- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Quang "Tèo": Vợ Giang "Còi" từng nhận tôi là bố
Gặp tôi, anh ngồi đối mặt qua chiếc bàn rất nghiêm túc. Anh mở đầu rất tự sự: Tôi là người làng cốm Vòng Hà Nội. Ngày đó Hà Nội không như bây giờ. Xã Dịch Vọng có 3 thôn: Thôn Tiền, thôn Trung, và thôn Hậu. Chỗ nhà tôi ở nay gọi là phường Dịch Vọng Hậu. Tôi đã lớn lên với những công việc như đi lấy bèo nuôi lợn và với bao nhiêu những trò chơi con trẻ thời đó. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích hát cải lương và hay hát đến thế.
Tôi đã tích cực tham gia văn nghệ thôn xã từ khi học lớp 7. Còn nhớ những lần đi vớt bèo ở cái ao rất to trong Trường Đại Học Sư Phạm, vừa làm vừa hát. Được các anh chị sinh viên gọi vào bảo hát cải lương cho nghe. Sau đó các anh chị ấy bù việc vớt bèo bằng cách cho bao nhiều bánh mì thừa để cho lợn ăn. Mang cả rổ bánh về hãnh diện, sung sướng lắm.
Và cơ duyên thành nghệ sĩ lại bắt đầu từ lần anh gặp hai đứa bạn đi tuyển diễn viên chèo về khoe trúng tuyển vòng 1. Ngày ấy anh nghĩ: "Mình cũng biểu diễn được ở thôn xã hơn chúng nó ý chứ". Thế là đi tuyển luôn. Không ngờ anh trúng vòng ngoài, lại trúng vào vòng trong. Hai thằng bạn thì bị trượt vòng sau. "Còn nhớ mãi khi hai thằng đó về nhà tôi, nằm trên chiếc trường kỷ, ấm ức khua tay khua chân thế nào đạp phải cái phích nước, vỡ tan. Tôi sợ phải đòn, bỏ trốn khỏi nhà không dám về. Thời đó phích nước quý lắm..." - anh kể.
Nghệ sĩ nổi tiếng - trung tá quân đội vẫn là lao động phổ thông
Anh vui vẻ cho biết: "Tôi đã học chèo từ cô giáo, NSƯT Diễm Lộc cùng khóa với Thanh Ngoan, Quốc Anh, Thúy Ngần... toàn cự phách cả đấy. Sau đó tôi đi bộ đội đợt tổng động viên năm 1979. Trở về, tôi theo Đoàn Cải lương Trưng Vương. Năm 1983, trúng tuyển vào Đoàn kịch nói quân đội. Được đào tạo đến năm 1986, tôi chính thức là biên chế của đoàn. Tôi đã là nghệ sĩ quân đội từ đó đến giờ.
Chúng tôi, dù làm nghệ thuật nhưng vẫn là những người lính thực thụ, không nề hà gì đâu. Đoàn kịch của quân đội không có bộ phận hậu đài. Mình tự phải bưng bê khiêng vác các bục bệ, đạo cụ rồi diễn luôn. Diễn xong thì lại thu dọn đâu ra đấy. Có lần vừa khiêng vác đồ để diễn lên hội trường ở tầng 3, các bạn trẻ cứ chạy ra xin chữ ký, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên khi ký mồ hôi từ tay mình ướt cả những trang sổ của các bạn ấy."
Tuy nhiên, với anh, để khán giả biết rõ danh tính Quang Tèo thì chính nhờ chương trình "Gặp nhau cuối tuần" mà các anh vẫn đùa nhau là "Nhịp cầu nối những bờ vui". Anh bảo, là người nghệ sĩ việc được phục vụ nhiều người là một hạnh phúc lớn lao. Nếu diễn kịch trên sân khấu thì số lượng người xem rất hạn chế. "Chúng tôi cũng phải cảm ơn NSND Khải Hưng nhiều lắm. Ngay như tôi và Giang Còi là bạn diễn chắc phải thân quý nhau ở ngoài đời, chứ làm sao biết tôi còn là "bố vợ" của Giang đấy. Vì vợ của Giang Còi từng nhận tôi là bố và nhờ tôi chỉ dẫn về diễn xuất đấy. Thế nên trong lễ cưới của Giang Còi, tôi bảo: "Giang Còi còn là "con rể" của Quang Tèo", anh vui vẻ kể.
"Nóng" nhất trong cuộc trò chuyện với tôi là khi Quang Tèo kể về chuyến đi say sóng say gió: "Tôi đã từng đi Bạch Long Vĩ, cho dù chỉ vài tiếng trên biển tôi đã biết mình say sóng khủng khiếp. Nhưng tháng 4 vừa rồi, suốt 12 ngày đêm liền trên biển tôi mới thấm thía hết sự khủng khiếp ấy. Ngày nào tôi cũng chỉ dành một tiếng cho mọi việc sinh hoạt cá nhân như đánh răng, rửa mặt, ăn uống... dưới tàu, sau vội vàng chạy lên nằm phơi nắng, phơi gió ở trên mặt boong đỡ say. Vậy là nằm mê mệt, bê bết. Cứ lên đảo thì lại tưng bừng hát ca vui vẻ, ra tàu lại nằm say bệt luôn.
Xong chuyến đi, về đến Sài Gòn hai người dìu hai bên. Tôi nói với Giám đốc Nhà hát: Em phải nằm lại đây, em không thể lên máy bay được đâu. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Thế rồi mà lại cố được. Về đến Hà Nội, tôi ốm nằm li bì mấy ngày, bà chị dâu phải nấu cháo cho ăn để phục hồi sức khỏe. Một chuyến đi nhớ đời nhưng mà vui vì mình thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Mình gốc là nghệ sĩ quân đội, lấy phục vụ làm chính mà!"
Theo Tin Tức Cuối Tuần
- Hiền Thục: Tôi không hát nhạc rẻ tiền (10:08:00 18/06/2010)
- Đổ vỡ hôn nhân gợi cảm xúc cho Hoài An sáng tác (10:06:00 18/06/2010)
- Trang Trần lại không mặc 'áo chip' (11:38:00 17/06/2010)
- Đoan Trang: Đừng nhắc tới sự ăn thua (10:04:00 17/06/2010)
- Hữu Châu: Ghét những loại diễn viên tàn tật (09:10:00 17/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |