Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hương Giang: Đừng quá soi xét tôi hay Thiên Lý

10:47:37 17/05/2013
Hoa hậu đẹp nhất Châu Á 2009, Hương Giang chia sẻ: 'Hồi mới kết hôn, tôi rất buồn vì nhận được những phản hồi không hay từ mọi người. Tuy nhiên không phải là người trong cuộc nên mọi người không hiểu. Tôi chỉ mong mọi người đừng soi mói mình quá'. >> Hương Giang bị đàn ông sợ vì quá cao>> Vẻ mặn mà của Hương Giang- Là người nổi tiếng, chị có tin vào tướng số và có hay đi xem bói chứ? - Tôi nghĩ tướng số cũng là một dạng xác suất thống kê trong thời gian dài, khi người xưa xem dáng đi, tướng đứng của mọi người và liên hệ với tính cách, cuộc sống của người đó để dần tạo thành những quan niệm về tướng số. Cũng có một phần đúng, song tôi không tin nhiều vào bói toán. Bản thân tôi là người tin vào chính mình hơn là tôn giáo, thần linh hay những lời phán tương lai từ thầy bói. - Vậy chị có nghĩ lên chùa mà cúng càng nhiều lễ vật đắt tiền thì lộc Phật cho mình sẽ càng nhiều? - Tôi hiếm khi vào chùa mà mang theo lễ vật, heo quay,… như đại đa số người đi chùa. Mỗi khi lên chùa tôi chỉ mang theo hoa vì quan niệm chốn cửa Phật là nơi tịnh tâm, cầu xin sự an bình trong tâm tưởng mỗi khi mình mệt mỏi. Tôi xem hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, thấy rằng mỗi lễ hội đầu xuân tại các chùa mọi người chen lấn, xô đẩy nhau, cố tranh giành và nghĩ làm vậy là để bày tỏ cái tâm của mình trước đức Phật. Theo tôi, nghĩ như thế quả thực họ chẳng hiểu được bản chất cùa Phật pháp là gì. Đừng biến nơi tu hành thành nơi để tìm kiếm tiền tài, vật chất, danh vọng và “hối lộ” bằng lễ vật. Nếu tĩnh tâm, bạn có tin là thần thánh sẽ “ăn đút lót” để ủng hộ việc làm sai trái của mình không? - Vậy chị quan niệm thế nào về câu: Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa? - “Phật tại tâm” là quan niệm mà tôi tâm đắc. Tu ở chốn cửa chùa đơn giản nhất vì người ta được cách ly với sự cám dỗ, dồn mọi tâm trí cho việc tịnh tâm. Tu ở giữa đời, giữa bao nhiêu muộn phiền, lo lắng, cơm - áo - gạo - tiền mà vẫn giữ được sự tịnh tâm, luôn biết chia sẻ với người khác, giúp cho đời… điều đó mới khó và đáng nỗ lực để làm và làm tốt hơn. Thật sự tôi không phải là một người quá tường tận về vấn đề này. Tuy nhiên, thời gian qua tôi có tìm hiểu và đi thực tế nên không quá lạ lẫm khi được hỏi. Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ khi bị hỏi về những vấn đề này, bởi lẽ từ trước đến giờ khi phỏng vấn, tôi chưa từng gặp những câu hỏi tương tự (cười). - Vậy chị thích được hỏi và ngại được hỏi nhất về vấn đề gì? - Tôi không quá khó tính trong những lần phỏng vấn, thật sự phóng viên có quyền đặt ra bất cứ câu hỏi nào, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời, còn nếu không thể trả lời tôi sẽ xin phép từ chối câu hỏi đó. - Kể cả về vấn đề riêng tư? - Vâng! Nếu những câu hỏi đó không quá đi sâu vào đời tư của tôi. - Mới đây, Á hậu Thiên Lý bất ngờ lên xe hoa cùng một người được coi là đại gia và nhiều khán giả đã có nhứng bình luận trái chiều. Là người đẹp từng nhận được những ý kiến tương tự như vậy, chị có suy nghĩ gì về việc này? - Tôi không nghĩ gì cả. Về hôn nhân của Thiên Lý, tôi chúc mừng hạnh phúc mới của cô ấy. Còn về phần tôi, thật ra hồi đó tôi cũng buồn lắm vì nhận được những bình luận không mong muốn từ mọi người. Tuy nhiên không là người trong cuộc nên mọi người không hiểu và có những nhận xét rất đau lòng. Tôi chỉ mong rằng mọi người đừng quá soi xét những người như tôi hay Thiên Lý nữa. - Những hoa hậu cùng lứa với chị như Phạm Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền hay Thùy Lâm đều đã có những đứa con xinh xắn sau khi kết hôn, vậy đến lúc nào chị mới dự định sẽ có thêm thành viên nhí cho gia đình? - Tất nhiên trẻ con ai cũng thích chứ không riêng gì tôi. Tuy nhiên, thời gian này tôi thấy chưa thích hợp cho việc có con, đến lúc nào sẵn sàng tôi sẽ thông báo cho mọi người cùng chung vui (cười). - Hỏi vui câu cuối, đã trả tiền cho công ty vệ sinh thành phố rồi, ta có quyền vứt rác chỗ nào cũng được, theo chị, suy nghĩ vậy có ổn? - Ôi! Lại là một câu hỏi thú vị, nhưng điều này thật sự không ổn chút nào. (Cười) Đó là một hành động vô ý thức và dễ bị người khác nói là vô văn hóa. Có một câu tôi mới được nghe: “Cái Tổ không còn thì làm gì có Quốc để mà giữ” và muốn chia sẻ để mong mọi người cùng chung tay giữ gìn môi trường cho trái đất, hành tinh Mẹ của chúng ta. Tôi thấy ở thời đại bây giờ, việc nhận thức về tầm quan trọng của giữ gìn môi trường đã được nâng lên và nó không phải là điều gì quá to tát. Ví như ngăn bếp nhà tôi luôn có một ngăn riêng để đựng túi nilon, túi giấy dùng để đựng lại những thứ khác trước khi không thể tái sử dụng. Hay tôi đã chọn mua một chiếc điều hòa inverter hơi mắc tiền hơn nhưng lại tiết kiệm điện tới 60%. Tôi không để tivi ở chế độ chờ mà luôn tắt hẳn để tiết kiệm điện, tắm bằng vòi sen chứ ít khi dùng bồn tắm… Những việc tưởng nhỏ như thế nhưng cũng là góp phần bảo vệ môi trường đấy. Nếu mỗi người đều làm những việc riêng nhỏ, góp lại chúng ta sẽ hoàn thành được việc chung lớn. Theo Vnmedia
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo