- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt nghi phạm sát hại cả nhà chủ
Xin vào thử việc ở cửa hàng thạch cao của vợ chồng anh Hào được một tuần, Hải bị cho nghỉ việc vì đòi tăng lương, trong khi tay nghề có hạn. Trong buổi tối cuối cùng ngủ nhờ tại nhà chủ, Hải đã ra tay sát hại anh Hào cùng vợ, con.
Sáng nay, Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ nghi phạm sát hại cả nhà anh Phạm Ngọc Hào, chủ cửa hàng thạch cao ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Kẻ sát nhân là Đào Văn Hải (21 tuổi, ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) bị bắt trưa ngày 15/4 tại bến xe khách phía Nam.
|
Hung thủ Đào Văn Hải tại cơ quan điều tra. |
Trước đó, rạng sáng ngày 5/4, người dân phát hiện anh Hào cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngoan, con trai Phạm Ngọc Quý nằm trên vũng máu. Trong hơi thở yếu ớt, nạn nhân cố vẫy mọi người đưa đi cấp cứu. Cháu Quý nằm trên giường có vết cắt dưới cổ, bất động.
Mọi người đưa các nạn nhân đến bệnh viện nhưng anh Hào đã tử vong. Chị Ngoan và con trai may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chị Ngoan đã tố cáo, kẻ sát hại gia đình mình tên Hải, người từng làm tại cửa hàng nhà chị từ đầu tháng 3. Được một tuần thử việc, gã đòi tăng lương nhưng do tay nghề kém, anh Hào không đồng ý và cho nghỉ việc.
Khoảng 23h ngày 4/4, khi vợ chồng anh Hào chở cháu Quý đi chơi về nhà, Hải xin ngủ nhờ. Đến 2h ngày 5/4, Hải chui vào phòng ngủ, dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ chồng anh Hào. Chưa dừng lại, tên này còn dùng dao cứa cổ đứa trẻ mới gần 3 tuổi.
|
Cơ sở thạch cao nơi xảy ra án mạng. |
Tại trụ sở Đội 10 Công an Hà Nội, Hải khai đã chủ ý giết cả nhà anh Hào từ hôm mùng 3/4 để cướp tài sản. Hắn ngồi chơi game ở gần nhà nạn nhân đợi nhưng mải chơi quên mất. Hôm sau, tên này tiếp tục ngồi chơi ở đó chờ cơ hội. Sau khi gây án, Hải đã cướp 15 triệu đồng, 2 điện thoại di động và xe máy Wave RS.
Trên đường chạy trốn, Hải bị Cảnh sát giao thông Đồng Nai truy đuổi và bị tạm giữ chiếc xe máy vì vi phạm luật lệ. Hắn bắt xe khách ra Hà Nội. Trong hành trình bỏ trốn ra Bắc, tên giết người đã làm quen với một cô gái trên xe và tặng cho cô chiếc điện thoại cướp được. Về đến Hà Nội, Hải trốn ở thị trấn Cầu Diễn, sau đó sang Đông Anh thuê trọ. Trưa ngày 15/4, gã hẹn đón cô gái mới quen ở bến xe phía Nam và bị bắt giữ.
Hải đã được giao cho Công an TP HCM xử lý.
Theo Ngôi Sao
- Mẹ cầm dao tàn sát 3 con ở Kon Tum (16:12:00 15/04/2010)
- Cậu ruột làm cháu gái 12 tuổi mang thai (13:58:00 14/04/2010)
- Ngồi ôtô mà vẫn bị móc mất hơn 2 tỷ (09:04:00 14/04/2010)
- Cô bé 15 tuổi liên tục bị hiếp (15:13:00 13/04/2010)
- Ông trẻ cho đọc sách người lớn rồi hại đời cháu gái (00:01:00 13/04/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |