Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Thanh Hằng: Không tị nạnh với Tăng Thanh Hà
10:59:02 17/05/2013
Thanh Hăng và Tăng Thanh Hà sẽ cùng tham gia phim 'Chân dài hạnh động' của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Có thông tin rằng, đáng lẽ vai của Thanh Hằng sẽ nhiều đất diễn nhưng do một hiểu lầm nào đó hoặc cũng do cái tên Tăng Thanh Hà nên vai diễn của Hà đã được đẩy lên...
>> Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng kết hợp ăn ý>> Thanh Hằng: Gặp đàn ông bản lĩnh, lãng mạn như ý là cưới ngay
Thanh Hằng cười, nói: "Vậy là anh biết thông tin này trước cả tôi luôn đấy! Thật ra kịch bản hấp dẫn sẽ tạo nên một bộ phim hay. Đất diễn người này nhiều hơn người kia không quá quan trọng, đặc biệt chúng tôi là một ê-kíp gồm những người trưởng thành và làm việc chuyên nghiệp, chỉ đặt hiệu quả lên hàng đầu. Chẳng việc gì đi tị nạnh chuyện cỏn con thế. Mọi người sẽ bất ngờ về vai diễn lần này của Hằng, cũng như là Hà đấy!".
- Những thông tin đó có làm cho quan hệ của chị với Tăng Thanh Hà căng thẳng không?
- Không biết Hà có nghe thông tin này không nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này. Những ngày đi tập có gặp nhau thì chúng tôi hay mua nước cho nhau uống lắm.
- Chấp nhận để "báu vật" dài 1,12m của mình hứng chịu những vết thương bầm tím chỉ vì ham tập võ cho vai diễn mới, xem ra chị cũng “lỳ lợm” lắm?
- (Cười lớn) Lỳ thiệt! Đúng là khi nhìn vào những vết bầm tím khắp đầu gối, tôi mới thấy độ lỳ của mình. Bị bầm tím như thế này, nhưng tôi chẳng biết chính xác mình bị lúc nào trong quá trình tập võ nữa.
Như rồi, sau hơn 3 tiếng luyện võ, tôi gấp rút đến duyệt show thời trang và tập nhảy cùng Hà Hồ. Lúc mới tập nhảy tôi chẳng để ý, đến khi cả hai xoạc chân rộng ra, nhìn kỹ mới biết đầu gối và bắp chân mình đã bầm tím, thâm đen từ lúc nào không rõ. Tối đi diễn thời trang về vết bầm đã lan rộng ra. Thế là mấy ngày trong tuần vừa rồi, tôi phải hủy một số show vì không mặc được váy ngắn, dù đã cố gắng che vết bầm bằng mọi cách.
- Vậy chị không thấy mình hơi bất công với cặp chân dài làm nên tên tuổi và giúp chị tỏa sáng trên sàn diễn sao?
- Tôi chỉ cảm thấy mình bất công khi nào mình biến nó thành bất lực vì chưa biết cách sử dụng thôi. Nói chung, nếu để tiếp tục có cơ hội tỏa sáng, nó “chịu đòn” thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu (cười).
- Vai diễn có gì đặc biệt để khiến chịu chịu hy sinh như vậy?
- Nói chính xác đây là niềm vui của tôi thì đúng hơn. Làm nghệ thuật, nếu muốn tạo một điều đặc biệt, tôi phải chịu khó. Nói thật, trước những buổi tập, bao giờ tôi cũng lười biếng. Cơ thể luôn đau nhức trong khi quá trình luyện tập đòi hỏi phải tập trung cao độ và dành thời gian bền bỉ, nên cứ nghĩ tới là tôi lười rồi. Bởi vậy tôi luôn tự đấu tranh với bản thân để mình phải đến phòng tập. Cũng may, cứ tập được một lúc thì sự lười biếng chuyển thành trạng thái khác hăng say nên tôi rất vui. Khi đã hăng say tập võ rồi mà đến giờ đi chụp hình là tôi lười đi chụp hình lắm, chỉ muốn tập võ đến hết giờ thôi.
Với vai diễn trong Chân dài hành động, tôi chỉ có thể bật mí rằng, chắc chắn đây sẽ là phim khiến Thanh Hằng chịu cực khổ nhất từ trước đến nay. Vì là thể loại hành động nên dù phim chưa quay, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý phải chịu cảnh chân tay, thân hình bị bầm dập suốt ngày. Đặc biệt tâm lý nhân vật trong phim rất phức tạp, không đơn giản chỉ là tình yêu giữa nam nữ như những phim trước tôi đã đóng. Sẽ có điều bất ngờ lớn với mọi người.
Chẳng 'gồng' với bất cứ ai
- Nghề nào cũng vậy, ngoại hình đẹp luôn là lợi thế. Vậy với điện ảnh hay thời trang, chị nghĩ mình đã khai thác triệt để ưu thế này chưa?
- Đôi lúc ngoại hình không phải là một ưu điểm đâu nhé! Điển hình như trong phim Chân dài hành động tới đây, anh Dũng “Khùng” đã yêu cầu tôi phải hóa trang cho già nua, xấu xí đấy.
- Người ta nói Thanh Hằng là nghệ sĩ có đẳng cấp vì biết ứng xử rất khéo léo. Nhưng ranh giới giữa khéo léo với giả tạo rất mong manh. Chị làm gì để tránh bị nói mình giả tạo, đang “diễn”?
- Tôi chẳng cần phải gồng mình làm gì khi ứng xử với mọi người. Cứ sống theo cách tự nhiên nhất, ứng xử đúng nhất với mọi người vẫn tốt hơn. Thế thôi! Thật ra tôi không phải là người có thói quen chiều chuộng người khác nên trường hợp tôi phải khen khéo người đối diện rất hiếm khi xảy ra.
- Chị nổi tiếng là người đẹp hái ra tiền nhưng rất biết tiết kiệm tiền. Vậy mua sắm thời trang có phải là khoản chi mà chị tiêu tốn nhất để xứng với vị trí người phụ nữ đẹp?
- Tôi kiếm được tiền từ năm học lớp 6 nên ý thức chuyện phải biết tiết kiệm. Cứ mỗi ngày để dành một ít rồi mua cái gì đó thật có giá trị như nhà cửa, xe cộ... Hồi bé, tôi đã suy nghĩ như vậy rồi nên bây giờ vẫn thế. Nếu tính ra chi phí hằng tháng phải chi trả, tôi nghĩ mình không xài gì nhiều cả và cũng không có thói quen mua linh tinh.
Thật ra làm đẹp bằng cách mua sắm thời trang đã là bản năng của người phụ nữ, tôi cũng không ngoại lệ. Với thời trang, tôi không quan tâm đến giá cả, nhưng nếu đẹp mà giá rẻ thì quá tuyệt vời. Lúc đó tiền để dành sẽ nhiều hơn và biết đâu tôi có thể mua được thêm vài căn nhà thay vì cứ đi rước đồ mắc tiền để mặc (cười). Thời trang là theo mùa và theo mốt, nó sẽ qua rất nhanh nên cũng không cần chú tâm nhiều làm gì. Với tôi, ngoài chuyện mặc đồ đẹp đòi hỏi phải có thần sắc và cốt cách đi kèm của người mặc nữa. Khi đó, người ta nhìn vào tổng thể chứ không soi vào cái quần hay cái áo hiệu gì của bạn để trầm trồ ngưỡng mộ.
Hàng Việt Nam chất lượng luôn luôn cao
- Với chị, thế nào là một người đàn ông đẹp?
- Một người đàn ông đẹp với tôi phải là người đàn ông toát ra được sự nam tính từ bản thân. Người đó phải có chút hài hước, ngông nghênh, chút lãng tử nhưng phải chín chắn mới được (cười). À thêm nữa là phải quyết đoán.
- Đàn bà sexy có nhiều cách thể hiện, riêng đàn ông có vẻ khiêm tốn hơn. Theo chị, đàn ông như thế nào mới gọi là sexy, quyến rũ?
- Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ không cần hở ngực, không cần hở lưng nhưng nhìn vẫn rất sexy. Đó là khi họ thể hiện sắc thái trên khuôn mặt trong lúc trò chuyện, và chính khuôn mặt sẽ toát ra sự gợi cảm chứ không phải lưng hay ngực. Ví dụ tài tử George Clooney, ánh mắt của anh ấy đã thể hiện sự gợi tình khủng khiếp chứ đâu cần anh ấy phanh ngực, cởi lưng trần.
- Chị có nghĩ đàn ông thời nay thường có xu hướng thích ăn mặc unisex và đang dần mất đi chất nam tính vốn có?
- Thực sự đàn ông mặc thời trang kiểu unisex có gì xấu đâu. Nó thể hiện rằng ngày nay đàn ông đã tự biết chăm sóc cho bản thân hơn thôi! Đàn ông làm mình đẹp hơn trong mắt mọi người có gì là sai? Tôi chỉ quan tâm một điều là khi người đàn ông không mặc gì, họ có nam tính hay không thôi. (Cười lớn)
- Chị vốn rất nam tính và thẳng tính. Đó là bất lợi hay ưu thế để chị thu hút cánh mày râu?
- Nếu tưởng tượng tôi suốt ngày phải lo né tránh các mối quan hệ khác thì xem ra tôi không có thời gian làm việc nữa rồi. Thật ra tôi sống vì mình chứ không phải cố gắng sống khác để đẹp trong mắt họ và để họ lựa chọn mình. Tôi nghĩ đó là bất lợi vì xung quanh tôi không nhiều đàn ông. Nhưng tôi thích điều đó. Chỉ cần một người hiểu mình là đủ. Người ta hỏi, trước một người đàn ông đẹp và một người đàn ông “đại gia” giàu có, tôi sẽ nhìn ai đầu tiên, tôi bảo mình sẽ chẳng nhìn ai cả, vì tôi đã có người đàn ông của mình luôn ở bên cạnh rồi.
- Đã khi nào một người đàn ông bên chị ngại "tấn công" chị chỉ vì chị đẹp và quá cao?
- (Cười lớn) Có! Nhưng sau đó họ sẽ là bạn tốt của tôi. Tôi có nhiều bạn tốt là đàn ông lắm. Họ rất tình cảm, vui tính và chịu đựng được chất nam tính của tôi. Họ chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống với tôi cũng như giúp đỡ tôi trong công việc. Đôi lúc bạn trai tôi thích họ hơn cả tôi nữa đấy.
- Nhiều đàn ông Việt cảm thấy khó hiểu khi nữ nghệ sĩ, người đẹp Việt chỉ thích cưới chồng ngoại. Là người đẹp nổi tiếng, chị nghĩ sao?
- Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng nên những tình cảm đến được với nhau tự nhiên đâu thể ngăn cản. Và tôi tin chắc lý do họ yêu không phải vì đó là người nước ngoài. Riêng bản thân, tôi đồng ý câu “hàng Việt Nam chất lượng luôn luôn cao”, dù tôi có ý định cưới chồng ngoại hay không thì duyên số chẳng ai nói trước được!
- Đàn ông là chỗ dựa cho phụ nữ, nhưng cuộc sống không phải lúc nào đàn ông cũng đủ bản bản lĩnh để không cần phụ nữ bên cạnh. Chị từng làm chỗ dựa cho một người đàn ông nào chưa?
- Đã, đang và còn hơn thế. Lúc người đàn ông bên cạnh cần, tôi sẽ hơn như thế nữa. Nhưng đa phần tôi sẽ trả vị trí đó lại cho họ ngay sau đó. Thật ra khi nghĩ về hình ảnh một người đàn ông tựa vai và khóc bên lưng người phụ nữ mình thân yêu, tôi thấy mình sẽ yêu người đàn ông đó nhiều hơn!
- Trong bức tranh “vẽ” người đàn ông qua các câu mà chị vừa trả lời, liệu có bóng dáng người yêu hiện tại của chị xuất hiện trong đó?
- Có chứ! Thấp thoáng trong một vài câu trả lời cũng có đấy! (Cười).
- Chị nghĩ gì chuyện chân dài yêu đại gia?
- Mỗi người có cách yêu khác nhau, các mối quan hệ đến với nhau cũng khác. Tôi chẳng áp đặt cách sống của mình với bất kỳ ai. Nếu người họ thực sự yêu và giầu thì nên chúc mừng họ chứ!
- Chị có suy nghĩ gì khi thực trạng người mẫu bây giờ càng bị nhiều những soi mói của giới truyền thông như sửa ngực, độn mông hay chụp ảnh khỏa thân?
- Đôi lúc tôi cũng thấy mâu thuẫn lắm, chúng tôi hay đánh giá về người này thế này, người kia sửa cái kia nhưng luôn tò mò thông tin về họ. Cho nên sẽ có nhiều người dựa vào đó để khiến người ta nhớ đến mình. Những người đó thì chúng ta không bàn đến. Cũng có những người muốn thay đổi bản thân vì họ thích, vì họ thấy đẹp thì người khác cũng có sở thích là muốn ngắm nhìn, chẳng thế nào ngăn cấm sở thích của ai, chỉ cá nhân mình là ngăn được bản thân mình thôi.
Theo Xzone / Bóng Đá & Cuộc Sống




Tin liên quan
- HH Thu Thủy: Vật vã sau mỗi cuộc tình (11:17:36 17/05/2013)
- Thủy Tiên: Hồi trước mẹ tôi không ủng hộ chuyện tình cảm với Công Vinh (11:17:30 17/05/2013)
- 'Ốc' Thanh Vân: Chồng ví von eo tôi là eo 'phuộc nhún' (11:17:23 17/05/2013)
- Ảnh Kim Hiền đưa con vào lớp một (11:17:11 17/05/2013)
- 'Sao mai' Hoàng Nghiệp nhập viện (11:17:10 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Thanh Hằng: Không tị nạnh với Tăng Thanh Hà
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo