Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Chân dung kẻ ép con uống rượu đến chết

13:34:17 16/05/2013
Sau khi đứa con trai đầu không chịu ngồi uống rượu với mình, Nguyễn Văn Tiến quay sang bắt đứa con trai út là Nguyễn Văn Hường mới 7 tuổi ngồi uống. Bây giờ, khi đứa con 7 tuổi đã bị chết vì những chén rượu oan nghiệt, người cha tội lỗi ấy mới thấy ăn năn, hối hận... Quá khứ bất hảo Nguyễn Văn Tiến sinh 1975 tại Hà Nội, nhưng khi chưa đầy 10 tuổi thì bố mẹ li dị nên Tiến phải chuyển hẳn về quê bố tại xã Cẩm Thăng - Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh sinh sống. Do từ nhỏ không nhận được sự giáo dục của bố mẹ nên khi lớn lên Tiến trở thành một kẻ ăn chơi, lêu lổng, sống buông thả.  
Vì vợ làm thêm tại các hàng quán nên Tiến nghi ngờ cháu Hường không phải con mình. Mỗi lần hai vợ chồng xung đột, tội vạ lại đổ hết lên đầu con.
Tháng 3/2005, sau khi "chôm" một chiếc xe máy của người hàng xóm để nướng vào cờ bạc, Tiến đã bị công an xã Cẩm Thăng xử phạt, nhưng không vì thế mà hắn chịu thay đổi tính nết. 
Mặc dù, tuổi còn rất trẻ nhưng Tiến đã sống với bà Nguyễn Thị Sơn (chị con gì của vợ Tiến, sinh năm 1960, ở cùng xã) như vợ chồng và giữa hai người đã có với nhau một đứa con trai. Sau này, dù đã có gia đình và vợ con biết chuyện thường xuyên can ngăn, khuyên giải, nhưng Tiến vẫn công khai mối quan hệ này. Năm 1995, hắn kết hôn với chị Phan Thị Phượng (sinh 1975, quê xã Cẩm Quan - Cẩm Xuyên) và sinh được hai đứa con trai là Nguyễn Văn Lý (1995) và Nguyễn Văn Hường (2000). Do cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống gia đình Tiến gặp rất nhiều khó khăn và thường xảy ra xích mích. Theo những người hàng xóm thì chuyện Tiến đánh đập, chửi bới  vợ và con diễn ra như cơm bữa. Ngày 14/7/2008, sau một chầu rượu say bí tỉ, Tiến trở về nhà gây sự và đánh vợ thậm tệ. Không chịu đựng được, chị Phượng đã ôm hai con chạy về nhà cậu em trú thân. Thấy vợ bỏ đi, Tiến tức giận đuổi theo. Tại nhà em vợ, y đã dùng một cọc tre đánh túi bụi vào người cháu Nguyễn Văn Hường (con út của vợ chồng Tiến - Phượng) khiến cháu bị gãy xương vai và hộc máu. Chưa hả giận, khi thấy chân mình chảy máu hắn còn bắt cháu Hường phải nuốt chiếc móng chân vừa bị trầy ra.  Bà mẹ tiếc vì đã không đưa con đi viện Ông Hồ Hoàn Kiếm - Phó trưởng Công an xã Cẩm Thăng cho biết: "Khi lập gia đình rồi Tiến vẫn không từ bỏ được những thói xấu của mình mà thường có hành vi đánh đập vợ con nhưng chưa lần nào gia đình làm đơn nên chúng tôi chưa can thiệp. Sau sự việc ngày 14/7, không chịu đựng được sự hành hạ của Tiến, chị Phượng đã làm đơn lên công an xã đề nghị xử lý Tiến về tội "đánh gãy xương vai cháu Hường và bắt cháu phải nuốt móng chân của mình". "Chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên để hoàn tất hồ sơ để xử lý Tiến thì xẩy ra sự việc đáng tiếc hôm đó (22/7 - NV)" - Ông Kiếm trao đổi thêm. Những chén rượu oan nghiệt Theo hồ sơ mà Công an xã Cẩm Thăng cho biết thì vào tối ngày 21/7, Tiến có đi mua nửa lít rượu về nhà uống. Sau khi uống hết nửa chai, Tiến lên giường đi ngủ. Cháu Nguyễn Văn Lý (12 tuổi, con trai đầu của Tiến) kể lại: "Sáng ngày 22/7, vừa mới tỉnh dậy bố đã uống hết số rượu còn lại của hôm qua, sau đó bảo cháu đi mua tiếp một chai nữa nhưng bà bán rượu chỉ bán cho 6000 đồng (hơn nửa chai). Khi mua về bố Tiến bảo là "có đứa nào uống rượu với bố không", cháu không uống thì bố cháu quay sang ép em Hường (lúc đó đang bó bột vết thương ở vai) ngồi xuống uống. Mặc dù, không muốn uống nhưng sợ bố đánh nên em cháu đành phải chấp nhận". Cháu Nguyễn Văn Lý (anh trai cháu Hường)trước bàn thờ em Sau khi em Hường uống xong chén đầu bố hỏi em là cảm giác thế nào thì thấy em bảo là rượu ngọt. Thấy thế bố nói là:"ngọt thì uống tiếp đi" và thế là cháu tiếp tục rót rượu cho em uống. Lúc đó, còn có một người bạn ở bên xóm ngồi đó, cháu không biết là đã rót bao nhiêu chén nhưng người bạn đó có đếm và đến chén thứ 13 cũng là chén cuối cùng ở trong chai thì thấy em cháu mắt đỏ ngầu và dần dần gục xuống. "Thấy em Hường nằm xuống bất tỉnh, cháu nói với bố tìm cách cứu em thì bố bảo: "Mặc kệ! Nó say rồi nó tỉnh. Mày im mồm đi, đây không phải là chuyện của mày". Sau khi bị bố bỏ mặc em cháu gục xuống và nắm trên nền nhà, mắt trợn ngược, đến khoảng 11h thì mẹ mới dám lên bồng em lên giường". Đến khoảng 15 giờ thì Hường bắt đầu có nhiều dấu hiệu sùi bọt mép, nôn mửa liên tục ra thứ nước nồng nặc mùi rượu và thở mạnh. Thấy vậy, Lý sợ quá vội chạy sang gọi bà Sơn sang đưa em đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Hường đã chết trên đường đi. "Thấy anh Tiến ép con uống rượu tôi không đồng ý định lên can ngăn nhưng sợ bị đánh nên lại thôi. Đến khi thấy cháu Hường nằm giữa nhà miệng sùi bọt mép thì tôi mới dám đánh liều lên đưa con lên giường nằm. Do cứ nghĩ là cháu chỉ bị say rượu bình thường nên tôi không làm gì để cứu con" - chị Phượng kể. Sau mấy ngày nằm bẹp giường, ai hỏi gì cũng không nói, khi chúng tôi đến thăm, Tiến đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hắn nói trong tiếng nấc của sự ân hận: "Khi nào uống rượu tôi cũng rủ con ngồi uống cho vui. Hôm đó, khi thằng Lý không chịu uống tôi mới gọi thằng Hường ngồi uống. Khi hỏi thấy nó khen rượu ngọt tôi mới để cho thằng Lý rót cho uống thả cửa mà không hề can ngăn. Giờ đây tôi rất ân hận và chấp nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật". Ông Trần Hữu Hà - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Hiện chúng tôi đã nắm nhiều chứng cứ về hành vi đánh con bị thương của Tiến, trước mắt chúng tôi sẽ dùng biện pháp ngăn chặn là khởi tố Tiến về tội ngược đãi trẻ em. Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng thì mới có thể khởi tố tội danh của y theo đúng pháp luật". Theo VNN
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo