Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Phương Uyên: Không còn sức mạnh để ca hát
08:53:04 17/05/2013
Phương Uyên chia sẻ: 'Bắt đầu đi hát từ năm 12 tuổi nên thời gian để tôi gắn bó với sân khấu âm nhạc lên đến gần 30 năm. Thật ra tôi đã không còn đứng trên sân khấu nữa gần một năm nay. Im lặng là vì ý của tôi. Tôi không còn bất cứ sức mạnh nào để trở lại sân khấu nữa. Hiện tại tôi chỉ chuyên tâm làm việc ở nhà, ca sĩ nào cần nhạc thì tôi viết. Tôi chủ yếu ở nhà viết nhạc Phật, tụng kinh và gõ mõ. Đó là niềm vui của tôi hiện nay'.
>> Phương Uyên bị tai biến trên sân khấu
- Tôi đang tự hỏi chính điều gì đã khiến một ca nhạc sĩ Phương Uyên một thời máu lửa và tung hoành trên các sân khấu âm nhạc bỗng dưng quyết định trở thành người hướng Phật, lấy việc tụng kinh, gõ mõ làm niềm vui?
- Có nhiều điều trong cuộc sống lắm. Vì tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tịnh tâm để nhìn lại cuộc đời vừa qua, mình đã làm được gì và để sám hối những điều gì đã làm chưa tốt. Đó là điều vô cùng ý nghĩa với tôi hiện nay. Tôi thích cuộc sống ăn chay, niệm phật, giúp đỡ mọi người và sống tốt hơn.
- Nhìn lại thời vàng son của nghề cầm ca, sáng tác, chị có nuối tiếc điều gì?
- Bây giờ ngồi niệm Phật, ăn chay, tụng kinh nhưng tôi vẫn sáng tác và lo giúp đỡ đồng nghiệp những việc trong khả năng của mình. Riêng chuyện đi hát, tôi khẳng định mình không bao giờ đi hát lại. Dù nhận được nhiều lời mới tham gia biểu diễn, nhưng thật ra tôi đã không còn sức mạnh để đứng hát nữa. Có quá nhiều thứ để tôi quyết định vậy. Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ đứng trên sân khấu với ai, hát với ai nên thôi, cứ ở nhà làm nhiều việc có ý nghĩa hơn là đi ra ngoài làm việc vô nghĩa.
- Có vẻ chị rất sợ cảm giác bị cô đơn trên sân khấu?
- Không thể gọi là cô đơn được. Chỉ vì tôi không muốn đánh mất mình thôi, đánh mất mình khi phải làm những điều mình không thích, làm những điều mình cho là không đúng. Tại vì thời thế nó vậy, nếu làm theo thời thế, tôi nghĩ mình sẽ đánh mất mình nên thôi tôi không làm.
Thất vọng với nghề!
- Bất mãn với nghề có phải là lý do để chị quyết định tạm biệt nghề cầm ca?
- Thất vọng thì nhiều hơn. Thất vọng với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Tôi thất vọng chứ không vô vọng. Vì đã thất vọng trong thời gian trước nên giờ tôi tìm thấy sự hy vọng khác và tôi nghĩ điều đó nó có ý nghĩa hơn nhiều. Dĩ nhiên âm nhạc đã cho tôi quá nhiều với vị trí vững vàng trong showbiz. Bây giờ tôi làm nhạc cho Phật thay vì cống hiến cho công chúng số đông. Phật là một thế giới mà nếu bạn không mê tín dị đoan thì nó sẽ có ý nghĩa hơn cả một triết lý sống.
- Nghệ sĩ thường hay hô hào: "Tôi chỉ giải nghệ khi không còn được khán giả ủng hộ”. Riêng chị vẫn đang được công chúng dành tình cảm đặc biệt và fan của chị vẫn luôn sẵn sàng chờ xem chị trở lại. Nhưng chị vẫn quyết định không hát nữa. Chị có nghĩ đó là sự bất công với khán giả yêu mến chị?
- Tôi nghĩ ngay cả khi làm nhạc Phật, nếu khán giả còn ủng hộ thì họ vẫn có thể nghe nhạc Phật của tôi. Sau này tôi sẽ đi khắp mọi nơi để tham gia vào Phật pháp, để ai chưa hiểu về Phật sẽ hiểu có những điều rất kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời chị tôi khi gắn bó với nhạc Phật. Ví dụ khi chị tôi bị bệnh rất nặng, tưởng chừng sẽ qua đời nhưng khi tôi đọc kinh, chị ấy đã bình thường và khỏe trở lại. Do có quá nhiều kỳ diệu xảy ra nên tôi sẽ cống hiến tài năng của mình cho nhà Phật. Nếu có duyên, tôi tin khán giả sẽ ủng hộ dù mình đang đứng ở đâu.
- Hỏi thật, có bao giờ chị mang cảm giác nhớ ánh đèn sân khấu dù là bất chợt?
- Tôi đã đứng hát trên sân khấu 30 năm rồi. Đó là con số đâu có ít. Bây giờ khán giả vẫn thấy tôi qua những ca khúc do mình viết cho các ca sĩ khác mà.
Không chạy trốn cuộc đời!
- Để sáng tác nhạc cho ca sĩ hát, thường chị phải nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương, buồn vui giận hờn ngoài đời trong khi nhạc Phật lại hoàn toàn tịnh tâm, giữ lòng trong sáng. Vậy chị có nghĩ mình đang làm một việc rất mâu thuẫn?
- Tâm tôi hướng về Phật nhưng tôi vẫn có một cuộc sống riêng ngoài nhà Phật chứ tôi đâu phải là người xuống tóc để đi tu. Tôi vẫn có cuộc sống bên ngoài và tìm kiếm mưu sinh nữa. Ở nhà Phật, tôi phục vụ vô tư. Có lẽ sự mưu sinh của tôi để nuôi sống lý tưởng nhà Phật của tôi.
- Chị có đang chạy trốn cuộc đời không vậy?
- Không, tôi đang sống rất hạnh phúc. Tôi không chạy trốn cuộc đời. Không phải tôi bước ra ngoài đời để vui, để nói xạo với đồng nghiệp, với bạn bè thì mới gọi là đang sống. Thật ra bây giờ tôi mới đang sống cho chính mình. Ngày xưa tôi sống vì mọi người, bây giờ tôi sống cho lí tưởng của mình. Trước đây tôi yêu âm nhạc, bây giờ tôi vẫn làm nhạc nhưng phục vụ cho lý tưởng khác. Quan trọng, khi chạy trốn cuộc đời, người ta sẽ làm những điều vô nghĩa trong khi tôi đang làm những điều rất ý nghĩa.
- Bất ngờ khi biết chị đang hằng ngày tụng kinh, gõ mõ tại gia, tôi không còn ý định hỏi câu “Khi nào chị sẽ kết thúc cuộc sống độc thân” nữa...
- Tôi không hề độc thân. Có thể người nghệ sĩ thường mang cảm giác cô độc, tôi cũng vậy nhưng tôi không độc thân. Mà thiếu gì người để hỏi câu: “Tại sao không kết hôn” mà sao anh cứ phải hỏi tôi nhỉ (Cười). Khẳng định lần nữa, tôi không độc thân. Tôi khẳng định mình không độc thân!
- Vậy cách chị giải quyết buồn vui trong cuộc sống này là gì?
- Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ biết la cà quán xá mỗi khi buồn vui. Niềm vui lớn nhất của tôi là gia đình. Gia đình tôi có quá nhiều niềm vui. Trước đây và bây giờ gia đình tôi đều vậy. Nói thật đó, tôi chưa bao giờ biết la cà hay đi chơi bời bên ngoài với bạn bè.
Hiện nay tôi không có gì để buồn cả. Nếu gặp ca sĩ này, làm nhạc cho ca sĩ nọ, đó là tôi đang lo chuyện buồn của thiên hạ. Như vậy có quá bất công với tôi không? Bởi thế thà tôi sống một mình, làm âm nhạc cho mình. Như thế tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn không? Trước đây tôi cứ cố giúp người khác, nhưng điều đó lại mang nỗi buồn cho tôi thôi.
'Tôi và Thanh Thảo chỉ là bạn bình thường!'
- Chị tài năng nhưng cuộc đời chị có khá nhiều biến cố. Hỏi thật, có bao giờ chị mang cảm giác oán trách cuộc đời?
- Chưa bao giờ tôi oán trách cuộc đời. Nếu có, trước đây tôi chỉ oán trách người này, người nọ thôi. Riêng bây giờ, khi có Phật pháp, tôi quan niệm mọi thứ ở đời này đều là cõi tạm. Do tất cả buồn vui, sân si tôi đều không có nên không có gì làm tôi buồn. Hiện tại tôi cảm thấy nhẹ lòng lắm.
- Được biết chị và Thanh Thảo là đôi bạn rất thân trong giới showbiz....
- Tôi và Thanh Thảo chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp bình thường thôi.
- Tôi định hỏi chị đã chia sẻ những gì với Thanh Thảo trong thời gian cô ấy gặp phải những scandal, lùm xùm vừa qua với tư cách người bạn thân trong nghề?
- Tôi thường chia sẻ với tất cả đồng nghiệp mọi khi họ gặp chuyện buồn. Bởi tôi nghĩ, dù cho là người thế nào chăng nữa thì khi những gì không may xảy ra, họ khó lòng vượt qua được như những đồng nghiệp khác. Tôi cũng khuyên họ nhưng họ có vượt qua được hay không, có làm được hay không là quyền của họ.
Không có bạn thân trong nghề!
- Trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, chị chiêm nghiệm được điều gì ở cuộc đời?
- Mỗi thời kỳ ở độ tuổi khác nhau, tôi có những chiêm nghiệm khác nhau. Sắp bước sang tuổi 42, tôi dĩ nhiên sẽ có kinh nhiệm cho mình nhưng nó lại không phù hợp với các bạn tuổi teen. Hơn nữa tính tôi lại suy nghĩ già trước tuổi nên có những chiêm nghiệm chỉ dành bản thân mình thôi. Bởi thế tôi nghĩ dù mình có nói cho người khác thì họ vẫn cứ sống cuộc đời của họ. Mình có khuyên họ nhưng họ không nghe thì làm được gì.
- Chị hài lòng với những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình chứ?
- Tôi hài lòng hết. Riêng mình có hài lòng hết về những người bạn mình xung quanh mình hay không thì phải xem xét lại.
- Thế xung quanh chị có nhiều bạn thân không?
- Bạn thân là đồng nghiệp thì không có. Tôi có nhiều bạn nhưng phải phụ thuộc vào duyên. Như chuyện giữa rừng nhà báo, tôi đã không trả lời phỏng vấn bất cứ ai nhưng rồi lại ngồi đây trò chuyện với anh (Cười).
- Qua cuộc phỏng vấn này, chị muốn nói gì đến những khán giả vẫn yêu thương mình?
- Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương mình. Tôi biết họ luôn chờ đợi và đón nhận những gì tôi đang làm. Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn làm những công việc liên quan tới âm nhạc và để cống hiến cho cuộc đời.
Theo Hà Nhuận NamXzone





Tin liên quan
- Lê Minh Sơn: Tôi không phải là điếm hay rẻ tiền (09:24:31 17/05/2013)
- Ngọc Trinh, Ngọc Thạch xinh tươi dự tiệc (09:24:30 17/05/2013)
- Minh Hằng khoe đường cong với váy bó (09:24:28 17/05/2013)
- Chê 'GS. Xoay', Lê Minh Sơn bị 'mắng' tơi bời (09:24:21 17/05/2013)
- Phương Mai không nuối tiếc tro tàn tình yêu (09:24:19 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Phương Uyên: Không còn sức mạnh để ca hát
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo