai nạn ở trường trong giờ cao điểm. Ảnh: An Nhơn.
Chưa dừng lại đó, sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe tiếp tục chạy lùi lao vào khuôn viên trường và tông vào nhiều vật dụng mới dừng lại hẳn.
Người dân đã giữ hai vợ chồng chủ xe, giao cho công an phường xử lý.
Thoát chết diệu kỳ sau vụ ôtô 'nghiền' xe máy
Khoảng 16h ngày 15/2, tại km9 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), ôtô BKS 30U–1176 đâm vào xe máy đi phía trước. Tuy nhiên người lái xe máy bị gãy chân và đã may mắn thoát chết trong gang tấc, rồi nhanh chóng được đưa đi bệnh viện.
Theo một số người chứng kiến vụ tai nạn, nguyên nhân là do ôtô rẽ sang đường không quan sát kỹ, sau đó đạp nhầm chân ga.
An Nhơn
VnExpress / VTC
- Bé ngộ độc vì ăn hạt hút ẩm trong hộp bánh (10:12:00 15/02/2011)
- Bị chồng cứa cổ ngay trung tâm Hà Nội (13:54:00 13/02/2011)
- Bé 3 tuổi ngã từ tầng 2 nhà trẻ (10:23:00 11/02/2011)
- Đẻ rơi trên taxi (15:08:00 10/02/2011)
- Chàng trai chết vì rơi từ tháp Vincom (09:00:00 09/02/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |