Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tuấn Hưng: Khán giả còn khắt khe với diễn viên quá

12:57:20 02/11/2010

Đóng 'Những nụ hôn rực rỡ' Tuấn Hưng bị chê 'đừng làm ảnh hưởng nền điện ảnh Việt'. Điều này từng làm Tuấn Hưng chùn chân trước điện ảnh. Nhưng với 'Cho một tình yêu', Tuấn Hưng quyết định trở lại để khẳng định, anh sẽ khác đi, bớt 'ngô nghê' hơn với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

- Anh có ngỡ rằng, “Cho một tình yêu” lại nhận được sự quan tâm lớn của dư luận?

- Nói ngạc nhiên chưa đủ, mà quả thật là tôi hơi sững khi thấy các bạn trẻ trên các diễn đàn lại bình luận và phản ứng khá nhiều chiều về bộ phim. Ai cũng đoán bộ phim sẽ được quan tâm nhưng mình không nghĩ tới mức độ khủng khiếp như thế. Chính vì sự quan tâm đặc biệt nên nó là áp lực lớn với tất cả các anh chị em.

Chúng tôi biết sẽ có những tiếng khen chê khác nhau. Nhưng, khi phim đã đóng máy và lên sóng, chúng tôi rơi vào tình trạng không thể làm lại được cái gì. Mọi chuyện xong hết chỉ còn chờ sự phán quyết của khán giả. Giá mà tôi biết sự chờ đợi này của khán giả sớm hơn thì sẽ chuẩn bị cho vai diễn tốt hơn.

 

- Trong số 3 ca sĩ đảm nhận vai chính, có vẻ như Tuấn Hưng được ưu ái hơn cả. Sự ưu ái này là một niềm vui hay nỗi lo?

- Qua 4 tập mới chiếu, khán giả có lời khen giành cho tôi. Ai làm tốt cũng vui, nhưng tôi vẫn mong sự thành công chung của bộ phim. Nếu phim có tiếng vang thì anh em được thơm lây chứ cá nhân thì không giải quyết gì.

Nhưng quả thật, tôi thấy nhiều bạn còn khắt khe với diễn viên quá. Tôi không bênh cá nhân, Mỹ Tâm hay Quang Dũng mà chỉ muốn chia sẻ, mọi người đang nhìn vào hình bóng của ca sĩ nhiều quá nên họ quên cái mà họ thưởng thức ở tác phẩm điện ảnh là xem nội dung phim và xem diễn xuất của diễn viên. 

Mọi người mặc định ca sĩ, hoặc hát hay, hoặc đẹp đẽ, bóng bẩy trên sân khấu nhưng làm phim là khác. Chúng tôi lúc đó là diễn viên. Đó chính là điểm khó cho những ca sĩ đã có tên tuổi khi nhận lời đóng phim. Những tập sau này, phim sẽ dần dần lột tả chi tiết hơn tính cách của từng nhân vật.

- Từng từ chối nhiều lời mời hấp dẫn khác có phải vì anh sợ vấp phải vết xe đổ của “Những nụ hôn rực rỡ”?

- Có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi từ chối vì không có thời gian và quả là chưa có nhân vật nào hấp dẫn. Tôi vẫn nhớ cảm giác bản thân sau “Những nụ hôn rực rỡ”. Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng nhiều khán giả chê thậm tệ. Có những người nhắn tin, gọi điện hoặc bình luận trên mạng rằng tôi chỉ nên chọn đi hát chứ đừng làm ảnh hưởng nền điện ảnh Việt Nam.

Sau chuyện đó, tôi từng nghĩ mình sẽ từ bỏ điện ảnh. Nhưng con người tôi có phần sống theo bản năng và ngang bướng. Khi không làm được việc gì thì phải tìm cách làm bằng được. Cơ hội ở “Cho một tình yêu” là một trong những cơ hội tốt nhất chính tỏ mình có làm được việc đó hay không. Đây là cái hại nhưng cũng là cái lợi, vai diễn trong “Những nụ hôn rực rỡ” không tốt nhưng sau này xem “Cho một tình yêu”, biết đâu khán giả sẽ thấy mình tốt hơn rất nhiều trong diễn xuất.

 

- Vậy với “Cho một tình yêu”, đó là một cách khẳng định sự trở lại?

- Khi nhận lời với “Cho một tình yêu”, tôi cũng hơi đắn đo vì mất nhiều thời gian cho phim. Nửa năm có thể làm được nhiều cho dự án ca nhạc riêng. Nhưng, vì nhân vật nam chính quá hấp dẫn và vì ekip làm việc đã từng cộng tác khá lâu năm. Tôi cũng muốn làm gì đó mới lạ nên nhận lời tham gia.

Tôi nghĩ, mình rất may mắn khi chọn được vai diễn khá phù hợp với tính cách, không phải diễn nhiều, chỉ cần bê nguyên văn tính cách vào. Những phản ứng, thái độ, cư xử trong phim hoàn toàn tự nhiên, bộc lộ như chính con người mình. Tôi không bị đạo diễn hay ai ép mà để mình tự do, thoải mái giải quyết, nên khi xem sẽ thấy nhân vật của tôi khá nhẹ nhàng và uyển chuyển.

- Anh nghĩ sao khi bạn diễn của anh, Mỹ Tâm đang bị dự đoán sẽ mất fans sau bộ phim. Còn anh, anh có lo lắng điều đó?

- Chúng tôi lao động nghiêm túc một tháng tập luyện trước khi bấm máy nên mọi thứ không quá bỡ ngỡ hay ngoài sức tưởng tượng của cả ekip. Tôi nghĩ, mọi người đều có quyền nói những điều họ nghĩ nhưng làm được như họ nói là điều khác.

Tôi rất phấn khích trước sự quan tâm của các bạn trước bộ phim. Nhưng nếu thật sự quan tâm xem phim, xem diễn xuất của tôi, Mỹ Tâm hay Quang Dũng, các bạn sớm muộn sẽ hiểu, tất cả chúng tôi đều đang cố gắng để thay đổi hình tượng đi một chút và muốn mang đến khán giả cái gì mới hơn. Sự cố gắng đó, có thể không đạt điểm số cao nhưng các bạn có nên vất bỏ, ruồng bỏ bọn mình đi.

- Gạt bỏ gần 1 năm sự nghiệp ca nhạc để chuyên tâm cho điện ảnh, anh có thấy sự hy sinh này là xứng đáng?

- Hơn 1 tháng sống ở Hội An, tôi đã gạt bỏ tất những gì mình đang có, gạt bỏ thành quả 10 năm ở Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc sống sung túc đầy đủ để đến với cuộc sống không có gì. Điện thoại có, nhưng cũng không có cơ hội nghe vì lịch đóng phim dày đặc, chỉ ăn cơm, ngủ và đóng phim. Đó là quãng thời gian dài để tôi có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, có nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân, cuộc đời và suy nghĩ về những người không may mắn bằng mình.

Với tâm trạng là người đóng vai chính, tôi cũng thấy mình hồi hộp qua từng tập phim. Nhưng vì là người lồng tiếng cho vai diễn của mình, tôi biết, tập nào là tập khá và tập nào còn kém. Có nhiều điều chưa tốt, chỉ khi trải qua mới biết là mình không nên, không đúng hoặc nên làm khác đi sẽ tốt hơn. Nhưng cái gì cũng vậy, cái ngô nghê của không biết gì cũng hay.

- Sau “Cho một tình yêu”, anh sẽ trở lại với âm nhạc?

- Tôi sẽ ngưng một thời gian, chờ kết quả gần 1 năm công chiếu bộ phim và quay lại dự án âm nhạc. Mọi thứ hiện đang bị lộn xộn, phải chờ bộ phim biến chuyển thế nào mới biết cho sản phẩm âm nhạc nào ra trước, ra sau.

Thiên Lam
VnMedia

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo