- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé 2 tuổi chết vì ăn phải bả chó
Ngày 10/6, công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, cháu bé Diễm My (2 tuổi), ngụ tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh vừa tử vong do ăn phải bả chó.
Theo xác minh của công an thị xã, trong lúc bé My đang chơi trước sân nhà thì nhặt được một bịch nước màu vàng, sau đó bé My cho vào miệng ăn thì bị chóng mặt, sùi bọt mép.
Gia đình đưa My đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã tử vong ngay sau đó. Sau khi xét nghiệm bịch nước màu vàng thì phát hiện đây là chất dùng để làm bả chó.
Quảng Nam: Đi mời cưới, đôi nam nữ bị gió lốc hất văng xuống sông
Chiều 9/6, anh Huỳnh Văn Đồ (xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) và chị Nguyễn Thị Dung (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đi qua cầu máng để đưa thiệp cưới. Lúc này, trời nổi mưa giông và gió lốc mạnh; bất ngờ hất văng cả đôi trai gái cùng xe máy xuống sông Tam Kỳ. Đoạn đường khi đó vắng người qua lại, không được ứng cứu kịp thời nên cả hai cùng chết đuối.
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân; đến khoảng 20h tối qua, thi thể anh Đồ đã được tìm thấy. Sáng nay tìm được thi thể chị Dung.
Theo nhiều người dân địa phương, cầu máng dẫn nước thiết kế sơ sài, không có lan can bảo vệ nhưng nhiều năm nay vẫn được người dân hai xã Tam Tiến và Tam Xuân sử dụng để qua sông. Trước đó cũng đã có vài trường hợp cả xe và người rơi xuống sông nhưng rất may được cứu kịp thời.
Nhà nghỉ cháy vì nhân viên bật lửa soi... xăng
Mất điện, nhà nghỉ Tuấn Tú (số 139 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên) phải chạy máy phát điện để phục vụ khách. Trong lúc tiếp nhiên liệu, nhân viên nhà nghỉ bật lửa lên soi bình chứa xăng khiến bình nổ tung.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm hôm qua, 9/6. Vào khoảng thời gian trên, người đi đường thấy lửa bốc lên ngùn ngụt ở tầng 4 của nhà nghỉ này. Lập tức cảnh sát PCCC và công an phường Ngọc Lâm đã có mặt, can thiệp kịp thời, không để ngọn lửa lan rộng.
Nguyên nhân của vụ cháy được làm rõ ngay sau đó. Ông Hồ Văn Chí, Phó trưởng Công an phường Ngọc Lâm, cho biết: do trời nóng, mất điện, nhà nghỉ phải chạy máy phát điện phục vụ khách thuê phòng nghỉ. Khoảng hơn 23 giờ, một nhân viên dọn phòng được sai lên đổ thêm xăng vào máy phát điện. Sau khi đổ xăng vào bình, nhân viên này bật lửa lên soi xem bình đầy xăng chưa. Xăng bắt lửa, bình chứa xăng của máy phát điện nổ tung và bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu nóc tầng 4.
Nhiều người thuê phòng tại đây thấy lửa cháy, xe cứu hỏa hú còi ầm ĩ thì hoảng hồn xách đồ bỏ chạy toán loạn. Sau khi đám cháy được dập tắt, thấy ông chủ chửi mắng, nhân viên gây ra vụ hỏa hoạn trên đã bỏ đi. Ước tính thiệt hại của vụ cháy vào khoảng 50 triệu đồng.
* Tên nạn nhân đã được đổi
Theo NLD / DT
- Trời nắng, mất điện: Đưa con đi nhà nghỉ (00:57:00 10/06/2009)
- Nhân viên kem Tràng Tiền chết trong kho lạnh (14:39:00 09/06/2009)
- Lịch cắt điện tại Hà Nội (10:44:00 09/06/2009)
- Người đàn bà phạm tội hiếp dâm (10:12:00 09/06/2009)
- Tiếp viên tuổi teen bị giết man rợ (08:50:00 08/06/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |