- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cứa cổ lãnh đạo quận vì vợ bị thôi việc
Năn nỉ lãnh đạo 'bỏ qua chuyện' của vợ nhưng không được, sát thủ cùng đồng bọn dồn ba người phụ nữ lên tầng trên rồi xuống tay với họ.
Chiều tối ngày 20/9, tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ quận 10) mặc áo sơ mi màu sáng, mắt sắc lạnh, thừa nhận hành vi giết người dã man của mình.
Hung thủ Nguyễn Trọng Nhân.
Cách đây khoảng hai ngày, vợ của Nhân là Nguyễn Thị Thúy Hiền (28 tuổi), nhân viên làm việc tại Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận khi đi làm về thì hậm hực kể về chuyện mình bị cho thôi việc. Nghe chuyện của vợ, anh chồng này cũng "hậm hực" lây.
Trưa 20/9, Nhân rủ người em họ là Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ Củ Chi) cùng tìm đến nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ để "nói chuyện của vợ". Bà Mỹ là Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận, cấp trên của vợ Nhân.
Tại đây, khi bà Mỹ mở cửa vào nhà cũng là lúc hai anh em Nhân chạy đến. Anh này năn nỉ xin "bỏ qua chuyện của vợ" tuy nhiên không được chấp nhận. Lời qua tiếng lại gần 5 phút dẫn đến cự cãi, hai gã đàn ông nổi nóng đòi hành hung khiến bà Trưởng phòng phải bỏ chạy lên lầu để lánh nạn.
Tuy nhiên, hai kẻ đàn ông đã chạy theo rất sát, đến lầu trên thì bọn chúng bắt gặp bà Đoàn Thu Hồng, phó Bí thư quận ủy quận Phú Nhuận và con gái bà Mỹ lúc này đang đứng trước cửa phòng. Cả ba bị lùa vào trong phòng…
Trong khi Sang chặn cửa ngăn không cho các nạn nhân chống cự thì tên Nhân dùng dao cứa một nhát mạnh vào cổ bà phó Bí thư quận ủy khiến bà gục xuống, chết trong vũng máu rồi tiếp tục đâm nhiều nhát vào cổ, ngực của hai người còn lại.
Lương Hoài Sang, đồng phạm và là em họ Nhân.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng trăm người dân kéo đến vây kín bên ngoài còn hai kẻ sát thủ leo lên mái nhà trốn chạy. Chồng bà Mỹ, nghe hung tin chạy về nhà chứng kiến cảnh kinh hoàng cũng ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu.
Hai sát thủ bị cả trăm cảnh sát vây bắt ngay lúc đó. Còn bà Mỹ và con gái đến chiều tối ngày 20/9 đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.
Theo Ngôi Sao
- Tự tử vì vợ không sinh con trai (14:32:00 17/09/2010)
- Thiếu nữ 19 tuổi thùng cùng đồ khi 'yêu' (10:45:00 16/09/2010)
- Con trai hôn mê sâu vì sặc sữa mà mẹ không biết (10:34:00 15/09/2010)
- Cô chủ quán xinh đẹp chết trong thùng xốp (15:46:00 14/09/2010)
- Chèn xe, hiếp dâm hàng xóm giữa đường (14:26:00 13/09/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |