Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Tuấn Quang: Gia tài của tôi là ba người phụ nữ
11:51:43 17/05/2013
Anh thú nhận từng có thời gian dài quay cuồng với mối lo cơm áo gạo tiền vì không phải diễn viên nào cũng sống trong nhung lụa.
Chúng tôi gặp Tuấn Quang vào một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi của anh. Lúc ấy, anh đang tranh thủ thu xếp lịch quay của bộ phim sitcom Những phóng viên vui nhộn. Anh cười chia sẻ: “Thời gian này có được một bữa cơm gia đình, đưa hai cô gái đi chơi đối với tôi quý giá lắm”.
Vẫn biết những người thân luôn thiệt thòi nhưng anh hy vọng mọi người trong gia đình hiểu rằng việc anh làm cũng chỉ để vun đắp cho tổ ấm bé nhỏ ấy thôi. Tuấn Quang hóm hỉnh tự nhận mình thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng rất ít khi thể hiện vì: “Mình lãng mạn quá, vợ đâm lo, nhỡ đâu ra ngoài đường, chồng cũng ân cần, chu đáo với cô khác. Vợ lo rồi về nhà tra hỏi, phiền lắm”.
Nói vậy, Tuấn Quang vẫn luôn tự hào mình có một gia đình khá hạnh phúc. 14 năm về ở cùng nhau dưới một mái nhà, vợ chồng anh chưa từng to tiếng.
- Ba lần hoãn hẹn phỏng vấn vì lý do “quá bận”, Tuấn Quang dạo này khó với báo chí hay vì mải mê kiếm tiền với vai trò giám đốc sản xuất cho một công ty truyền thông lớn?
- Oan cho tôi quá, quả thật thời gian này tôi bận thật. 7h sáng, tôi chở hai con đi học rồi đi làm đến 2h sáng hôm sau. Ngày nào cũng vậy. Thời gian để cả gia đình ăn bữa cơm chung còn khó.
Tôi chưa bao giờ khó khăn với báo chí hết. Nghe tôi trả lời rồi bạn sẽ thấy Tuấn Quang này xởi lởi không. Còn chuyện mải mê kiếm tiền thì không phải bây giờ mới thế. 5 năm nay tôi mới bớt đau đầu vì tiền đấy.
Nói ra chắc bạn bè, gia đình ngạc nhiên lắm vì chẳng bao giờ thấy tôi than thở, buồn phiền. Thế nhưng, quả thật ngày xưa lúc nào tôi cũng trong tình trạng làm gì để lo nổi cho cả gia đình đây.
- Thật ngạc nhiên khi nghe anh chia sẻ điều này. Thấy Tuấn Quang xuất hiện nhan nhản trên tivi, cát-sê của diễn viên đâu phải ít?
- Tôi tính bạn nghe thử nhé. 16 năm trung thành với nhà hát kịch Hà Nội với mức lương chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, đến bây giờ lương tôi được 2 triệu. Tuy là một trong số ít những nghệ sĩ thường xuyên đóng phim ngoài, nhưng suốt 3 tháng tối mặt đi đóng Cảnh sát hình sự, tổng cát-sê được 6 triệu đồng. Thu nhập trung bình cũng chỉ được 3,5 triệu đồng/tháng. Lương như vậy sao nuôi nổi cả gia đình huống chi nghĩ đến chuyện mua nhà riêng. Đến giờ cả gia đình tôi vẫn ở tại nhà bố mẹ.
- Vì sao anh giấu gia đình về khó khăn của mình? Sự chia sẻ rất cần thiết trong bất kỳ một mái ấm nào đúng không?
- Tính tôi là thế, có khó khăn gì cũng giấu nhẹm, chỉ âm thầm chịu đựng, giải quyết. Bố mẹ đã già rồi, tôi không thể để các cụ bận tâm nhiều. Dù khó khăn đến đâu, cuối tháng tôi cũng phải xoay ra một khoản tiền biếu bố mẹ. Hai cụ có tiêu gì đâu, nhưng đây là cách khiến bố mẹ yên tâm rằng công việc của con mình vẫn tốt đẹp. Vợ tôi biết chuyện, nhưng chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn.
- Anh từng có một nhà hàng kinh doanh ăn uống phát đạt. Vì sao anh đóng cửa nhà hàng trong khi cuộc sống gia đình đang khó khăn?
- Vâng, quán tôi mở khá đông khách. Mọi người đến quán không chỉ món ăn ngon mà còn vì cảm tình với ông chủ quán chuyên đóng vai cảnh sát hình sự. Ai đến cũng muốn uống với tôi một ly.
Vì khó khăn quá nên tôi quay sang kinh doanh chứ xét về lâu dài không ổn chút nào. Là nghệ sĩ, nếu mang chuyện lời lãi, thiệt hơn vào nghệ thuật, tất yếu đến một lúc nào đó, lửa nghề sẽ mất. Rồi chuyện bia rượu nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Thế nên, tôi bàn với vợ và quyết định đóng cửa quán.
- Giờ anh đã là giám đốc sản xuất cho một công ty truyền thông. Phim nào anh làm cũng đắt show quảng cáo, cộng thêm mức lương cao ngất ngưởng. Chuyện cơm áo gạo tiền sẽ chẳng còn là mối lo?
- Nói là giám đốc sản xuất, nhưng tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi. Tất nhiên mức lương và chế độ họ trả tương xứng với những gì mình cống hiến. Tôi chỉ được đào tạo về diễn xuất nên phải mất hơn 2 năm lăn lộn phim trường, tranh thủ vừa diễn, vừa học hỏi và quan sát. Tôi học từ việc của đạo diễn tới anh kỹ thuật viên đánh đèn, thậm chí quan sát của anh thợ phụ đẩy máy quay trên băng chuyền.
- Vậy thời gian nào anh dành cho gia đình?
- Dù bận rộn đến mấy, tôi cũng thức dậy lúc 7h sáng để đưa con tới trường. Đây là khoảng thời gian ít ỏi, nhưng cần thiết để hỏi han con học hành thế nào, bạn bè trên lớp ra sao. Có hôm về sớm, khoảng 11h tối, ba bố con lại vui đùa cùng nhau dù chỉ được nửa tiếng. Mỗi lần con nhớ bố, bà xã tôi lại đưa chúng đến trường quay xem bố làm việc.
- “Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Anh có thể chia sẻ về người phụ nữ của mình?
- Tôi chưa là một người đàn ông thành đạt nhưng tôi có những thứ mà không phải người đàn ông nào cũng có (cười). Đó là gia đình hạnh phúc, một người vợ tôi luôn yêu và trân trọng ở đức hy sinh. Tôi có biết những ngày đi quay phim xa nhà, bà xã ở nhà buồn và tủi thân nhiều trong khi hai con hay ốm vặt. Những dịp giỗ chạp, cưới xin của những người họ hàng, mọi thành viên trong gia đình đều quên, nhưng cô ấy luôn nhớ.
Vợ tôi đang làm việc tại một công ty truyền thông về lĩnh vực bản quyền phim truyền hình nước ngoài. Ngoài ra, tôi còn có hai người phụ nữ nữa, một là Bích Phương năm nay 11 tuổi và Phương Linh 5 tuổi (cười). Đó là cả gia tài của tôi.
- Anh vào vai chính diện đã nhiều, gần đây công chúng nhớ tới anh hơn ở những vai phản diện. Anh có ngại hình tượng của mình trong các con sẽ bị lung lay khi xem phim bố đóng?
- Chị cả lớn rồi nên biết bố chỉ đang đóng phim Còn con gái út lúc đầu hoảng hốt lắm. Có lần, bé bật ti vi lên thấy bố, ngơ ngác chạy vào nhà hỏi tôi: “Bố ơi, sao bố vừa ở trong tivi vừa ở nhà?”. Con bé nghĩ bố đóng phim tức là phải chui vào tivi.
Có khi bé xem phim rồi khóc hu hu khi bố bị đánh, bị tát. Những lúc như thế, tôi phải ngồi cạnh, giảng giải, phân tích cho con tại sao bố trong tivi lại xấu đến thế”.
- Gần đây, dư luận đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về những cuộc chia tay của gia đình nghệ sĩ. Anh có lo ngại vấn đề này không?
- Không. Vợ chồng tôi đều chung quan điểm, dù làm gì, gia đình vẫn trên hết. Tôi không thích PR tên tuổi, cũng chẳng thích tiệc tùng. Với tôi, cụm từ showbiz đầy rẫy scandal. Tôi thích mình mãi là anh diễn viên Tuấn Quang. Kết thúc vai diễn, tôi trở về với gia đình. Dù nghèo một chút nhưng tôi yêu nghề và có một gia đình hạnh phúc.
Theo Tiếp thị gia đình



Tin liên quan
- Tên thật của sao Việt (12:10:21 17/05/2013)
- Thanh Lam: Anh Quốc Trung có 'em chân dài' nào thì hỏi anh ấy (12:10:15 17/05/2013)
- Thanh Thảo: Chỉ sinh con với người mình yêu (12:10:14 17/05/2013)
- Thúy Hằng đưa con trai đi từ thiện (12:10:12 17/05/2013)
- Thanh Thúy nền nã với áo dài (12:10:11 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Tuấn Quang: Gia tài của tôi là ba người phụ nữ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo