Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Dương Triệu Vũ: Tôi không lấy tiền đè người
09:02:11 17/05/2013
‘Rất nhiều người nói tôi lấy tiền đè người. Họ quên tôi cũng phải cày sống chết mới có tiền. Gia đình tôi không giàu, nhưng họ sống tình cảm và dạy tôi tự trọng. Tôi đủ tự tin để nói từ nhỏ đến lớn mình sống rất tự trọng, đàng hoàng…’ - Dương Triệu Vũ chia sẻ về những điều tiếng quanh mình.
>> Dương Triệu Vũ không đeo nhẫn đính hôn của Mr Đàm>> Dương Triệu Vũ: Học anh Hoài Linh cách cư xử tinh tế với mọi người>> Dàn sao trong liveshow Dương Triệu VũTôi không thích làm con rối
- Có khó chịu không, khi vinh quang của Dương Triệu Vũ vẫn đi cùng cái tên Đàm Vĩnh Hưng?
- Tại sao phải khó chịu, khi đó là sự thật? Mới về Việt Nam, vì lý do sức khỏe nên tôi không thể hát nhiều trong một đêm, và vì không đủ tự tin kéo khán giả bằng cái tên của mình, nên tôi thường hát chung với anh Hưng. Nhưng sau một năm, tôi muốn hát một mình.
- Anh đủ tự tin khi không có Đàm Vĩnh Hưng?
- Một khi đã nói thì không thể quay đầu lại. Tôi có lòng tự trọng, nên chấp nhận bắt đầu lại, chấp nhận sự thật mình đang ở đâu. Trước nay, cơ hội đến với tôi quá dễ dàng. Giờ bắt đầu lại, đi từ nền móng của riêng mình, cực khổ và mất thời gian hơn, nhưng tôi thấy vui.
- Quá nhiều sự giúp đỡ khiến nhiều người hồ nghi về năng lực thật của anh. Anh biết điều đó?
- Đúng là đã có quá nhiều thành kiến khi tôi được nâng đỡ. Giờ đây, người ta đã đóng khung: Dương Triệu Vũ là đệ tử Đàm Vĩnh Hưng. Thực tình, về Việt Nam mới có hai chữ “đệ tử”. Khi đã có tiếng như vậy, mình cũng nhận luôn cho rồi. Hồi mới đi hát, mọi người cũng hay nói do anh Hoài Linh dẫn dắt. Sự thật, anh Linh có xích mích với Thúy Nga và mới chỉ hát ở đó một lần từ mười năm trước. Sau khi tôi hát ở Thúy Nga một thời gian dài, anh mới quay lại hát tiếp. Tôi bị thành kiến nhiều, có thể do quá may mắn? Nhưng sâu trong lòng, tôi không thích làm con rối.
- Anh ấm ức vì điều này?
- Dĩ nhiên. Nhưng tôi chấp nhận, vì ngoài sự ấm ức, tôi có nhiều lợi thế, và tôi không thể phủ nhận không có anh Hưng tôi không thể đến với khán giả Việt Nam nhanh như vậy.
Nhiều người nói tôi lấy tiền đè người
- Thành kiến trong sự nghiệp có kéo theo lầm tưởng trong cuộc sống?
- Có. Rất nhiều người nói tôi lấy tiền đè người. Họ quên tôi cũng phải cày sống chết mới có tiền. Gia đình tôi không giàu, nhưng họ sống tình cảm và dạy tôi tự trọng. Tôi đủ tự tin để nói từ nhỏ đến lớn mình sống rất tự trọng, đàng hoàng. Tôi không quan trọng người ta nói gì, vì tôi biết mình là ai và đang làm gì. Điều quan trọng là tôi chưa bao giờ hổ thẹn với bản thân.
- Và không hổ thẹn với cả những điều tiếng giới tính?
- Thời nay, giới tính đâu có gì quan trọng? Tôi hãnh diện khi nói về giới tính của mình và không có trách nhiệm đi rêu rao mình có đồng tính hay không!
- Nhưng sẽ rất mệt mỏi, khi bảo bọc anh là quá nhiều tin đồn?
- Quan trọng là tôi phản ứng như thế nào.Tôi có thể nổi tiếng bởi scandal, vì quá sẵn các câu chuyện. Nhưng tôi không thích thú việc đó. Tôi muốn mọi người biết tên Dương Triệu Vũ vì âm nhạc, chứ không phải vì “đệ tử Đàm Vĩnh Hưng” hay “em trai Hoài Linh”… Tôi muốn khán giả tới nghe mình hát, chứ không phải tò mò “không biết chuyện gì xảy ra trên sân khấu hôm nay?”.
Còn rừng xanh, lo gì không có củi đốt
- Có tin “trai đẹp” như anh mà vẫn “về khuya một mình”?
- Tôi chưa dám yêu vì quá bận rộn. Cứ để hạt mầm đó, đúng thời điểm gieo trồng sẽ cho quả tốt.
- Tình yêu bị quan niệm bằng cái đầu lạnh như vậy, e hạt mầm sẽ có nguy cơ bị… “điếc”?
- Còn rừng xanh, lo gì không có củi đốt? (cười)
- Anh muốn được yêu như thế nào?
- Yêu trong sự thành thật! Những tình cảm đã đổ vỡ trước kia đều do thiếu thành thật. Và đó là những vết thương không bao giờ lành lặn. Nhưng biết làm sao được, vì đời sống vô thường, mọi thứ không thể theo ý mình.
- Và còn lại một Dương Triệu Vũ không dễ yêu?
- Đúng vậy. Tôi có thể giả vờ yêu, có thể cố gắng yêu, nhưng không thể yêu như ngày xưa. Tình yêu không tồn tại mãi, nên tôi dành thời gian suy nghĩ nhiều về gia đình, sự nghiệp và cuộc sống xung quanh.
- Không giống “tác phong yêu” của nghệ sĩ lắm?
- Tôi tập được cách nuôi cảm xúc. Gần như thương mại hóa cảm xúc của mình. Nếu từng có cảm xúc A, khi cần, tôi có thể gợi lại đúng “nàng A”!
- Nếu có ai đó muốn quay lại tình yêu với anh?
- Để làm gì? Bây giờ tôi không cho phép mình yêu như ngày xưa. Vẫn biết tỉnh táo không có nghĩa tránh được “vết xe đổ”, tôi chỉ cố gắng là người lái xe tốt.
- Sao anh quan niệm về tình yêu “nặng nề” như vậy?
- Vì tình yêu từng làm tôi “nặng nề”. Tình yêu đầu để lại ấn tượng quá sâu đậm. Nên khi đi qua, nó để lại trong tôi sự chai lì, khiến tôi không thể yêu như ngày xưa. Tôi từng tự dối mình,và biết rõ điều đó nhưng vẫn cho phép mình làm. Khi bị phản bội, đau đớn lắm, tôi đã nói mình chấp nhận người tất cả, tôi không thể sống thiếu người đó. Ngay khi nói vậy tôi đã biết mình tự lừa dối mình, nhưng thời gian đó nếu chia tay ngay lập tức tôi không thể chịu được. Sau 2-3 tuần khi bình ổn trở lại, tôi chia tay và tắt điện thoại. Bây giờ sau mấy năm, người đó vẫn nhắn tin gọi điện muốn quay lại, nhưng không thể được.
Tôi luôn tỉnh táo
- Cuộc sống sau sân khấu của anh thế nào?
- Tôn trọng bản thân, thích mọi thứ chân thật, thoải mái không chau chuốt. Ra đường tôi giản dị, muốn hòa vào cuộc sống tự nhiên.
- Nếu thích cuộc sống giản dị, sao anh lại chọn hào quang sân khấu?
- Môi trường sống từ nhỏ khiến tôi đam mê ca hát. Hơn nữa, tôi nhạy cảm, chỉ đi hát mới thỏa mãn hết cảm xúc đắng cay, ngọt bùi, chua chát… mà nghề khác không thể đem lại.
- Anh không sợ vị chát khi hết thời?
- Điều đó chỉ đến khi không biết chấp nhận sự thật. Đã leo lên đỉnh thì phải xuống dốc. Quan trọng là xuống sao cho đẹp.
- Xuống đẹp, nghĩa là…?
- Với nghề hát, tôi cho mình tuổi trẻ để theo đuổi. Khi có tuổi và đạt tới một đỉnh điểm, tôi sẽ làm những việc khác. Có thể kinh doanh hoặc đi học tiếp. Tôi sẽ không vì ánh hào quang mà lãng phí thời gian của mình. Mọi thứ đều có thời điểm, tới lúc cần chấm dứt thì nên chấm dứt.
- Anh lại phô diễn sự tỉnh táo của bản thân?
- Tôi luôn tỉnh táo. Ngay cả khi yêu ghê gớm cũng chỉ đắm chìm trong thời gian ngắn, chứ không cho phép mình mê muội. Tôi cảm thấy vui vì lí trí của mình ngày càng ổn định. Khi trẻ bồng bột, té ngã nhiều lần mới trưởng thành. Tôi từng tuyên bố không thể sống thiếu người đó. Nhưng khi tình yêu hết, mình đau khổ, song vẫn… sống tốt. Qua tất cả đắng cay, tôi hiểu, sống trong cuộc đời rất cần một cái đầu lạnh bên trên trái tim nóng!
Theo F Photo: Đại Ngô





Tin liên quan
- Phương Mai: Tôi giao thiệp rộng (09:33:35 17/05/2013)
- Hồng Ngọc không lấy mác 'Việt kiều' làm thành tích (09:33:33 17/05/2013)
- Thanh Thảo: Vợ Bình Minh đã phát hiện ra từ lâu (09:33:32 17/05/2013)
- Diễn viên và đạo diễn 'Đầm lầy bạc' nên duyên (09:33:30 17/05/2013)
- Phương Thanh - Siu Black hôn môi nhau (09:33:19 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Dương Triệu Vũ: Tôi không lấy tiền đè người
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo