- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Đoan Trang: Đừng nhắc tới sự ăn thua
Thừa nhận Bước nhảy hoàn vũ là một cơ may giúp mình tỏa sáng, Đoan Trang cho rằng chị nhận được rất nhiều khi tham dự chương trình này. Tuy nhiên, việc dành mọi thời gian có thể để luyện tập không phải là sự 'ăn thua' với nghệ sĩ khác, mà đơn giản khiêu vũ đã làm thức dậy trong chị sự say mê ngủ quên bấy lâu.
- Được đánh giá là người luôn có những ý tưởng đặc biệt trong các liveshow của “Bước nhảy hoàn vũ”, chị có thể cho biết các ý tưởng đó đến với chị như thế nào?
- Sau khi kết thúc vòng thi này mới có những yêu cầu mới cho vòng tiếp theo và càng vào sâu yêu cầu càng cao vì phải nhảy nhiều điệu hơn. Trong tất cả các điệu nhảy, tôi nghĩ để thành công hoàn hảo thì âm nhạc phải hay. Các ý tưởng được ra đời, một nửa dựa trên những bản nhạc tuyệt vời đó, một nửa là nỗ lực tìm tòi của tôi và Evgeni.
Đoan Trang cho biết, chị tìm được sự ủng hộ từ bạn nhảy Evgeni trong ý tưởng đưa văn hóa truyền thống Việt Nam vào điệu nhảy. Evgeni rất thích chiếc áo dài truyền thống mặc trong live show thứ bảy và đó cũng là món quà chị tặng cho Evgeni trong chuyến tới Việt Nam lần này.
- Trong liveshow thứ 7, chị lấy lý lẽ gì để thuyết phục bạn nhảy Evgeni trở thành một chàng trai "made in Việt Nam” với chiếc áo dài truyền thống?
- Khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ tôi nghĩ rất nhiều đến việc làm thế nào để đưa được vào trong các điệu nhảy xuất phát từ châu Âu ấy những nét văn hóa Việt Nam. Và tôi tìm thấy, các điệu như rumba, valse là thích hợp nhất để làm được điều này, từ cách chọn trang phục đến biểu diễn. Tôi đã mặc áo dài khi nhảy điệu rumba và áo tứ thân khi nhảy điệu valse.
Với Evgeni tôi không cần phải thuyết phục gì vì Evgeni là một người rất có tư duy và cậu ấy cũng muốn mỗi đất nước đi qua, các vũ điệu sẽ có đời sống riêng, tâm hồn riêng của dân tộc ấy. Bởi vậy, làm một điều gì để các vũ điệu có hơi thở Việt Nam trong các bài trình diễn của mình là mong muốn chung của cả hai. Evgeni đặc biệt thích chiếc áo dài trong điệu valse ở live show thứ bảy. Đó cũng là món quà tôi tặng cho Evgeni trong lần đến Việt Nam này.
- Trước khi tham gia chương trình này chị có nghĩ mình sẽ thành công như hôm nay? Sân chơi này đã mang tới cho chị điều gì?
- Tôi tham gia với tinh thần rất vô tư. Nhưng càng vào sâu các vòng trong tôi càng nhận thấy khiêu vũ đã khơi dậy trong mình sự đam mê.
Bước nhảy hoàn vũ đã mang tới cho tôi nhiều thứ: Tôi có thêm nhiều kinh nghiệm về khiêu vũ, nó sẽ rất hữu ích trong việc biểu diễn của tôi ở tương lai. Tôi cảm thấy mình lại có một mảnh đất mới để ươm trổ những khả năng chưa được khám phá bấy lâu nay. Đã có thêm nhiều khán giả ủng hộ tôi sau mỗi live show. Nhưng hơn cả, tôi và các anh chị cùng tham gia chương trình đã có thêm những người bạn mới đến từ Bulgari. Chúng tôi đã có bốn tháng cùng luyện tập với rất nhiều kỷ niệm.
Đã hoạt động trong lĩnh vực sân khấu ca nhạc hơn 10 năm, Đoan Trang luôn xác định cho mình một con đường riêng và kiên trì với lựa chọn đó.
- Đã có hơn 10 năm ca hát nhưng dường như cái tên Đoan Trang chưa bao giờ thực sự nổi bật. Chị đánh giá thế nào về cơ hội mở ra sau “Bước nhảy hoàn vũ” đối với con đường nghệ thuật của mình?
- Khán giả luôn muốn nhìn thấy sự bứt phá của nghệ sĩ nhưng mọi người có biết thế nào là sự bứt phá hay không, đặc biệt trong thị trường âm nhạc bão hòa thời gian này. Còn về mức độ phủ sóng, tôi tự tin nhận thấy mình vẫn xuất hiện đều không chỉ trên truyền hình mà còn ở những live show, lễ hội lớn.
Nghệ sĩ trước hết cũng là người thường mà, chúng tôi làm việc cũng bị giới hạn về thời gian và sức khỏe. Hơn nữa, tôi có tiêu chí riêng trong con đường hoạt động nghệ thuật của mình là chậm nhưng chắc. Tôi không đi theo lối làm ồ ạt để được coi là đột phá.
Thêm nữa, sự đột phá của nghệ sĩ nói gì cũng không thể loại trừ yếu tố cơ may, phải có sự may mắn cùng với tài năng mới có thể tỏa sáng. Tôi coi Bước nhảy hoàn vũ là một cơ hội và tôi bỗng dưng được tỏa sáng ở đó. Cuộc thi giống như một hồ nước lớn và tôi được thỏa sức bơi lội.
- Và có phải nhận thấy đây là một cơ may mà chị đã dành thời gian cho nó nhiều hơn bất cứ nghệ sĩ nào khác ở cuộc chơi này. Nếu có người ác ý cho rằng chị đang nỗ lực cả vì sự hơn thua nữa thì chị có ý kiến ra sao?
- Đúng là có ngày tôi đã dành 10 tiếng cho việc luyện tập khiêu vũ nhưng đánh giá sự nỗ lực đó vì sự hơn thua với bất cứ ai trong cuộc chơi này thì tôi cho rằng đó là một nhận xét tiêu cực. Tất cả các nghệ sĩ tham gia có mong muốn duy nhất là làm làm thế nào để tạo ra một sàn diễn tuyệt vời.
Hôm nay khi biết tôi ốm, Ngô Thanh Vân đã gọi điện hỏi thăm rất tận tình và động viên tôi cố gắng. Trong những ngày Vân bị đau chân, chị Siu Black có chuyện buồn chúng tôi đều chủ động chia sẻ cùng nhau. Để có những giây phút tỏa sáng trên sàn tập chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giờ phút rất khó khăn mà người ngoài không cảm nhận được hết. Và vì điều đó, chúng tôi gần gũi nhau hơn.
- Vậy chị đánh giá thế nào về “đối thủ” duy nhất còn lại, Ngô Thanh Vân?
- Xem những gì Vân thể hiện chắc chắn mọi người đều nhận thấy Vân là một gương mặt có nhiều lợi thế. Vân rất xứng đáng với vị trí đạt đến ngày hôm nay. Tới thời điểm này cả tôi và Vân đều có chung niềm vui là đã chạy được đến vòng cuối trong cuộc đua này. Tôi nghĩ cả hai đều xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra nên chuyện ai sẽ là người về nhất không còn trở nên quan trọng. Chúng tôi muốn tạo ra tâm lý thoải mái nhất cho live show thứ 8 tới đây.
- Có lần chị tâm sự rằng được sinh ra trong một gia đình rất tuyệt vời. Chị có sợ đó sẽ là áp lực nếu một ngày chị quyết định xây dựng cho riêng mình một gia đình nhỏ?
- Đúng là tôi may mắn có một gia đình tuyệt vời. Trong nhà tôi, ba mẹ dành rất nhiều tình yêu thương với nhau và cho con cái. Em trai út của tôi vừa là một người em thân thiết vừa là manager sát cánh cùng tôi trong sự nghiệp. Trong những ngày diễn ra Bước nhảy hoàn vũ, tất cả các thành viên trong gia đình đều cổ vũ và động viên tôi rất nhiều.
Tôi sẽ xây dựng gia đình riêng cho mình sớm thôi. Nhưng tôi không có áp lực gì cả. Tôi nghĩ rằng, nền tảng hạnh phúc mình đang có nó đến rất tự nhiên nên tôi nghĩ bằng sự tự nhiên ấy tôi cũng tìm được cho mình người đàn ông có lối sống gần gũi và hòa hợp với gia đình lớn của mình. Khi có sự hòa hợp thì không khó để tạo ra một mái ấm hạnh phúc mới. Lý thuyết là vậy, thực tế có thể sẽ khác, nhưng tôi tin rằng mình luôn hiểu được lý do của những đổi thay và nếu mình nỗ lực thì mọi thứ đều khắc phục được.
Theo Đất Việt
- Hữu Châu: Ghét những loại diễn viên tàn tật (09:10:00 17/06/2010)
- Trang Trần giải thích 'sự cố hở ti' (16:14:00 16/06/2010)
- Hà Anh Tuấn: Tri thức và văn hóa có giá trị hơn tất cả (16:07:00 16/06/2010)
- Sao Việt không biết xin lỗi (09:47:00 16/06/2010)
- Chùm ảnh Johnny Trí Nguyễn khoe 'body' (14:25:00 15/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |