- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cặp vợ chồng giết người chặt nhiều khúc
Trần Phi Hùng dùng gậy đánh chết tình địch, sau đó cùng vợ chặt xác thành nhiều khúc cho vào bao tải nhét trong nhà vệ sinh để phi tang.
Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho hay, vừa bắt giữ cặp vợ chồng là nghi phạm vụ giết người rồi chặt xác thành khúc tại phường An Phú Đông, quận 12 (TP HCM). Trần Phi Hùng (47 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (46 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế) bị bắt khi trú ngụ tại một dãy trọ ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Trước đó, sáng 3/6/2009, chủ khu nhà trọ tại phường An Phú Đông, quận 12 vì thấy hai mẹ con người thuê phòng trọ của mình đóng cửa lâu ngày mà không có mặt nên báo với cơ quan chức năng và phá cửa vào kiểm tra. Khi vào phòng, mọi người tá hỏa thấy sàn nhà loang vết máu khô, mùi tử khí nồng nặc và trong nhà vệ sinh một bao tải đựng đầy thi thể người đã chặt ra thành nhiều khúc. Cảnh sát sau đó xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng, 42 tuổi, làm nghề xe ôm tại địa bàn.
![]() |
Hiện trường nhà vệ sinh lúc phát hiện vụ việc. |
Xác định nghi can chính là những người thuê ở tại phòng trọ lúc đó đã mất dạng, cảnh sát phát lệnh truy nã và đến ngày 5/11 thì bắt được cặp vợ chồng đang chui lủi mưu sinh ở vùng nông tỉnh Phú Yên.
Cặp vợ chồng khai nhận, năm 2005, cả gia đình ba người từ miền Trung vào TP HCM thuê phòng trọ mưu sinh, tuy nhiên cuộc sống khó khăn nên thường xảy ra mâu thuẫn, sau đó thì mỗi người mỗi nơi. Ngày 25/5/2009, Hùng đến phòng trọ thăm nơi ở của Phương và con trai thì gặp "người tình" của vợ, hai bên cãi lộn và anh chồng đã dùng gậy đánh vào đầu tình địch dẫn đến tử vong.
Hoảng sợ sau án mạng, Hùng và vợ đã bàn nhau dùng dao và cưa, phân xác nạn nhân ra từng khúc, nhét vào bao tải giấu trong nhà vệ sinh. Trốn về Phú Yên, đôi vợ chồng này làm nghề bán vé số, coi bói dạo và ăn xin cho đến ngày bị bắt.
Cẩm Trang
Ngôi Sao
- Mút lau bảng trong âm đạo bé gái 4 tuổi (14:38:00 05/11/2010)
- Huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi): Điển hình cho những vụ vợ hủy hoại 'của quý' chồng (09:14:00 05/11/2010)
- 'Tôi chăm sóc bé Vinh như chính con trai mình' (00:42:00 04/11/2010)
- Nỗi đau tột cùng của mẹ Nguyễn Đức Nghĩa (13:16:00 02/11/2010)
- Đánh vợ rồi tự tử (15:15:00 01/11/2010)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |