Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Ngọc Hân có thể đã nói dối

12:13:29 17/05/2013
Sau sự cố đêm bế mạc Đại lễ tại sân vận động Mỹ Đình, Ngọc Hân đã thanh minh về lý do vắng mặt. Tuy nhiên, khi trả lời trên mỗi báo, cô lại nói một lý do khác nhau.   Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 có chủ đề “Nghìn năm hương sắc” như muốn dành tặng riêng cho Thủ đô 1000 năm tuổi. Thế mà hoa hậu Nghìn năm hương sắc đã lỡ hẹn với Nghìn năm chỉ vì lý do… tắc đường. Sau khi thông tin này được đăng tải, Ngọc Hân đã lên báo nói lý do BTC không thể liên lạc được với cô.   Trả lời trên VnExpress, Ngọc Hân cho biết: “Nhiều người háo hức chen lấn đến mức tôi cảm giác chân mình không còn chạm đất. Lúc đó tôi cảm thấy thật bất lực. Chiếc túi chứa điện thoại tôi nhờ người bạn cầm nên không thể thông báo cho BTC. Rất may là đến đêm, khi tôi gọi điện, BTC không trách cứ gì vì hiểu đó là do hoàn cảnh khách quan. Tôi mong mọi người ủng hộ và thông cảm cho tôi. Không bao giờ có chuyện tôi bỏ đại lễ để tạo scandal"   Tuy nhiên, trong bài báo đăng tải trên Vietnamnet, Ngọc Hân lại khẳng định, cô vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng không thể liên lạc được với BTC vì mất sóng. Cô nói: “Tôi đã vô cùng háo hức trong đêm tổng duyệt và biết rõ được sự xuất hiện của mình sẽ nắm một vai trò rất lớn trong đêm bế mạc. Hôm qua, tôi ngồi trên xe cho đến tận 12h đêm và cảm thấy bất lực, tôi khóc suốt trên đường về. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Một chi tiết nữa là máy của tôi không hề hết pin, tại khu vực ấy có rất nhiều người nên bị mất sóng cục bộ, tôi mượn máy của những người khác để liên lạc với ban tổ chức nhưng đều không thể. Tôi biết khán giả sẽ khó có thể tha thứ cho tôi, vì vắng mặt là vắng mặt. Đó là thiếu sót lớn của tôi”. Chỉ riêng hai chi tiết như vậy cũng khiến độc giả băn khoăn không hiểu Ngọc Hân đã nói dối về chiếc điện thoại hay phóng viên đã “nói đỡ” giúp cô.
Sự cố Ngọc Hân: Kẻ cảm thông, người chỉ trích kịch liệt Nhà thiết kế Anh Thư - người phụ trách màn trình diễn áo dài của các người mẫu trong đêm nghệ thuật cho hay, sáng nay đã đọc thông tin trên báo chí về sự cố Ngọc Hân và thực sự rất thông cảm cho Hoa hậu. “Tuy nhiên, tôi muốn đính chính lại thông tin là không phải do máy điện thoại Ngọc Hân hết pin, không liên lạc được với tôi, mà đó là do sóng điện thoại khu vực Mỹ Đình bị phá, nhằm đảm bảo công tác an ninh" - Anh Thư khẳng định. Lúc 6h30, NTK Anh Thư vẫn liên lạc được với Hân. “Cô ấy nói đang có mặt ở đường Hồ Tùng Mậu, nhờ tôi đưa thẻ để vào. Sau đó không lâu, điện thoại mất liên lạc hoàn toàn, người ở trong không thể ra ngoài nên cũng đành chịu". Đến 8h30, NTK Anh Thư quyết đinh nhờ Vy Hạnh thay thế vị trí Ngọc Hân, vì lúc này, trong phòng thay đồ chỉ có một mình Vy Hạnh, các người mẫu khác vào vị trí ổn định ngoài sân khấu, nên khó có thể trở về phòng thay đồ trang điểm.  Thực ra, đến phút cuối, khi Ngọc Hân không đến kịp, êkíp tổ chức chương trình trình diễn áo dài hoàn toàn có thể cắt đi người mẫu nam diễn cùng đương kim Hoa hậu, nhưng dù sao, người mẫu nam đã tập luyện rất nhiều cho đêm nghệ thuật, nên quyết định thay thế Vy Hạnh vào vị trí của Ngọc Hân là hợp lý. Theo NTK Anh Thư, Hoa hậu Ngọc Hân được mời với vai trò người mẫu - giống như tất cả các người mẫu khác. “Tất nhiên, bạn ấy là Hoa hậu nên tôi dành cho bạn một vị trí ấn tượng nhất. Theo tôi, việc Ngọc Hân không đến kịp, chỉ là một sự cố đáng tiếc, không ảnh hưởng gì nhiều đến chương trình”. Việc Ngọc Hân đến muộn, tất nhiên là có lỗi, nhưng chị muốn mọi người nhìn nhận vị tha một chút, bởi đó là trường hợp bất khả kháng, cũng có rất nhiều quan chức chính phủ không thể vào tham dự đêm Đại lễ. Về phía người “thế chân” vị trí Ngọc Hân, cựu người mẫu Vy Hạnh kể lại, các người mẫu đến Mỹ Đình vào lúc 2h chiều, đến 5h chiều cơ bản trang điểm xong xuôi tất cả. 9h đêm, các người mẫu vào vị trí sẵn sàng biểu diễn. Lúc này ở trong phòng thay đồ chỉ còn mình Vy Hạnh (là quản lý người mẫu của công ty Venus miền Bắc). Nhà thiết kế Anh Thư: "Việc Ngọc Hân đến muộn, tất nhiên là có lỗi, nhưng đó chỉ là một sự cố đáng tiếc, không ảnh hưởng gì nhiều đến chương trình". “Đang ngồi trong phòng thay đồ, chị Anh Thư chạy vào nói là Ngọc Hân không vào được sân, do bị kẹt ở ngoài sân vận động. Lúc đó, tôi tính gọi bảo vệ ra đón Hân, nhưng chị Thư và mọi người nói trong khi đợi thì tranh thủ làm tóc cho tôi thế vị trí Hân, rồi tính tiếp. Tôi cũng thấy áy náy, nhưng vì tình thế bắt buộc phải làm vậy. Đi ra ngoài sân khấu, tôi vẫn nghĩ, nếu Ngọc Hân đến kịp sẽ thay trang phục và trả lại vai trò của cô ấy”. “Thấy tôi ra sân khấu trong trang phục, vị trí của Ngọc Hân, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bản thân tôi cũng rất ngại, vì lâu lắm rồi không diễn mẫu. May mà hoàn thành tốt vai trò của mình. Đại lễ  nghìn năm kết thúc hoành tráng, dĩ nhiên có nhiều điều cần nói, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hãy thông cảm cho Hân”. Vy Hạnh tiếp lời. Sau khi báo chí đăng tải sự việc Hoa hậu Ngọc Hân lỗi hẹn đêm nghệ thuật kết thúc Đại lễ nghìn năm do sự cố tắc đường, thông tin nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng mạng. Trong đó, ý kiến cảm thông thì ít mà chê thì nhiều. Một bạn đọc gửi tới Pv phản hồi gay gắt: Lý do Ngọc Hân không tham dự đêm Đại lễ này khó chấp nhận quá, chắc phải có uẩn khúc gì đây nhỉ? Từ chối không tham gia dự thi Hoa hậu Thế giới, chỉ để được dự Đại lễ nghìn năm có 1 này, mà lại không thể gác bỏ công việc và căn giờ đi cho sớm sao? Hà Nội tắc đường ngày thường cũng như ngày Lễ, ai cũng biết mà. Khó hiểu! Độc giả Minh Thu (18 Tam Trinh, Hà Nội) cũng có chung suy nghĩ: "Với một sự kiện lớn như Đại lễ Nghìn năm Thăng Long, không thể có lý do nào bào chữa được, ta không có quyền được sai, được trễ. Sự cố của Ngọc Hân dù thế nào vẫn thể hiện là cô ấy thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm. Hàng nghìn diễn viên người ta đều đến được đúng giờ, tại sao riêng cô ấy lại muộn? Tắc đường không bao giờ được là lí do, nói thật, một buổi họp ở cơ quan chúng tôi mà đến muộn, sếp tôi cũng không chấp nhận lí do tắc đường. Để tránh tắc đường, thì anh đi sớm lên, vậy thôi!". Trên trang Ngoisao.net, bạn đọc Minh Tâm (minhtam.chiky@yahoo.com) viết: “Sự kiện lớn như vậy mà Ngọc Hân chẳng chuẩn bị gì. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lẽ ra cô phải biết những tình huống như trên sẽ xảy ra, đằng này lại để sự việc đáng tiếc như vậy. "Hình ảnh ngày thường của tôi là một cô gái trẻ trung, năng động. Vì thế khi được vào vai cô gái lá ngọc cành vàng, tôi có một trải nghiệm thú vị, cảm giác như đang níu kéo những nét đẹp xưa của Hà Nội. Đây cũng là cách để tôi giới thiệu với bạn bè thế giới về vẻ đẹp Việt Nam mà không cần tham gia các cuộc thi quốc tế". Không biết Ngọc Hân đang nói ai đấy, kiểu nói của Hoa hậu hết chê người này đến người khác, mang lại sự khó chịu cho nguời đọc, trong khi mình có làm tròn trách nhiệm đâu! Bạn đọc Trần Thu Hiền (Hienkhfutu1@yahoo.com) thẳng thắn trên trang Tin tức Online: “Thật là không thể chấp nhận được .Bảo là không đi thi Hoa hậu thế giới để ở nhà tham gia sự kiện Nghìn năm Thăng long Hà nội Vậy mà khi đại lễ diễn ra lạ không tham gia vì những lý do hết sức phi lý. Tắc đường ư, hết pin ư? Hoa hậu không được phép mắc bệnh của sao. Thật đáng chê trách!”. Số ít cộng đồng mạng tỏ ra thông cảm cho trường hợp Ngọc Hân như bạn đọc Hoàng Anh Dũng: Đúng là hôm qua ở Mỹ Đình tắc khủng khiếp thật. Từ 5h là đã tắc rùi mà, còn chuyện mất sóng cục bộ theo tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Đã rất nhiều người cũng gặp trong hoàn cảnh hôm đó. Xin mọi người đừng phản đối gay gắt vì việc này. Tôi cũng là người đi xem pháo hoa nên tôi biết. Nếu các bạn đi từ 5h thì chắc chắn không thể vào được đến tận sân vận động được. “Nếu cho tôi chọn: 1 là có mặt tại SVĐ Mỹ Đình- 2 là ở nhà chuẩn bị quần áo cũ và vận động người thân bạn bè quyên góp vật chất để ủng hộ đồng bào miền Trung thì yêu Hà nội da diết, tôi cũng xin đuợc chọn lựa cách 2. Hãy xem kết quả Ngọc Hân làm được đến đâu nhé. Mỗi người chung tay sẽ góp sức được rất nhiều. Tôi không quan tâm lắm đến sự có mặt 1-2 phút trên truyền hình của Ngọc Hân” - bạn đọc Hoài Thu nêu lên quan điểm của mình.
Theo GĐ&XH / VTC
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo