- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thai phụ 32 tuần sinh bé trên máy bay
11h30 ngày 16/1, bé Phạm Tuấn Vũ (32 tuần thai) chào đời ngay trên máy bay mang số hiệu BL520 từ TP HCM đi Vinh của hãng hàng không giá rẻ Jestar Pacific. Khi sinh bé nặng 2,5kg.
Mẹ bé là Nguyễn Thị Lập, 27 tuổi, quê Hà Tĩnh. Hiện nay, mẹ con chị Lập đang được chăm sóc tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết tình trạng của hai mẹ con chị Lập đều ổn định, không có gì nguy hiểm và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
![]() |
Mẹ con sản phụ Lập tại bệnh viện. |
Phạm Thanh Chung - chồng của sản phụ Lập cho biết, hai vợ chồng anh quê ở Hà Tĩnh, cưới nhau được hơn hai năm và đang công tác tại quận Thủ Đức (TP HCM).
Anh Chung kể: "Hôm đó, tôi đưa vợ về quê để chờ ngày sinh. Ai ngờ, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì cô ấy kêu đau bụng rồi… vỡ ối. Nói thật, lúc đấy tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, chẳng biết vợ con mình sống sót nổi không. Vợ tôi sanh con ngay trên sàn máy bay, may mắn làm sao có bà cụ ngồi số ghế 3D bên cạnh và một nam hành khách là bác sĩ đã giúp vợ tôi vượt cạn.
Cô tiếp viên đưa cho tôi chiếc chăn mỏng loại thường dùng đắp cho khách trên máy bay. Tôi quấn đứa con trai bé xíu, đỏ hỏn vào trong chăn, vẫn còn nguyên dây rốn (trên máy bay không có kéo để cắt dây rốn).Con tôi chào đời một lúc sau thì xe cấp cứu của sân bay chở bác sĩ đến cắt dây rốn cho cháu và đưa hai mẹ con về khoa Phụ sản của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM".
Còn mẹ bé cho biết, mình nằm chờ bác sĩ đến “ứng cứu” hơi lâu nên mất nhiều máu, đến bây giờ thấy còn chóng mặt và mệt.
Chị Phan Thị Hoàng Quyên - Tiếp viên trưởng chuyến bay BL520 của JPA - cho biết, khi máy bay đang chuẩn bị rời đường băng cất cánh với vận tốc V2 thì hành khách ngồi ở hàng ghế số 3 kêu đau bụng. Theo nguyên tắc, khi máy bay đạt vận tốc này, mọi hành khách, tiếp viên trên máy bay sẽ dừng mọi hoạt động, chỉ đội bay và cơ trưởng tập trung cho máy bay cất cánh. Thế nhưng nhận định tình hình hành khách tên Nguyễn Thị Lập, 27 tuổi kêu đau bụng dưới và thai nhi trong bụng đã 32 tuần là rất nguy hiểm, chị Quyên ngay lập tức thông báo cho cơ trưởng để xử lý tình huống.
“Ngay lập tức cơ trưởng quyết định sẽ quay đầu máy bay về lại điểm đỗ ở sân bay Tân Sơn Nhất vì chị Lập có thể sẽ sinh con. Khoảng 2 phút sau, chồng chị Lập la lớn “thấy đầu con tôi ra rồi!” khiến mọi người càng hoảng loạn” - chị Quyên nhớ lại.
“Từ lúc hành khách kêu đau bụng đến lúc đứa bé chào đời chỉ khoảng 3-5 phút. Thế nên khi hai mẹ con chị Lập mẹ tròn con vuông, phi hành đoàn trên chuyến bay đã thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời tôi tham gia ca… đỡ đẻ hy hữu như vậy” - chị Quyên nói.
Các tiếp viên trên chuyến bay BL520 cho biết, chỉ cần quyết định và thông báo cho cơ trưởng chậm một 1 phút, máy bay cất cánh thì phải 40 phút sau mới có thể hạ cánh ở sân bay Vinh sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể, điều kiện không gian, áp suất trên máy bay là một trở ngại khiến các tiếp viên, hành khách gặp khó khăn trong việc đỡ đẻ cho sản phụ. Đồng thời, các dụng cụ y tế chuyên khoa cho việc đỡ đẻ cũng không thể tốt như trong bệnh viện...
Theo các bác sĩ, mẹ con chị Lập vô cùng may mắn, bởi những trường hợp đẻ rơi rất dễ bị nhiễm trùng, em bé ra đời không đúng cách có thể gặp rủi ro, hoặc mẹ bị mất nhiều máu.
Anh Chung cho biết, bao nhiều đồ đạc chuẩn bị cho kỳ sinh nở đều đã được vợ chồng anh chị chuyển hết về quê ở Hà Tĩnh nên bây giờ lại phải đi mua đồ mới hoàn toàn cho hai mẹ con.
Đại diện hãng hàng không này đã cử đại diện đến bệnh viện thăm và tặng quà cho hai hành khách đặc biệt trên chuyến bay này. Đồng thời, đội phục vụ hành khách của JPA trên chuyến bay BL520 cũng được khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ ca sinh con khá hy hữu này.Ông Cao Đăng Hùng, Đội trưởng Đội phục vụ hành khách, JPA cho biết sự việc bất ngờ trên làm cho một số chuyến bay bị chậm, đồng thời ảnh hưởng đến một số chuyến bay khác trong ngày. “Tuy nhiên, chúng tôi rất vui khi thấy mẹ con chị Lập mẹ tròn con vuông và sức khỏe rất tốt. Đây là ca sinh con đầu tiên trên máy bay tại Việt Nam” - ông Hùng nói.
Tuy nhiên, theo JPA, tại các nước trên thế giới, chuyện hành khách sinh con khi máy bay đang bay cũng từng xảy ra. Còn theo quy định ngành hành không, khuyến cáo hành khách mang thai từ 27 tuần trở lên thông báo cho chuyến bay được biết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.
Quy định của JPA về điều lệ vận chuyển hành khách đang mang thai: Nghĩa vụ của hành khách đang mang thai là thông báo cho chúng tôi về thời gian mang thai của mình khi tiến hành đặt chỗ và tại quầy làm thủ tục lên máy bay.
Việc vận chuyển những hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:
Mang thai đến 28 tuần: Sẽ vận chuyển mà không cần giấy xác nhận của bác sỹ, nhưng hành khách phải ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm.
Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần: Hành khách phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng hành khách đó có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay và giấy xác nhận này phải còn hiệu lực không sớm hơn bảy (7) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm.
Mang thai từ 36 tuần trở lên: Từ chối vận chuyển.
Theo VietNamNet
- Hà Nội: Một thai phụ nhiễm cúm A/H1N1 (15:00:00 17/01/2011)
- Nữ sinh Hà Nội đột tử do tắm quá lâu trong ngày rét (09:51:00 14/01/2011)
- Sưởi ấm bằng than củi, hai bố con chết trong phòng (16:25:00 13/01/2011)
- Cảnh báo về cốc thủy tinh chứa chì độc (11:10:00 13/01/2011)
- Hà Nội: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi ấm (00:59:00 13/01/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |