Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bảo Ngọc: Chiều chồng nhưng kiểm soát tài chính

11:52:57 17/05/2013
Bảo Ngọc tâm sự: 'Tôi đến với nghề người mẫu một cách tự thiên và thoải mái, không bị áp lực bởi vấn đề tiền bạc hay sự ngăn cản của gia đình'. Cô cho biết thêm: "Bằng nhiệt huyết, cái nhìn của tôi về giới thời trang tuyệt đẹp, tôi 'đốt' cả tuổi thanh xuân của mình cho nghề người mẫu. Thời đấy, mọi người ai cũng chỉ xem người mẫu là công việc dạo chơi lúc an nhàn, rảnh rỗi, không nhìn nhận nó một cách đúng đắn như là một nghề thực sự. Tôi hoạt động nghề cũng giống bao bạn trẻ khác, vừa đi học, đi diễn rồi thi cử, rồi lại đi diễn, duy chỉ có niềm đam mê trong tôi là luôn nồng nàn cháy. >> Bảo Ngọc sinh con trai 
Bảo Ngọc lúc mang thai bé thứ 2 được 4 tháng.
Sau gần 14 hoạt động nghề, đến năm 2006 thì Hội người mẫu được sinh ra nhằm đứng lên bảo vệ quyền lợi và tiếng nói cho nghề, người mẫu chính thức được công nhận là một nghề chân chính. Thế nhưng, lực bất tòng tâm, Hội chỉ hoạt động được hơn một năm thì sau này cũng dậm chân tại chỗ, ai làm việc người đấy và không có sự nhất quán, quản lý. Điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều. Ngày trước, mặc dù hoạt động trong nghề người mẫu khá lâu nhưng tôi ít la cà, tụ tập bạn bè. Diễn xong tôi về nhà, không thì đi học, đi thi. Trong thời gian hoạt động, tôi cũng có được hai giải thưởng lớn là Giải nhất Người mẫu thời trang năm 1995 và Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2000, cũng có cơ hội đi nước ngoài thi thố nhưng chưa thật sự biết nắm lấy cơ hội. Tôi thấy mình thiệt thòi quá, nếu như được định hướng rõ ràng hơn, có động lực thúc đẩy thì biết đâu tôi còn có thể tiến xa hơn và làm được điều gì đó mang vinh quang về cho đất nước trên bản đồ sắc đẹp Thế Giới. Tôi cứ vừa học vừa làm người mẫu rồi tìm được ý trung nhân. Thời gian tìm hiểu và yêu nhau của vợ chồng tôi diễn ra khá lâu, tính ra cũng kéo dài hơn 7 năm. Lúc đó tôi còn rất trẻ nên sống vui vẻ, thoải mái và anh ấy là người trưởng thành, từng trải nên việc kết hôn đến với tôi như một lẽ thường tình. Ông xã là tình yêu đầu đời của tôi, kết hôn sau 7 năm yêu và đến tháng 2 năm nay là kỷ niệm 10 năm. Dường như tôi và anh sinh ra là để dành cho nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Nhiều người bạn của tôi thường tỏ ra ngưỡng mộ.
Bảo Ngọc và con gái lớn.
Luôn cư xử đúng mực Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như nghề người mẫu, được đi nhiều, xuất hiện trong nhiều buổi tiệc quan trọng xa hoa, được tiếp xúc với nhiều người giỏi và thành đạt, vì thế, các mối quan hệ của tôi ngày càng được mở rộng và tôi may mắn cũng được nhiều người yêu quý. Đó là niềm hạnh phúc nhưng đôi khi cũng hơi phiền toái. Với tôi, làm gì cũng vậy, mình phải thật giỏi nghề, hiểu rõ nơi mình đến, biết về đối tác thì lúc đó mình sẽ thể hiện được quan điểm của bản thân, cũng như biết dừng lại ở quan hệ đúng mực. Chỉ cần một ánh mắt và một cử chỉ buông lơi không mục đích thì vô hình nó đã trở thành một tín hiệu xanh dẫn đến những hành động khác không mong đợi. Nhiều người cứ nghĩ rằng làm chồng hoa hậu sẽ rất khó khăn nhưng với chồng tôi thì lại khác, anh ấy chẳng sợ, anh bảo nếu sợ đã không lấy. Thực ra, để hạnh phúc, ta cần trân trọng rất nhiều điều. Tôi luôn tâm niệm rằng, Hoa hậu chỉ là danh hiệu trong một thời điểm còn cuộc sống đời thường đòi hỏi bạn phải là người vợ như bao người phụ nữ bình thường khác, biết yêu thương, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình hai bên thì bạn mới có hạnh phúc đích thực. Giống hầu hết những gia đình nhỏ khác, bên cạnh tiếng cười hạnh phúc là dấu lặng của cuộc sống, những khó khăn luôn song hành. Thời gian đầu là vấn đề về kinh tế, thu nhập không ổn định lại phải lo cho một gia đình nhỏ với rất nhiều nhu cầu thiết yếu mà trước khi kết hôn tôi chưa bao giờ phải bận tâm và động chân động tay vì đều được gia đình lo cho. Đến khi con gái đầu lòng cũng là một trong những thời điểm khó khăn nhất, nhiều áp lực dồn vào, nếu người phụ nữ không khéo chia sẻ sẽ dẫn đến căng thẳng và sẽ từ bỏ mất. Sau 5 năm, tôi mới hiểu vì sao đây là khoảng thời gian dễ xảy ra ly hôn với các cặp vợ chồng trẻ.
Gia đình nhỏ của Bảo Ngọc.
Tuyệt chiêu bếp núc Người ta đã đúc kết ra rằng "năm thứ nhất: các cặp vợ chồng sống vì tình yêu, năm thứ hai: sống vì con cái, năm thứ ba: sống vì bánh mì và những năm sau đó sống chỉ là… vì sống", điều này cũng không hẳn là sai vì chìa khóa hạnh phúc được nắm giữ bởi cả người đàn ông và đàn bà. Với đàn ông là sự chở che, là vai trò trụ cột của cả gia đình, còn người phụ nữ như tôi thì đơn giản, mỗi ngày khi bật bếp lên, nấu bữa cơm gia đình là lúc họ làm ấm lên hạnh phúc, kéo và giữ người đàn ông ở nhà. Tôi học được nhiều bí quyết nấu ăn khéo và ngon từ bà ngoại và mẹ mình nên việc nấu nướng trong gia đình cũng tạm ổn. Cả nhà đều thích ăn những món thuộc sông nước (như tôm, cua, cá, ốc, ếch... ) và một số con... “biết bay”. Quan trọng là đồ ăn tươi, không bảo quản và đặc biệt nhất là khi nấu cần nhiều thành ý thì món ăn sẽ ngon mà không cần những thứ gia giảm quý hiếm. Đó là bí quyết giữ chồng bằng cách thông qua dạ dày của những bà nội trợ văn minh. 'Mềm nắn rắn buông' Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo và không tì vết, những lúc vợ chồng căng thẳng, tôi dặn mình tuyệt đối không được nói tục dù có bực bội tới đâu cũng nên ứng xử tôn trọng. Thường khi người phụ nữ thể hiện trạng thái câm lặng, người đàn ông sẽ phải nghĩ lại. Bản thân tôi cũng sẽ lựa thời điểm thích hợp để nhìn nhận lại sự việc, đâu là đúng - sai và tự tìm xem lỗi có thuộc về mình hay không. Giống hầu hết các bà vợ khác, tôi là người vợ “chiều” chồng hết ý nhưng vẫn sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ về tài chính. Người đàn ông thường không tránh khỏi những lúc nói dối vợ nhưng đa số là đều có thể tha thứ được, miễn là không đến mức quá đáng. 'Vợ chồng trọng nhau như khách' Gần đây, tôi có đọc một câu chuyện về cách cư xử giữa hai vợ chồng, khi xảy ra cãi vã lớn không thể dàn hòa, người vợ đã xách túi ra đi, khi ra tới cửa, theo thói quen chị nói “Em chào anh, em đi” thế là bao giận dữ tan biến, vợ chồng trong hoàn cảnh nào cũng cần trọng nhau như khách. Đọc câu chuyện này, tôi tự dưng nhớ lại lần đầu gặp ông xã, trong một buổi đi xem ca nhạc thời trang, lúc được một người quen chung giới thiệu qua, hai người chỉ trao đổi một vài câu, khi ra về không hiểu do đâu tôi đi ngang qua anh ấy và chào “Em chào anh, em về”. Sau này, anh kể lại với tôi rằng, anh đã phải đứng bất thần một lúc khá lâu mới giật mình đuổi theo tôi và những điều tốt đẹp đã đến…   Chồng tôi có thói quen tập thể thao hàng ngày để tăng cường sức khỏe và giải trí nên tôi rất tôn trọng và biết rằng không được làm phiền anh vào thời điểm “riêng tư” này của anh. Còn về chuyện đi sớm về khuya đối với chồng tôi thì cũng khá hiếm, bởi ngay từ lúc yêu, hai vợ chồng đã có thói quen đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi, tôi thường gọi đùa là tình yêu kiểu “tùng rinh rinh”. Chuyện 'chung' và 'riêng' Trong mắt tôi, chồng là người đàn ông khá hoàn hảo, các bà vợ khác luôn cảm thấy tức tối hay muộn phiền vì các đức ông chồng hay trong tình trạng say xỉn nhưng chồng tôi lại rất hiếm khi say vì anh ấy không thích uống. Ngày trước bố tôi cũng hay uống và khi say, ông chỉ cần ngủ, không muốn phiền gia đình nên khỏi cần ai chăm sóc. Và chồng tôi cũng thế, khi say thì anh cũng khá “ngoan”, tôi không bị “làm phiền” nhiều. Từ khi về “góp gạo thổi cơm chung” hay còn gọi là hợp nhất “quỹ tiền tệ”, chuyện nghe có vẻ lạ nhưng tôi rất ít khi nhận được quà và cũng không tặng quà cho chồng luôn. Cả hai luôn hỏi ý kiến nhau khi lựa chọn và cùng mua. Phải nói là hơi ít “mảnh trời riêng”. Là một bà nội trợ khá chỉn chu nhưng tôi lại thú thực rằng mình là người không giỏi trong việc là, ủi quần áo. Hơn nữa, tôi lại kinh doanh trong lĩnh vực may mặc thời trang nhưng lại khá ghét công việc ủi đồ này. Tôi hay dành thời gian để hướng dẫn kỹ cho “người chia sẻ công việc trong gia đình” là ủi những đồ mặc hàng ngày và gửi cho các chuyên gia giặt là những bộ trang phục đặc biệt như đồ dạ hội hay đồ hiệu đắt tiền". Theo Bảo NgọcTuấn Anh (ghi)2sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo