Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mỹ Dung: Không bao giờ níu kéo tình cũ

10:57:25 17/05/2013
Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, nữ ca sĩ xinh đẹp của Sao Mai Điểm hẹn 2004 đang mong mỏi về một tổ ấm hạnh phúc. Mỹ Dung chia sẻ, cô đã gần 30 tuổi và cần phải ổn định về cuộc sống để có thêm động lực phấn đấu trong nghề nghiệp. >>  Mỹ Dung 'mặc lại' váy Jennifer Phạm>> Mỹ Dung: Sẽ không bao giờ sửa mũi>> Mỹ Dung: Chín chắn hơn sau 2 mối tình rạn vỡ>> Mỹ Dung: 3 năm nữa mà chưa lập gia đình tôi sẽ đi sửa mũi Cô tâm sự: "Đến độ tuổi gần 30, tôi cần một cuộc sống bình yên, nên những ca khúc buồn hợp với tôi. Ở mỗi thời điểm và độ tuổi, ai cũng có sự thay đổi. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình già dặn hơn, mặn mà hơn rồi. Không phải vì trải qua rất nhiều sóng gió về tình cảm mà tôi lắng mình lại đâu, chẳng qua là cuộc sống xung quanh khiến tôi phải suy ngẫm. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là bồng bột, thế nào là chín chắn. Tôi là người sống nặng về tình cảm, khi có ai hiểu lầm mình, tôi rất buồn. Mẹ tôi nói, tôi mà cứ sống như thế thì sẽ rất khổ vì tôi thường để ý đến người khác nghĩ ra sao về mình. Tôi không muốn người khác buồn vì tôi, nhưng ngược lại, tôi lại muốn được chia sẻ nỗi buồn với người khác. Tôi tự thấy mình không nên đa sầu đa cảm nhưng có một câu hát như thế này "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" (bài Mưa hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Bởi thế, trong cả tình yêu và tình bạn, khi còn thời gian ở bên nhau thì hãy dành cho nhau những hành động tốt đẹp, yêu thương".  - Không ít khán giả nhận xét, chị có nhan sắc và giọng hát nhưng vẫn chỉ mãi đứng dậm chân một chỗ, không thể bật lên trở thành ngôi sao. Chị nghĩ sao về ý kiến này? - Tôi là người hơi tham lam vì vừa muốn có sự nghiệp ổn định vừa muốn có một mái ấm hạnh phúc. Bước chân vào nghề này, tôi tự phấn đấu bằng chính đôi chân mình để có chỗ đứng như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ vì tự mình bước đi nên sự thành công vẫn chưa như những gì tôi mong đợi. Hơn nữa, phụ nữ theo nghệ thuật dù có bay cao đến đâu thì cũng có lúc "cánh chim biết mỏi". Bố mẹ, bạn bè và cả khán giả bây giờ cứ hay hỏi tôi khi nào sẽ lấy chồng. Bản thân tôi cũng rất mong mỏi điều này, vì tôi muốn có một chỗ dựa để phấn đấu trong sự nghiệp. Nhưng thực lòng tôi không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy tình cảm. Bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được một người đàn ông có thể ở bên cạnh mình. - Phải chăng những người đàn ông trước đến với chị đều muốn chị dứt bỏ con đường ca hát để yên phận làm bà nội trợ trong gia đình? - Không, chưa có ai yêu cầu tôi như thế. Chỉ là khi ở bên tôi, áp lực công việc của tôi quá lớn, họ không thích ứng được. Sự chia sẻ, thông cảm ngày càng ít đi. Khi yêu, tôi trở thành người biết sắp xếp công việc một cách trơn tru. Tôi từng làm được điều đó rồi. Đôi khi tôi nghĩ, nếu may mắn thành công lớn hơn, có một chỗ đứng cao hơn vị trí bây giờ thì chắc tôi sẽ bị cuốn đi. Hiện tại, dù chỉ là một ngôi sao nho nhỏ mà tôi đã thấy nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình rồi. Nếu có thêm danh tiếng nữa thì tôi không biết mình sẽ thế nào. Bởi thế, tôi rất ngưỡng mộ những đàn chị đi trước mình bởi họ có sự mạnh mẽ hơn tôi, hy sinh rất nhiều về sự nghiệp, trong khi tôi không bao giờ làm được điều đó. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, người phụ nữ luôn muốn có một cuộc sống cầu toàn. Nhưng tôi lại làm ở một nghề nhạy cảm nên người đàn ông buộc phải thông cảm, rộng lượng và chia sẻ nhiều hơn với tôi. Đúng như mọi người nói, yêu ca sĩ khổ lắm. - Có khi nào vì yếu mếm mà chị níu kéo khi hai người đã chia tay? - Có một điều nằm trong tính cách của tôi, là tôi chưa bao giờ chủ động níu kéo trong chuyện tình cảm. Tôi luôn là người chủ động trong việc chia tay. Đứng ở vị trí của tôi, khi cảm thấy người ta không thể chia sẻ, thông cảm với mình được nữa thì tốt nhất nên dừng lại. Còn nếu người ta níu kéo thì chắc tôi phải suy nghĩ nhiều. Tình cảm là điều khó nói, có khi tôi thương người ta nhiều hơn vì yêu. Tôi từng có sự trở lại trong tình yêu, nhưng lúc ở bên nhau, tôi mới nhận ra, đó chỉ là tình thương, nó không thể tồn tại được lâu mà chỉ khiến cho tình cảm của hai người càng thêm nạn rứt. - Album nhạc xưa "Từ lúc em" của chị ra khá lặng lẽ chứ không PR một cách rầm rộ. Do đó, cái tên của chị ngày tái xuất sau vài năm vắng bóng cũng không quá "nóng". Chị sẽ nói gì khi có nhiều người tiếc nuối vì CD của chị không được biết đến rộng rãi? - Bất kỳ một ca sĩ nào cũng hy vọng sản phẩm âm nhạc của mình được công chúng đón nhận, nhưng với riêng CD nhạc xưa này, tôi muốn khán giả nghe và ngấm một cách từ từ. Tôi hiểu rõ, khi chọn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của những giọng ca vàng, tôi buộc phải cá cược bản thân. Tôi mới gần 30 tuổi, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên sẽ có người nghĩ tôi đang trẻ hóa dòng nhạc này. Sự thực là tôi muốn làm cho giọng hát của mình già dặn hơn. Album Từ lúc em cũng là một bước đệm để tôi có thêm cảm hứng bước vào thực hiện CD nhạc Thanh Tùng mà tôi đã ấp ủ từ nhiều năm qua. Trước đó, tôi từng thu âm một vài ca khúc, nhưng có thể do chưa chuẩn bị tốt về sức lực và tinh thần nên tôi không thấy hài lòng. Tôi quyết định dừng lại, làm một album nhạc xưa để nuôi dưỡng xúc cảm. Tôi và ê kíp đều rất lo lắng cho album nhạc Thanh Tùng bởi nó quá nhiều cái khó. Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, do đó phong cách của album mang đậm chất semi classic. Quá trình thu âm của tôi cũng không hề đơn giản, bởi hát nhạc Thanh Tùng không như dòng nhạc trẻ khác, nó bao hàm rất nhiều lớp ý nghĩa về tình yêu trong một ca khúc. Nếu tôi chỉ hát một cách thông thường thì không thể nào chuyển tải hết nội dung, còn nếu hát quá cầu kỳ lại không ổn một chút nào. Tôi đã cố gắng hạn chế nhược điểm để tôn lên thế mạnh trong giọng hát của mình. Để hoàn tất được CD nhạc Thanh Tùng, tôi mất rất nhiều thời gian và tiền bạc vì ê kíp thực hiện ở trong TP HCM. Nhưng tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm này, bởi nó là món quà mà tôi và những người bạn muốn gửi tặng đến thầy (nhạc sĩ Thanh Tùng).  - Trước đây, khi nhạc sĩ Thanh Tùng còn khỏe, ông giúp đỡ chị trong việc thực hiện CD này, nhưng giờ, ông đã yếu, một mình chị xoay sở thế nào? - Đúng là khi có thầy ở bên, tôi tự tin rất nhiều. Thầy nắn nót, chỉ dẫn cho tôi hát từng câu, từng chữ. Nhưng hiện tại sức khỏe của thầy một một yếu đi khiến tôi hụt hẫng. May mắn là tôi có một ê kíp tốt như ca sĩ Tuấn Ngọc, nhạc sĩ Việt Anh, Huy Cường đều rất yêu nhạc Thanh Tùng. Họ hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình phối khí và thu âm. Đến giờ, dù quá trình thu âm vẫn chưa xong nhưng chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường và ai cũng hào hứng với dự án này. Khi công bố thực hiện đĩa nhạc Thanh Tùng, có rất nhiều người hỏi, liệu tôi có chút ảnh hưởng nào từ chị Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung hay không, bởi đó là những giọng ca thể hiện rất thành công nhạc của Thanh Tùng. Điều đó khiến tôi gặp nhiều áp lực. - Âm nhạc có Thanh Tùng có ý nghĩa thế nào với chị? - Nhạc Thanh Tùng đã ngấm vào tôi từ rất lâu rồi. Vào liveshow năm 2005 của thầy tại Hà Nội, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có dịp hát những tình khúc này. Tôi đến thử giọng như bao ca sĩ trẻ khác. Tôi vốn là một người tự tin, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi rất run. Tôi chỉ biết hát một cách giản dị và tự nhiên nhất với đàn guitar, nhưng không ngờ, cách thể hiện này lại phù hợp với bài hát mà nhạc sĩ Thanh Tùng chọn cho tôi. Trong đêm liveshow, tôi hát ca khúc mới Cơn bão nghiêng đêm. Bài này là quá sức bởi nó thể hiện tâm trạng của một cô gái bị người yêu bỏ rơi trong đúng đêm mưa. Tôi thì chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó và mường tượng. Tiết mục của tôi được sắp xếp ngay sau chị Thanh Lam nên tôi cảm thấy nặng nề gấp bội. Tôi bước ra sân khấu hát bằng tất cả cảm xúc và không biết mình hát có hay như mong đợi hay không. Chắc cũng vì ưu ái tôi mà thầy đã đưa tôi bài hát Hoa cúc vàng, dù ban đầu thầy muốn một ca sĩ khác thể hiện để tưởng nhớ người vợ đã mất. Trước sự quý mến này, tôi đã thay thầy nói lên lời tâm sự trong đêm liveshow. Sự kết hợp giữa chúng tôi trên sân khấu nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Đây là động lực lớn, giúp tôi thêm sức mạnh thực hiện album riêng về nhạc Thanh Tùng. Và trong những năm qua, tôi luôn coi thầy là người cha thứ hai của mình. - Nhưng kể từ sau liveshow nhạc Thanh Tùng vào năm 2005, chị rất ít khi hát các ca khúc của nhạc sĩ trong các chương trình ca nhạc gần đây. Vì sao thế? - Tôi không hay hát nhạc Thanh Tùng bởi tôi muốn "tiết kiệm" cảm xúc để dành cho đến thời điểm thu âm album. Tôi mong sẽ tạo được sự tò mò của khán giả khi tôi giới thiệu sẽ hát một ca khúc của Thanh Tùng. Ví dụ, vẫn là bài hát quen thuộc Hoa tím ngoài sân, nhưng tôi sẽ phối khí mới để cho người nghe có một cảm nhận khác. Tôi chọn thu âm những bài buồn trước, bởi thời điểm này, tâm trạng của tôi phù hợp với các ca khúc như vậy. Bài hát vui bao giờ cũng thu dễ dàng hơn, chứ bài buồn, cảm xúc dàn trải lắm. Nhưng có một điều khiến tôi yêu nhạc Thanh Tùng, là dù giai điệu có sầu đến mấy, tình yêu có tan vỡ đi chăng nữa thì nó vẫn hướng người nghe đến một tương lai tươi sáng. Danh sách các bài hát của Thanh Tùng trong CD của tôi đa phần là bài buồn, tất nhiên trong đó sẽ có Cơn bão nghiêng đêm, Hoa cúc vàng... và một số ca khúc rất ít được thể hiện như Đếm lá ngoài sân. Hình ảnh trẻ trung của Mỹ Dung: Ảnh: KhểnhTheo Quỳnh NhưNgôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo