Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

BV Phụ sản Hà Nội nhận lỗi vì làm chết một bé sơ sinh

12:56:30 22/09/2009

Cả 2 vợ chồng đều đã trên 30 tuổi, thuộc dạng hiếm muộn và phải chạy chữa nhiều nơi, đến năm 31 tuổi chị Ly mới mang thai lần đầu. Cái thai tiến triển bình thường cho đến khi chị Ly chuyển dạ và vào BV Phụ sản Hà Nội chờ sinh đẻ.

Đêm 19/9, chị Nguyễn Thị Ly, ở ngõ Văn Hương (quận Đống Đa, Hà Nội) chuyển dạ và được gia đình đưa vào BV Phụ sản Hà Nội. Các bác sĩ tại BV khám nhận rồi chuyển chị lên phòng chờ đẻ, sáng 20/9 khám nhận lần 2.

Cả 2 lần khám đều thông báo kết quả thai nhi tiến triển bình thường, sức khỏe sản phụ tốt, có thể đẻ thường. Thế nhưng đến 11h30, khi khám lại lần 3 cho chị Ly thì các bác sĩ thông báo: "Thai nhi trong bụng chị đã chết vì trụy tim". Đến 2h30 chiều cùng ngày, thai nhi đã được lấy ra trong tình trạng tím tái từ đầu đến ngực. Khi chúng tôi trở lại BV Phụ sản Hà Nội vào chiều 21/9, chị Ly đã được chuyển sang phòng chăm sóc sau đẻ, sức khỏe của chị đã hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh - Phó Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, ban lãnh đạo BV đã họp chuyên môn với kíp trực ngày 20/9 để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đưa ra kết luận: "BV đã sơ suất khi thăm khám thai cho chị Ly không đúng quy trình".

Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh.

Theo ông Ánh, chị Ly đã từng đi siêu âm khám thai tại nhiều phòng khám tư trong quá trình mang thai, đến ngày 6/9 chị có đến khám thai lần cuối tại BV Phụ sản Hà Nội. Kết quả các lần khám thai này đều không phát hiện thai nhi có gì bất thường. Đến đêm 19/9, chị Ly được gia đình đưa vào BV Phụ sản nhập viện đẻ khi có cơn chuyển dạ và được các bác sĩ của BV khám, chẩn đoán thai nhi bình thường. Lần khám này bác sĩ không chỉ định siêu âm. Đến 8h sáng hôm sau (20/9), các bác sĩ tiếp tục khám thai lần 2 cho chị Ly, thấy nhịp tim thai nhi vẫn bình thường.

Theo đúng quy định thăm khám thai thì khi sản phụ đã chuyển dạ, sau 1h phải nghe nhịp tim thai nhi 1 lần và khi đã chuyển dạ mạnh thì 15 phút phải nghe nhịp tim 1 lần. Thế nhưng do sáng 20/9 có rất nhiều sản phụ đến khám đẻ, khiến BV rơi vào tình trạng quá tải, kíp trực đã “nảy ra một sáng kiến”: khám, nghe nhịp tim thai nhi đồng loạt cho tất cả các sản phụ, nếu thấy tim thai nhi của sản phụ nào có dấu hiệu bất thường thì khám kỹ hơn, những trường hợp bình thường thì đợi khám xong hết các ca, hộ sinh mới quay lại ghi kết quả vào sổ khám bệnh.

Sau khi khám hết lượt cho tất cả sản phụ, kíp trực mới khám, nghe nhịp tim thai nhi lại lần 2 cho các sản phụ. Do bệnh nhân quá đông nên từ khi chị Ly khám lần 1 vào lúc 8h cho đến khi được gọi lại khám lần 2 đã là 11h (khoảng 3 tiếng) và ở lần khám thứ 2 này thì phát hiện nhịp tim thai nhi không còn, cháu bé đã chết trong quá trình chuyển dạ.

Bác sĩ Ánh thừa nhận, có thể chị Ly đã bị bỏ sót không được nghe nhịp tim thai nhi và nếu được nghe thì cũng không được thăm khám, nghe nhịp tim thai nhi theo đúng quy trình 1h/lần.

BV nhận lỗi và xin... rút kinh nghiệm

Bác sĩ Ánh giải thích rằng, do quá trình bệnh lý khó chẩn đoán và diễn biến nhanh như vậy nên nếu kíp trực có khám, nghe nhịp tim cho chị Ly đúng quy trình thì “khả năng cũng không cứu được cháu bé”. Tuy nhiên, về chuyên môn thì suy tim phải diễn ra trong một quá trình và rõ ràng, nếu được thăm khám sớm hơn (nghe nhịp tim 1h/lần) thì cơ hội phát hiện sớm quá trình suy tim thai nhi trong trường hợp này là rất lớn, đồng nghĩa với việc cơ hội sống của cháu bé không phải không còn - điều này thì bác sĩ Ánh cũng thừa nhận.
Sau khi thai nhi trong bụng chị Ly tử vong và được lấy ra, trưởng kíp trực ngày 20/9 là bác sĩ Phạm Văn Soạn đã giải thích với gia đình sản phụ rằng, nguyên nhân dẫn đến thai nhi tử vong là do bị nhau quấn cổ và nước ối bẩn, có phân xu. Tuy nhiên bác sĩ Ánh khẳng định, cháu bé mất là do bị dây nhau thắt nút chặt, dẫn đến suy thai, khiến cháu bé chết trong chuyển dạ, còn hiện tượng nước ối bẩn, phân xu là do thai nhi chết gây ra. Hiện tượng dây nhau thắt nút như vậy diễn biến trong thời gian rất nhanh và không thể phát hiện bằng siêu âm, càng chuyển dạ mạnh thì dây nhau càng thắt nút chặt và chỉ sau ít phút sẽ dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã gặp và trực tiếp nhận lỗi với gia đình sản phụ Ly về “sơ suất từ phía Bệnh viện”. Phía bệnh viện đề nghị được thanh toán toàn bộ viện phí cho chị Ly trong suốt quá trình nằm viện, riêng bác sĩ Ánh đề nghị gia đình bệnh nhân được làm bác sĩ khám cho chị Ly và trực tiếp tư vấn, giúp đỡ chuyên môn cho vợ chồng chị Ly trong lần sinh đẻ sau.

Về hướng xử lý với kíp trực đã có “sơ suất” dẫn đến cái chết bất thường của một thai nhi cũng như thái độ rất thiếu trách nhiệm của các bác sĩ với gia đình sản phụ sau đó, ông Ánh cho biết, trước mắt bệnh viện đã họp chỉ ra lỗi của kíp trực và kíp trực đã nhận lỗi, xin rút kinh nghiệm. Về hình thức xử lý kỷ luật cụ thể ra sao thì Hội đồng của bệnh viện sẽ xem xét, xử lý sau. Được biết, bệnh viện cũng sẽ báo cáo lên Sở Y tế để giải trình về vụ việc này.

Theo ANTĐ

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
BV Phụ sản Hà Nội nhận lỗi vì làm chết một bé sơ sinh
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo