Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đêm Gala 3 của Vietnamidol

07:28:20 08/11/2010

Lân Nhã có sự tiến bộ bất ngờ về cách chọn bài lẫn cách thể hiện ra 'chất' trên sân khấu cũng như Mai Hương tiếp tục duy trì phong độ. Nhưng đêm Gala 3 của Vietnamidol diễn ra vào tối 6/11 với thể loại hiphop, R&B và dance vẫn thiếu một chút màu sắc khi một số thí sinh được chờ đợi như Uyên Linh, Trung Quân không chọn thể loại sở trường hoặc xuống sức.

Chưa được đánh giá cao ở các vòng thi trước cũng như gây một chút băn khoăn cho khán giả về sự có mặt của mình ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc năm nay, nhưng đến đêm thi thứ 3, Lân Nhã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Phần dự thi với ca khúc Độc bước (Trần Trung Đức) được đánh giá cao về cách chọn lựa bài hát lẫn phần xử lý ra ‘chất’ R&B, đúng với yêu cầu của đêm nhạc. Lân Nhã vốn có thế mạnh ở dòng nhạc trữ tình, nay gây bất ngờ với cách luyến láy, nhả chữ rất hiện đại nhưng có hồn và cũng rất hay, mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người nghe. Phần biểu diễn của anh nhận được nhiều lời khen từ các giám khảo Quốc Trung và Siu Black. Riêng Quang Dũng còn nhận xét anh là một trong những ca sĩ nam tính còn sót lại của showbiz hiện nay.

Lân Nhã.

Một tiết mục thành công khác thuộc về Văn Mai Hương, thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Mai Hương mang đến sự mới lạ về hình ảnh với trang phục sành điệu và mái tóc giả cá tính. Thí sinh này cũng thổi một làn gió mới vào ca khúc quen thuộc Trôi trong gương (Giáng Son). Tuy vẫn còn khá non trong việc thể hiện cảm xúc của bài hát, nhưng Hương là thí sinh có kỹ thuật hát tốt, từ cách luyến láy đến cách giữ hơi, xử lý rõ chữ. Thêm vào đó, sự trẻ trung cũng là một yếu tố giúp cho phần trình diễn của cô thêm lôi cuốn khán giả.

Văn Mai Hương.

Hai thí sinh được chờ đợi tỏa sáng với đêm nhạc R&B là Uyên Linh và Trung Quân phần nào mang đến sự tiếc nuối. Thí sinh đến từ Đà Lạt, Trung Quân tiếp tục có một bước thụt lùi so với chính mình khi “pop hóa” và làm màu mè ca khúc đậm chất R&B của Nguyễn Hải Phong - Đôi mắt. Giám khảo Quốc Trung lo lắng, vì giọng ca này ngày càng không giữ được sắc thái riêng mà dễ dàng chiều theo thị hiếu của khán giả. Đạo diễn Quang Dũng cũng thẳng thắn bày tỏ không thích tiết mục của thí sinh nam này. Anh cũng cho rằng Trung Quân dần bớt đi sự tự nhiên của mình.

Trung Quân.

Riêng với Uyên Linh, có lẽ quá quen với việc nhận được nhiều lời khen khi trình diễn các ca khúc R&B nên cô chọn một ca khúc dance Lời của ánh mắt (Huy Tuấn), không phải là sở trường để thử sức với bản thân. Nhưng phần vũ đạo còn lúng túng và cách hát nhanh của cô làm đôi ba chỗ không rõ lời cũng như không thoát và vang như chất dance cần có, khiến cho tiết mục không thành công như mong đợi. Tuy vậy, điểm mạnh ở Uyên Linh là sự tự tin và tự nhiên trên sân khấu. Dù hát dance, nữ sinh trường Học viện Ngoại giao Hà Nội vẫn pha một chút R&B trong những đoạn luyến láy, qua đó thể hiện được giọng hát và đẳng cấp vượt trội của mình.

Uyên Linh.

Hai thí sinh cùng tên Anh (Lều Phương Anh và Đức Anh) trải qua một đêm thi an toàn, không có nhiều bứt phá. Phương Anh chưa khai thác hết được chất giọng lạ; trong khi đó, Đức Anh chưa làm cho giọng hát của mình sánh ngang được với những bước nhảy táo bạo.

Lều Phương Anh.

Đức Anh.

Giọng hát của thí sinh Đăng Khoa trở nên mất hút và nhạt nhòa trong ca khúc Lột xác. Cũng tương tự với trường hợp của Bích Phương, khi cô gái Quảng Ninh làm mất đi độ hay và sự tinh tế của bản R&B Yêu (Nguyễn Duy Hùng). Cùng với Trung Quân, cả hai thí sinh này nhận nhiều dự đoán sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm ở buổi công bố kết quả vào tối 9/11.

Đăng Khoa.

Bích Phương.

Đến đêm thi thứ 3, nhiều khán giả bắt đầu đặt ra câu hỏi cho sự xuất hiện của nhà báo, MC Diễm Quỳnh ở vai trò giám khảo. Nếu trước đây Siu Black thường được biết đến như là một nữ giám khảo vui tính, xuề xòa, thường khen nhiều hơn chê, chủ yếu là động viên các thí sinh, thì bây giờ, giám khảo Diễm Quỳnh lại xuất hiện với một hình ảnh tương tự. Không chỉ vậy, chị “dễ chịu” còn hơn cả “họa mi núi rừng” khi toàn khen thí sinh với mô tip giống nhau “bài hát rất hay”, “em biểu diễn rất tốt”, “chị rất thích”… Đôi khi vai trò của chị đã lấn át cả MC chính trong chương trình là Phan Anh.

Việc các giám khảo không thay đổi thứ tự nhận xét cũng gây cảm giác nhàm chán khi các giám khảo sau thường “bày tỏ sự đồng tình” với lời nhận xét của nhạc sĩ Quốc Trung hoặc có lời phát biểu na ná mà thiếu sự cá tính của mình. Sự phân công dành cho giám khảo cũng chưa rõ ràng, bởi có đôi khi nhạc sĩ Đố tình quên không nhận xét về giọng hát, thể loại âm nhạc, mà lại say mê nói về hình ảnh, trang phục của thí sinh… khiến người xem qua truyền hình không hình dung được rõ hơn về các yếu tố âm nhạc trong phần trình diễn ấy.

Tối 9/11 các thí sinh bước vào đêm công bố kết quả. 7 thí sinh còn lại sẽ cùng tranh tài trong đêm nhạc tiếng Anh vào đêm Gala 4 (13/11).

Quân Ngọc / Trung Hiếu
Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo