- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt nghi phạm cắt lìa đầu phụ nữ
Biết chị Hằng có tài sản, Giang nảy sinh ý định giết người, cướp nhẫn vàng, xe máy rồi tìm cách phi tang. Nghi phạm cắt đầu nạn nhân vứt xuống sông nhưng sau 30 tiếng gây án, gã đã bị bắt.
Chiều ngày 8/1, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt nghi phạm vụ xác chết không đầu xảy ra tại khu chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An.
Trước đó, chiều ngày 7/1, một công nhân vệ sinh môi trường Đô thị Hải Phòng trong khi quét rác tại khu đất trống gần chợ trên phát hiện xác người phụ nữ mất đầu, hai tay. Nạn nhân chết trong tình trạng chân trái có vết cắt, mặc chiếc quần lót. Người xấu số nằm úp, rác phủ lên người. Sau khi bị sát hại, kẻ thủ ác đã cọ rửa sạch sẽ, không còn vết máu. Nạn nhân khoảng 40 tuổi.
Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng, để phá án. Đại tá Trọng cho biết, hung thủ cố tình hủy hoại thi thể nạn nhân nhắm che giấu hành vi giết người dã man. Thời điểm xảy ra án mạng vào đêm tối, không có nhân chứng đã gây không ít khó khăn với lực lượng điều tra.
![]() |
Giang tại cơ quan điều tra. |
Ngay trong ngày phát hiện xác người xấu số, cảnh sát đã xác định nghi phạm là Nguyễn Dũng Giang (31 tuổi, ở số 5 khu tập thể Thành Tô, Hải An). Anh ta thuê nhà tại phố Trường Chinh để bán quần áo. Gã này bỏ vợ, sống khép kín. Hiện trường vụ án ngay phía sau ngôi nhà của Giang.
15h ngày 8/1, cảnh sát tìm được hai chiếc túi nilon màu đen. Một túi đựng hai cánh tay, túi còn lại để quần áo. Hai chiếc túi này bị vứt ở một khu nhà bỏ hoang, gần sông Lạch Tray.
Cơ quan điều tra cũng đã xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi, ở Chợ Hàng, quận Lê Chân). Chị Hằng có con trai đang học lớp 10, chồng mất hai năm trước. Trước khi bị giết, chị Hằng đi một xe máy Wave màu đỏ. Nạn nhân ra khỏi nhà từ 21h ngày 5/1. Cảnh sát nhận định, chị Hằng bị giết từ hai ngày trước. Tài sản trên người nạn nhân bị hung thủ lấy đi.
Sau khi xác định được nghi phạm, Đại tá Trọng đã triệu tập kẻ này lên cơ quan công an. Ngay trong ngày hôm qua, Giang đã thừa nhận là hung thủ giết chị Hằng. Hắn khai, quen với nạn nhân từ 2 tháng nay. Do biết chị này có nhẫn vàng, xe và tiền, hắn nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Tối ngày 5/1, Giang điện thoại cho chị Hằng sang chỗ thuê. Chị này không thể ngờ rơi vào tay của kẻ thủ ác. Sau khi hai người nói chuyện, hắn dùng búa đánh chị đến chết. Sau đó, gã lôi nạn nhân xuống nhà dưới, cắt rời các bộ phận, xả nước rửa, mang quần áo cùng tay, đầu vứt ở sông Lạch Tray. Riêng phần thân thể còn lại, gã để phía sau nhà.
Đổ xăng thiêu chết người yêu rồi tự tử
Ngày 9/1, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trương Hoài Nam (32 tuổi, ở huyện Bình Chánh) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Nam và người yêu tên Huyền (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị này chủ động nói lời chia tay. Từ đó, Nam có ý định giết người yêu rồi tự vẫn.
Chiều 6/1, Nam mang theo xăng đi tìm gặp chị Huyền. Đến đường Võ Văn Vân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) Nam gặp người yêu và tiếp tục cãi nhau. Bất ngờ Nam xông vào ôm chặt chị Huyền rồi dùng xăng tưới lên đầu cả hai và châm lửa đốt.
Ngọn lửa bốc cháy dữ đội, chị Huyền giẫy giụa một lúc rồi bất tỉnh tại chỗ. Riêng Nam khi ngọn lửa bén tới người đã kịp nhảy xuống vũng nước gần đó nên thoát chết. Cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Ngay trong đêm, Nam về phòng trọ của mình ở ấp 2 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu.
Việt Dũng - H. An
Ngôi Sao
- Một phụ nữ có thai bị thiêu chết (10:12:00 10/01/2011)
- Ném con xuống ao vì tức mẹ chồng (16:13:00 07/01/2011)
- Bảo mẫu tắm bạo hành lĩnh án 2 năm tù (14:40:00 07/01/2011)
- Bé trai 3 tháng tuổi tử vong do sặc sữa (13:10:00 06/01/2011)
- Thanh Hoá: Chồng hắt chảo mỡ đang sôi vào mặt vợ (10:32:00 06/01/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |