Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Linh Nga: Tôi đã không còn cô đơn nữa…
12:07:57 17/05/2013
Trước những thông tin xôn xao về lễ cưới đang đến gần của nữ diễn viên múa Linh Nga, cô chỉ chia sẻ rằng, hiện cô đang rất hạnh phúc 'khi bên cạnh luôn là những người chân thành nhất…'.
>> Linh Nga biến tóc thành 'đạo cụ múa' >> Ảnh: Linh Nga - Thùy Dung nụ cười xinh tươi >> Linh Nga: Tôi sẽ không bỏ nghề >> Linh Nga và những ngày không muốn múa>> Linh Nga: Luôn mong sẽ tìm được người như bố mình
- Không thể phủ nhận, cái tên Linh Nga đã khiến khán giả Việt Nam những năm qua nhắc nhiều hơn đến múa. Nhưng qua những lời tâm sự, dường như Linh Nga vẫn loanh quanh, vẫn cô đơn, vẫn chưa tìm thấy vị trí cho riêng mình trên sân khấu múa?
- Tôi theo nghề múa là vì, múa là nghề truyền thống của gia đình. Tôi đã trở về Việt Nam được 2 năm, trong suốt 2 năm qua, tôi đã biểu diễn rất nhiều trên sân khấu Việt Nam. Khán giả đã đón nhận những tác phẩm của tôi, và cũng đón nhận show múa Vũ. Tôi chỉ mong muốn mỗi lần xuất hiện sẽ đem đến một cái nhìn khác về múa cho khán giả, được sống gần gia đình và làm những việc mình yêu thích. Đấy chính là điều hạnh phúc nhất.
- Đã có thời, NSND Chu Thúy Quỳnh phải rất nỗ lực để giới thiệu múa với số đông công chúng, tuy nhiên, thực tế, múa vẫn chỉ dừng lại ở những tiết mục minh họa. Linh Nga nhận được những gì từ sân khấu múa ở Việt Nam?
- Múa đâu phải chỉ dừng lại ở múa minh họa? Múa có nhiều chương trình riêng, cũng có đối tượng khán giả riêng, và sân chơi riêng nữa. Nhưng có thể, múa đã không được truyền thông quan tâm nên ít khán giả xem được những chương trình múa hay. Ở Việt Nam vẫn tổ chức các cuộc liên hoan dành cho múa, và các cuộc thi múa. Nhưng có thể quy mô chưa được tốt nên chưa được quảng bá rộng rãi đến công chúng. Sân khấu múa ở VN khiến tôi phải cố gắng gấp nhiều lần hơn so với sân khấu ở nước ngoài.
Bởi vì, đôi khi, sân khấu ở Việt Nam không chỉ dành riêng cho múa. Tôi không có quyền chọn lựa sân khấu, vì tôi là diễn viên. Phải biết cách thích nghi với hoàn cảnh nơi mình sống. Mỗi lần biểu diễn là một lần học hỏi và rút kinh nghiệm. Phải luôn luôn chú ý đến sự an toàn, và phải thích nghi với tất cả các sân khấu. Không được nản chí. Cho nên, mỗi lần được lên sân khấu với tôi là cả một giấc mơ.
- Từng chia sẻ rằng, các chương trình tổ chức tại VN, nghệ sỹ múa vẫn chưa có phòng trang điểm riêng, chưa có nơi để tập khởi động trước khi lên sân khấu... Trong giấc mơ của chị, vẫn còn rất nhiều sự thất vọng?
- Đúng là đôi khi, các chương trình chưa đáp ứng được hết những yêu cầu của diễn viên múa. Tôi luôn mong muốn được diễn ở những nơi an toàn, đầy đủ tiện nghi để diễn viên múa có thể yên tâm tập luyện và biểu diễn. Nhưng điều này rất khó. Không phải lúc nào cũng có sân khấu tốt, chính vì thế, lại càng phải tập luyện thật tốt, để khi lên sân khấu sẽ không bị tai nạn hoặc gặp phải những rắc rối.
Thất vọng thì không hẳn, nhưng đôi khi thấy buồn vì diễn viên múa chưa được quan tâm nhiều. Tôi hy vọng, các nhà tổ chức biểu diễn sẽ quan tâm hơn nữa đến vấn đề hậu trường sân khấu để những diễn viên múa có thể yên tâm biểu diễn.
- Hiếm có nghệ sỹ múa nào có hẳn một liveshow như Linh Nga. Vũ thành công và để lại nhiều ấn tượng. Là người ý thức được hoàn cảnh sống khó khăn của múa ở Việt Nam, hẳn Linh Nga tự hào khi có được Vũ?
- Vũ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Tôi đã làm Vũ cho chính mình. Là món quà tôi dành tặng cho bố mẹ và các bạn đồng nghiệp. Vũ là sự tích lũy 10 năm xa nhà. Vũ đã hâm nóng lại tình yêu nghề cho các diễn viên trẻ. Nhắc đến Vũ là tôi lại nghẹn ngào, vì Vũ là giấc mơ có thật của tôi. Tôi tự hào khi mình đã làm được điều gì đó đóng góp cho làng Múa. Tôi tự hào khi mình được sống bằng chính nghề của mình.
- Sau Vũ, Linh Nga có vẻ im lặng. Chị im lặng là vì ấp ủ một liveshow tiếp theo, hay im lặng vì giữ khoảng lặng sau thành công có được?
- Tôi đâu có im lặng? Tôi vẫn làm việc rất nhiều tại nhà hát Bông Sen. Chúng tôi vừa kết thúc chương trình mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long và LHP quốc tế VN 2010. Tôi cũng dành thời gian cho công ty của mình, và cũng muốn có thời gian tập luyện, sáng tác những tác phẩm múa. Tôi cảm thấy vui vì lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng được làm việc. Công việc đem đến cho tôi sự tự tin, sự chín chắn. Sau Vũ, tôi luôn suy nghĩ phải làm thế nào để có thể làm được những chương trình như Vũ. Muốn có thêm Vũ 2, Vũ 3, phải cố gắng 100 lần nữa.
- Nỗi cô đơn được Linh Nga nhắc đến nhiều mỗi lần tâm sự, sự cô đơn ấy đã được khỏa lấp phần nào khi tình yêu đến và mang theo những hạnh phúc bất ngờ?
- Tôi đang hạnh phúc vì được sống gần bố mẹ. Hạnh phúc khi có được một công ty riêng để giúp đỡ cho các diễn viên múa. Hạnh phúc khi bên cạnh mình luôn là những người chân thành nhất. Chính vì thế, từ khi trở về nước, tôi đã không còn cô đơn nữa. Người bạn cô đơn ấy đã đi xa rồi…
Theo Dân Trí


Tin liên quan
- Hà Anh: Trang Nhung là ai? (12:26:36 17/05/2013)
- Lý Hải 'lên rừng' chụp ảnh cưới (12:26:30 17/05/2013)
- MC Diệp Chi hạnh phúc trước ngày cưới (12:26:28 17/05/2013)
- Lý Hải chụp ảnh cưới lãng mạn trên đường ray (12:26:21 17/05/2013)
- Xuân Bắc: Đi xe đạp tốt cho chức năng đàn ông (12:26:20 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Linh Nga: Tôi đã không còn cô đơn nữa…
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo