Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Phương Mai: Tôi giao thiệp rộng

09:02:05 17/05/2013
Người mẫu Phương Mai chia sẻ: 'Người đẹp ở Sài Gòn còn khó giữ tình yêu cũng bởi... bản thân người đẹp ở Sài Gòn cũng có quá nhiều nữa. Khắp nơi đi đâu cũng thấy người đẹp. Vậy là đàn ông cũng có quá nhiều cô gái đẹp để săn đón còn gì. Tôi nghĩ tình yêu chỉ giữ được khi nào người ta cảm thấy hài lòng và 'đủ' đối với người ở cạnh mình. Tôi thì, khi nào cảm thấy hài lòng và 'đủ' với người đàn ông bên cạnh mình, tôi mới yêu'. >> Phương Mai: Hễ buồn là... động tay chân>> Phương Mai: Ngực to và mệt mỏi không phải do mang bầu>> Phương Mai - Nathan Lee: Hôn môi kiểu bạn bè, anh em>> Nathan Lee hôn môi Phương Mai - Nghe nói, đàn ông chờ đợi được chị đồng ý đi ăn tối khá đông? - Tôi là người giao thiệp rộng. 
Phương Mai và Nathan Lee.
Sau khi chia tay Ngô Quang Hải, thấy chị “khóa môi” và liên tục xuất hiện bên Nathan Lee, thật tiếc là người ta lại nói đó là chiêu gây scandal chứ không ai tin đó là tình yêu. Chị có thể giải thích về hình ảnh này của mình? - Cả hai, chẳng cái nào đúng cả. Tôi nhớ là cả tôi và Nathan Lee đều ít nhất một lần khẳng định rằng giữa chúng tôi chẳng có tình cảm nào gọi là "tình yêu". Mọi người không tin thì đành chịu thôi. Lee là một trong số bạn thân hiếm hoi của tôi trong giới showbiz, tôi không thấy có gì lạ nếu tôi đi dự sự kiện với anh ấy. Chắc bây giờ tôi phải rủ người nào khác đi sự kiện cùng thì mới thôi bị nói là "cố tình gây scandal"?, mà có khi lại bị nói là "bỏ Lee đi yêu anh khác" không biết chừng. Tóm lại là tôi với Lee thân nhau lắm, và chúng tôi, cùng những bạn khác trong nhóm, có sở thích chụp hình "tự sướng" post lên trang cá nhân của mình. Vậy đấy, chúng tôi chẳng úp mở, cũng chẳng giấu giếm, cũng chẳng tuyên bố gì khác ngoài "chúng tôi là bạn" cả. Nói chúng tôi gây scandal là thiếu công bằng quá. Bản thân tôi cũng không thích thú gì khi liên tục bị nói liên quan đến đàn ông này, dính dáng đến đàn ông khác. Thôi thì đành chờ đến khi người ta không còn nói nữa vậy. Có quyền tự hào về danh hiệu
- Chị vừa trở về từ cuộc thi “The Look of the Year” tại Italy, có điều gì chị muốn chia sẻ? - Ngoài cơ hội được tham gia vào một show diễn chuyên nghiệp tại Italy (tôi củng cố thêm được những kĩ năng, những kỉ luật cần thiết cho nghề), tôi còn có một khoảng thời gian tiếp xúc và sinh hoạt với 53 người mẫu khác đến từ khắp các châu lục. Điểm chung mà tôi thấy rõ nhất từ họ chính là sự tự tin. Không phải tất cả họ đều hoàn hảo - thực ra trên đời chẳng có ai hoàn hảo - nhưng họ biết yêu quý, tự hào về bản thân và cố gắng phát huy điểm mạnh của mình, thay vì tìm cách trở nên khác đi. Cá tính, sự tự tin và kĩ năng thể hiện bản thân một cách tốt nhất: đó chính xác mới là những gì một người mẫu cần. - Thật tiếc, chị đã không giành được danh hiệu nào. Theo chị, đâu là nguyên nhân của sự thất bại này? - Bởi vì cuộc thi chỉ chọn ra một người thắng cuộc duy nhất với danh hiệu "The Look of the Year" thôi. Giải phụ thì chỉ có 4: hình thể, phong cách, gương mặt (2 giải), cá tính. Trong 54 thí sinh toàn thế giới, chỉ có 6 người được giải, thì chắc phải may mắn hoặc đặc biệt lắm, tôi mới có thể được xướng tên. Dù sao, như tôi từng chia sẻ, cấu trúc cơ, xương, gương mặt của người châu Á (mềm mại, ít góc cạnh, nhỏ nhắn) rõ ràng không được như người châu Âu, châu Phi, châu Mĩ (cao lớn, góc cạnh). Đó cũng chính là lý do vì sao rất hiếm người mẫu gốc Á có thể thành danh ở những thị trường Âu, Mĩ. Nhóm thí sinh châu Á lần này có phần lép vế về số đo và chiều cao so với nhóm châu Âu (đặc biệt là Rumani - 1m88 , Nga - 1m82, Ba Lan - 1m85…), nhưng tôi nghĩ tình hình sẽ dần trở nên khả quan hơn vào những năm sau. Dù sao, tôi không nhìn vào kết quả mà nuối tiếc công sức mình đã bỏ ra. Tôi đã có cơ hội để đi, chứng kiến, học hỏi, tham gia, bước chân trên sàn diễn của Ý. Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội như vậy đâu. - Nhiều người cho rằng, sau Top 10 Asia Super Model, Phương Mai không nên dự thi bất cứ cuộc thi nào nữa, bởi danh hiệu là phù du, mà người mẫu thì cần khẳng định mình trên sàn diễn. Nhưng chị vẫn tiếp tục thi và tiếp tục thất bại, chẳng hạn không được giải ở một cuộc thi “nội địa” với các “đối thủ” không mấy xuất sắc như “Hoa hậu thế giới người Việt”. Chị nghĩ sao? - Tại sao lại ngăn cản ai đó hoàn thiện và thử thách bản thân ở những đấu trường khác nhau? Ai cũng biết để khẳng định mình, hay nói trắng ra là để kiếm tiền, thì chỉ có công việc cụ thể mới có thể mang lại. Nhưng nếu bạn đặc biệt yêu thích một lĩnh vực nào đó, thì việc lên đường chinh phục những đỉnh cao khác nhau trong lĩnh vực đó, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn là vật chất. Bản thân tôi đã quen và thậm chí yêu thích các cuộc thi ngay từ thời đi học. Chẳng lẽ sau khi được giải ở cuộc thi quận, tôi phải dừng lại, không nên thi thành phố? Hay chẳng lẽ vì đã trượt giải văn năm trước mà năm nay, tôi nên từ bỏ ý định thi thố với môn tiếng Anh? Không, giá như bạn có thể hiểu được cảm giác vừa căng thẳng nhưng lại vừa thích thú, háo hức, khi chuẩn bị cho một cuộc đua, rồi hết mình khi giẫm chân lên điểm xuất phát, sung sướng khôn tả khi đạt thành tích; thậm chí ngay cả cảm giác tiếc nuối khi cuộc đua kết thúc và ta ra về với "chiến công" không như mong đợi cũng có cái hay của nó. Người ta cứ nghĩ, không cầm cúp về là thất bại, là trắng tay. Tôi không nghĩ thế. Bởi trắng tay sao được khi chính quá trình rèn luyện khắc nghiệt chuẩn bị cho cuộc thi, quá trình lao động cường độ cao và kỉ luật thép trong cuộc thi lại đem lại những cái được lớn nhất, đồng thời chính là những bước chuẩn bị tốt cho những công việc khó khăn hơn sau này. Chưa kể trước đây tôi không hề thất bại. Tôi vào top 10 Siêu mẫu châu Á năm 2009 và top 15 Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010. Những thí sinh vào Top là những thí sinh được công nhận có danh hiệu và được cấp giấy chứng nhận cho danh hiệu đó. Chưa kể cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt không phải là "một cuộc thi nội địa" bởi nó dành cho mọi công dân gốc Việt trên toàn thế giới, có thí sinh Việt Nam, thí sinh Thụy Sỹ, Séc, Đức, Bỉ, Canada, Mĩ, Nga… Và thật hết sức thiếu công bằng khi nhận định những thí sinh tham gia Hoa hậu thế giới người Việt 2010 là không mấy xuất sắc, khi ngoài sở hữu gương mặt, hình thể đẹp, nhân cách, đạo đức tốt (tất nhiên), hầu hết họ học đến chứng chỉ thạc sĩ, có người còn đang học lên tiến sĩ, nói nhiều hơn hai thứ tiếng, biết nhiều kĩ năng không chỉ nhảy, múa, hát, vẽ, mà còn đấu kiếm, cưỡi ngựa, sáng tác thơ.... Và cũng từ chính cuộc thi, mà chúng ta đã tìm ra được những cô gái như Kiều Khanh, như Victoria Thúy Vy để gửi đến cuộc thi tầm cỡ là Miss World . Tôi được xướng tên trong danh sách 15 người xuất sắc trong một cuộc thi uy tín như vậy, tôi nghĩ tôi được quyền tự hào. - Nói qua chuyện khác. Chị từng xuất hiện trên phim với những vai diễn khá sắc sảo trong "13 nữ tử tù", "Khi tình yêu lên tiếng"… Chị có ý định trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay vẫn muốn “đi hai vỉa hè”? - Tôi cảm thấy có hứng thú và khả năng ở cả hai lĩnh vực, nên tôi sẽ vẫn đi hai đường. Tức là tiếp tục làm người mẫu chuyên nghiệp và phấn đấu trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Vế sau thực hiện được đến đâu, tôi còn chờ xem duyên của mình thế nào đã. - Dự định của chị trong năm 2012? - Ngoài việc tiếp tục sải bước trên sàn catwalk và kiếm tìm những vai diễn phù hợp, tôi đang đầu tư nghiêm túc vào việc rèn luyện kĩ năng MC của mình. Hiện tại tôi cũng đã bắt đầu nhận được những lời mời dẫn chương trình tại Sài Gòn. Với lợi thế nói tiếng Anh trôi chảy, tôi hi vọng mình sẽ có những bước tiến dài hơn vào năm sau trong lĩnh vực này. Ảnh: Xzone Theo Sành Điệu
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo