- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Chồng hãm hiếp, vợ túm tóc tra khảo trẻ em
Nguồn tin cho biết, tối 29/4/2010, cháu Diễm Quỳnh (15 tuổi) cùng bạn đi lễ tại một nhà thờ. Khi buổi lễ kết thúc Quỳnh cùng nhóm bạn ngồi chơi trước cổng nhà thờ thì bất ngờ thấy một thanh niên tự giới thiệu tên là Truyền đến bắt chuyện (người này trước đó đã nhiều lần gặp Quỳnh).
Chuyện trò một lúc cháu Quỳnh tin tưởng nhờ “anh” Truyền chở về nhà. Trên đường chở Quỳnh về Truyền đã nảy sinh ý định hãm hiếp cháu bé. Nghĩ là làm, yêu râu xanh này đã cho xe chạy thẳng sang địa phận xã khác. Giữa đêm tối Truyền đã khống chế rồi hãm hiếp cháu Quỳnh mặc cho cháu bé khóc lóc, van xin.
Vì nghi Quỳnh cặp bồ với chồng mình nên vợ Truyền đã túm tóc yêu cầu cháu Quỳnh giải thích sự việc. Quá hoảng sợ cháu Quỳnh đã kể lại toàn bộ sự thật chuyện bị Truyền hãm hiếp.
Ngay sau khi biết chuyện, gia đình cháu Quỳnh đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Văn Truyền đến Công an huyện Hương Sơn.
Tại Công an huyện Hương Sơn, Truyền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
TPHCM: Bé trai nguy kịch vì bị mẹ tâm thần cho uống thuốc trừ sâu
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp của bé trai Nguyễn Thành Tâm (3 tuổi ngụ tại quận 8, TPHCM). Cháu bé nhập viện trong trạng thái sốc do ngộ độc.
Theo tìm hiểu bệnh sử từ bác sĩ, trước đó vì thấy con trai đói nên mẹ cháu pha sữa cho con uống. Tuy nhiên khác với thường lệ, lần này người mẹ pha thêm thuốc rầy vào sữa rồi cho cháu bé uống.
Chỉ ít phút sau đó, bé Tâm rơi vào tình trạng vật vã, nôn ói liên tục, mắt lờ đờ… miệng chảy đàm nhớt. Thấy cháu có những biểu hiện lạ, kèm theo mùi thuốc sặc sụa từ dãi đàm, biết có chuyện chẳng lành nên gia đình đã tức tốc đưa cháu đi cấp cứu tại Nhi Đồng 1.
Khi được đưa tới đây, bé Tâm đã rơi vào trạng thái co giật, hôn mê sâu, hơi thở yếu. Ngay lập tức cháu được tiến hành các biện pháp cấp cứu cần thiết. Khoảng 250ml sữa kèm theo thuốc rầy đã ọc ra từ miệng của cháu bé.
Theo bà ngoại bé Tâm cho biết thời gian gần đây mẹ của bé có những biểu hiện của bệnh tâm thần, gia đình chưa kịp đưa đi điều trị thì cơ sự trên đã xảy đến.
BS Bạch Văn Cam, Cố vấn khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, Bệnh nhi đang được bác sĩ hỗ trợ hô hấp bằng máy, hiện sức khỏe của cháu đang có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, bác sĩ Cam cũng nhấn mạnh nguy cơ tử vong vẫn có thể xảy ra do cháu bé đã uống quá nhiều thuốc rầy.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo Dân Trí
- Chồng không được giảm án, Ngọc Khánh giấu cảm xúc (09:47:00 12/05/2010)
- Điều tra vợ chồng hành hạ bé Hào Anh mua bán ma túy (16:38:00 11/05/2010)
- Điều tra vụ mua bé sơ sinh giá 10 triệu đồng (11:52:00 11/05/2010)
- Mã Ngọc Thơm làm đơn xin vào trại tạm giam (09:03:00 10/05/2010)
- TPHCM: Osin 'tố' chủ nhà tạt nước sôi mình (09:03:00 10/05/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |