- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hất chậu nước sôi vào con gái hàng xóm chưa đầy 2 tuổi
Hay cãi nhau với nhà hàng xóm, Bình dồn nén bực tức rồi trong một lần "lên cơn", đã hắt cả chậu nước sôi vào cháu bé 22 tháng tuổi.
Vũ Thị Thanh Bình (41 tuổi, ở xóm 15 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan điều tra, Bình là hàng xóm với chị Nguyễn Thị Bích Diệp. Nhà ở đối diện nhau, thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì những lý do vụn vặt. Dồn nén bực tức, trưa 16/10, Bình đun nước sôi, đổ vào chậu nhựa. Lúc đó, thấy chị Diệp bế con đi qua, người đàn bà này liền hắt cả chậu nước vào hai mẹ con "địch thủ".
Vết bỏng của cháu Vi.
Cháu bé Trần Hà Vi (22 tháng tuổi) bị bỏng nặng. Kết quả giám định thương tích, cháu Vi bị bỏng 10% độ 1, 2, 3 ở vùng cổ, ngực, tay, còn chị Diệp bị bỏng 5%
Sau vụ việc kể trên, hai bên đã hòa giải. Nhưng vẫn còn tức tối trong lòng, Bình tiếp tục dùng gậy gỗ, dao rựa và dao nhọn lao ra tấn công chị Diệp ngày 12/11. Hàng xóm khi đó phải can ngăn nên nạn nhân không có thương tích nặng. Sau vụ việc, Công an huyện Từ Liêm đã vào cuộc và bắt giữ người đàn bà này.
TPHCM: Một phụ nữ bị người yêu đâm chết vì ghen
Thường xuyên xảy ra cãi vã trong chuyện tình cảm, nghi ngờ chị Huyền có “người khác” nên Nguyên đã nổi máu ghen ra tay sát hại người yêu mình.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23h ngày 15/12, tại trước một quán phở nằm trên đường Trần Văn Kiểu, phường 1, quận 6. Nạn nhân là chị Trần Thị Huyền (tự Bảy, 42 tuổi, quê quán Trà Vinh, là nhân viên quán phở này).
Theo một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Khi chạy đến nơi thì mọi người phát hiện chị Huyền gục ngã trong vũng máu do bị đâm nhiều nhát dao vào người nên vội đưa đi cấp cứu.
Cùng lúc mọi người phát hiện một người đàn ông bỏ chạy thục mạng. Dự đoán đây có thể là kẻ đã ra tay sát hại chị Huyền nên người dân truy hô bắt giữ đối tượng giao công an.
Tại Công an phường 1, kẻ tình nghi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này khai nhận tên là Đỗ Tây Nguyên (33 tuổi, quê quán Trà Vinh). Nguyên nhân khiến Nguyên ra tay sát hại chị Huyền là do ghen tuông.
Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Huyền đã tử vong. Hiện Công an quận 6 đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyên.
Theo NS / DT
- 30/12 sẽ xử vụ Kim Anh (09:07:00 16/12/2009)
- Khởi tố 'thầy lang' hiếp dâm trẻ em (16:21:00 14/12/2009)
- Chồng ép quan hệ, thiến luôn (17:07:00 13/12/2009)
- Bố nhốt 3 con vào tủ để thiêu (17:07:00 13/12/2009)
- Bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục đến thủng trực tràng (16:20:00 10/12/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |