- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Án tử hình cho kẻ chặt xác vợ phi tang
Trong khi người mẹ của nạn nhân khóc ngất thì người chồng vô nhân tính lại hết sức bình thản, không một lần xin lỗi, không một giọt nước mắt hối hận.
Ngày 23/6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Ban (40 tuổi, thường trú tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) giết vợ rồi chặt xác nhét xuống hầm nước thải để phi tang.
Tại phiên tòa, Ban bình thản khai rõ một cách tình tiết tội ác dã man của mình đối với vợ là chị Trần Thị Hiếu, 35 tuổi. Lời khai của hung thủ làm nghề mổ lợn này hoàn toàn khớp với cáo trạng.
Ngày 29/10/2009, chị Trần Thị Hiếu kiểm tra tủ bị mất 10 triệu đồng, nên nghi ngờ chồng lấy tiền cho bồ. Hai vợ chồng to tiếng, Ban đã dùng ghế đánh chị Hiếu nhưng bị em chị can ngăn.
Đến 2h ngày 2/11/2009, trong lúc 2 vợ chồng làm thịt lợn, chị Hiếu lại tiếp tục cằn nhằn chuyện cũ, Ban cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu chị Hiếu cho đến chết. Sau đó, Ban chặt xác vợ thành nhiều khúc nhỏ rồi nhét qua ống thông hơi chỉ rộng 10cm bỏ xuống hầm nước thải trong nhà để phi tang. Tiếp theo, hắn dùng sim điện thoại của chị Hiếu tung tin rằng đã lấy 350 triệu và bỏ đi Canada với người tình. Mấy ngày sau Ban thông báo vợ mất tích, viện cớ đi tìm để bỏ trốn.
Sau đó, trong một lần điện thoại về nhà, Ban được biết con trai đầu là Trần Văn Phong bị viêm phế quản phải điều trị tại bệnh viện. Nghĩ rằng con bị ốm do mùi xú uế bốc lên từ xác vợ trong hầm nước thải, Ban nhờ người nhà mua xi-măng bít lỗ thông hơi lại.
Nghi ngờ chị gái mình bị chồng giết chết, giấu xác trong nhà, ngày 31/12/2009, hai người em của chị Hiếu đến tìm chứng cứ và phát hiện vết trám xi măng mới ở hầm nước thải. Họ liền cạy ra và phát hiện có tóc, xương người nên trình báo với cơ quan công an. 3 ngày sau, đối tượng Ban từ quê ở Nam Định vào Nha Trang đầu thú.
Tại phiên tòa, rất đông người dân đến tham dự. Họ đứng tràn cả ra đường để theo dõi phiên tòa qua loa phát thanh. Trong khi người mẹ của nạn nhân khóc ngất thì người chồng vô nhân tính lại hết sức bình thản, không một lời xin lỗi, không một giọt nước mắt hỗi hận và không nhìn con lấy một lần.
Chiều 23/6, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình Trần Văn Ban về tội giết người.
Theo KH&ĐS
- Hà Nội: Hai thai nhi bị chôn ở bờ sông (11:33:00 23/06/2010)
- Gặp gia đình hung thủ đâm kim vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi (09:26:00 23/06/2010)
- Gặp lại cô gái từng bị hành hạ ở quán phở (09:20:00 23/06/2010)
- Đốt nhà giết 3 người họ hàng (08:00:00 23/06/2010)
- Gặp chàng trai nhiễm HIV sau 10 năm ở tù 'oan' (08:00:00 23/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |