Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Lưu Thiên Hương: Hồ Hoài Anh là chàng rể tốt
11:59:26 17/05/2013
Lưu Thiên Hương ngày xưa đã rất đẹp, bây giờ càng đẹp. Nàng có thể dành cả ngày viết nhạc, cũng có thể dành cả tối để trò chuyện với con. Nàng có thể dành hàng giờ nói với bạn về nhạc rock, cũng có thể dành chừng ấy giờ để cùng chồng đi xem phim và 'cà phê cà pháo' mỗi dịp cuối tuần. Và bởi vậy, nàng là một Lưu Thiên Hương hạnh phúc…
>> Lưu Thiên Hương dạy con gái khéo ăn nói>> Lưu Thiên Hương và những ngày khó khăn khi sinh bé Uyên >> Cho con bú đến 2 tuổi mà không nghĩ gì về vóc dáng>> Lưu Thiên Hương: Giang và Cu Tí không căng thẳng như mọi người tưởng
- Các sáng tác của chị thường nhắc đến những thứ giản dị và bé nhỏ như “Quạt giấy”, “Ngọn cỏ lau”, “Guốc mộc”. Vì sao vậy?
- Đúng vậy, Hương thích thú với những gì nhỏ bé và gần gũi xung quanh mình. Có lẽ do thói quen hay để ý, hay tưởng tượng. Hương nghĩ đó cũng là nét riêng trong âm nhạc của Hương – nhạc được viết nên bởi một người phụ nữ. Những thứ như “Quạt giấy”, “Guốc mộc” đều gần gũi và nữ tính nhưng cũng mang đầy ý nghĩa.
- Trong gia đình, Hương có phải người hay để ý không nhỉ? - Có đấy (cười). - Ồ, thói quen này có bao giờ làm nên rắc rối không? - Nhiều chứ. Trong 6 năm, đã có nhiều lần gia đình có những rắc rối nhỏ vì thói quen hay để ý, hay nghĩ của mình. Hương là người nghĩ nhiều nên đôi lúc từ một hành động của chồng suy ra điều này điều nọ rồi tự làm khổ mình. Nhưng dần dà cũng phải tự biết tiết chế bản thân, rút kinh nghiệm từ những chuyện cũ. Trong cuộc sống gia đình không nên đào sâu chi tiết quá, không nên lấy chuyện của gia đình khác áp đặt vào chuyện của gia đình mình, như thế chỉ càng làm cuộc sống thêm mâu thuẫn. Hương là người nghệ sĩ và đã chứng kiến rất nhiều đổ vỡ của những gia đình nghệ sĩ. Người làm nghệ thuật luôn có cái tôi và đề cao cái tôi của mình, bởi vậy cuộc sống gia đình hay gặp xung khắc. Hương hiểu điều đó nên luôn phân định ranh giới: ra ngoài mình là nhạc sĩ, còn ở nhà mình là người vợ, người mẹ. Người vợ phải chu đáo với gia đình chồng, người mẹ thì phải yêu thương con. May mắn của Hương là dường như sau 6 năm sống với nhau, tình yêu của hai vợ chồng dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vì còn tình yêu là còn hạnh phúc.
- Vậy điểm cộng lớn nhất của ông xã Sơn Hải sau 6 năm chung sống là gì? - Điều làm Hương hạnh phúc nhất là anh Hải luôn yêu thương và nhường nhịn vợ. Anh ấy hiền lành lắm, đó cũng chính là điều làm Hương yêu và cảm động. Con người thì không ai không có khuyết điểm, anh ấy đôi khi cũng hơi… lề mề, nhưng “yêu nhau yêu cả đường đi lối về” mất rồi nên dần dà những thứ ấy không còn quan trọng nữa. Anh Hải cũng rất giỏi về nghề, đặc biệt là lĩnh vực phối khí. “Thuận vợ thuận chồng” nên sự nghiệp của Hương mới được thuận buồm xuôi gió như bây giờ. - Những lúc rảnh rỗi gia đình Hương thường dành thời gian làm gì? Dạo này Hương cũng ít thời gian rảnh rỗi, vừa làm đĩa cho Pha Lê và Lưu Hương Giang, vừa phải quan tâm đến những học sinh đang tham gia Sao Mai Điểm Hẹn. Công việc ngập đầu, có khi không phải là 8 tiếng mà là 12 tiếng một ngày. Tuy vậy, mỗi dịp cuối tuần Hương đều cùng anh Hải và bé Mimi đi xem film, đi ăn và ngồi café hóng gió. Hương nghĩ đó là cách tốt để cân bằng cuộc sống gia đình và làm cuộc sống lãng mạn hơn. Vì thế, nhiều khi xem film buổi trưa buồn ngủ cực kì nhưng cũng phải chiều ông xã đấy… Dạy con biết nói những lời ngọt ngào - Bé Vy Uyên (Mimi) nhà chị đã học trường nào rồi nhỉ? - Mimi năm nay 4 tuổi rưỡi, đang học trường mầm non Quang Trung rồi. Bé lớn hơn rất nhiều rồi nên mẹ cũng có điều kiện chăm lo công việc nhiều hơn. - Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, không biết Mimi có thích nghe nhạc không? - À, Mimi giống mẹ và dì ở một điểm là rất thích rock. Bé có thể ngồi lắc lư và nghe đĩa Nighwish (một ban nhạc rock nổi tiêng) cả ngày. Đặc biệt là Mimi cũng rất thích nghe và thuộc những bài hát của dì, những bài do mẹ sáng tác. Một fan trung thành đấy (cười). - Phương pháp dạy con của Hương là gì? - Lúc cương lúc nhu, phải hiểu tính của con trẻ để giáo dục. Theo Hương không thể áp dụng phương pháp dạy con của người khác vào nhà mình, mỗi trẻ một tính cách bởi vậy phụ huynh phải biết lựa. Hương hay dành cho con những lời yêu thương, đôi khi hơi văn thơ một chút để bé biết cách bày tỏ yêu thương và tình cảm của mình với người khác. Trộm vía là bé Mimi nhà mình đi đâu hay được khen là khéo ăn khéo nói, biết cách ứng xử. Hương nghĩ lời ăn tiếng nói vô cùng quan trọng, nó tạo nên nét duyên dáng cho một người con gái. Hương cũng không ép con sẽ phải theo nghiệp của gia đình, phải học nhạc, học đàn. Hương muốn bé lớn bình thường và tự chọn cho mình một con đường đi phù hợp. - Con gái đã 4 tuổi rưỡi rồi. Bao giờ Hương dự định có bé thứ hai? - Gia đình cũng đang giục lắm rồi đấy bạn ạ, nhưng Hương còn bận rộn với công việc quá. Chắc phải 1-2 năm nữa mới sinh thêm một bé nữa cho có chị có em được. - Có một gia đình hạnh phúc, Hương chia sẻ kinh nghiệm gì với Lưu Hương Giang khi Giang kết hôn với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh? - Hương thì quan niệm không thể áp đặt cách kinh nghiệm của gia đình khác vào gia đình mình. Bởi vậy, những gì Hương nói với Giang đơn thuần là câu chuyện của 2 chị em gái. Hương đứng ở vị trí khách quan để tâm sự với Giang, chỉ ra những hạn chế của em. Phải nhìn nhận được những hạn chế của mình thì mới biết cách tiết chế nó và bảo vệ hạnh phúc. Tuy vậy, Giang và Hồ Hoài Anh cũng yêu nhau một thời gian đủ dài để hiểu những mặt mạnh, mặt yếu của nhau và biết cách hài hòa chúng. - Chị nhận xét thế nào về cậu em rể của mình? - Hồ Hoài Anh là mẫu người đàn ông của gia đình, cậu ấy rất yêu quý và tôn trọng gia đình vợ. Với cô dì chú bác đều nói năng chừng mực và lễ phép. Hoài Anh cũng hay qua đây chơi, nói chuyện với chồng và bé Mimi nhà mình. Đó là một chàng rể tốt.
Theo Tạp chí Cha mẹ trẻ
![]() |
Lưu Thiên Hương. Ảnh Zing. |
Tin liên quan
- Ngọc Quyên: Bạn trai tôi là người Hàn Quốc (12:18:04 17/05/2013)
- Thiên thần gợi cảm Phi Thanh Vân (12:17:58 17/05/2013)
- Thủy Tiên: Tình yêu với Công Vinh vẫn tốt đẹp (12:17:52 17/05/2013)
- Cuộc sống mới của mẹ con Hoàng Anh (12:17:50 17/05/2013)
- Ảnh: Chị Kính Hồng - Thanh Vân hoạt động từ thiện (12:17:39 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Lưu Thiên Hương: Hồ Hoài Anh là chàng rể tốt
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo