Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồ Quỳnh Hương: Tôi rất yêu quý Mỹ Tâm

12:18:47 17/05/2013
Mặc cho những lời đồn thổi không mong muốn rằng Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm có hiềm khích với nhau, cô ca sĩ xứ 'vàng đen' vẫn chia sẻ rằng chị chưa từng có bất cứ xích mích gì với họa mi tóc nâu, ngược lại chị còn cảm thấy rất tôn trọng và yêu quý Mỹ Tâm.  >> Hồ Quỳnh Hương sửa mũi sau khi tình yêu đổ vỡ >> Hồ Quỳnh Hương: Khi đã yêu, không ngại bị tiếng 'máy bay...'   - Là người của công chúng thường phải  đối diện với tin đồn, đặc biệt là những tin đồn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi rơi vào tình huống đó chị cảm thấy thế nào và phản ứng ra sao? - Thực ra nhiều lúc rất điên đầu và mệt mỏi vì có điều khổ là người ta nói nhưng mình lại không bao giờ có thể phân bua, giải thích được. Vừa có một người đồn đã có rất nhiều người đồn theo. Mình chưa kịp “bịt mồm” một người thì nó đã lan ra đến cả trăm nghìn người. Nên… thôi kệ! Làm nghề này nhiều lúc rất mệt. Có nhiều khi bị căng thẳng vì có những thông tin mình muốn giải thích mà không được, hoặc giải thích lại gây xì-căng-đan khác. Nên chọn cách im lặng là tốt hơn. - Từ đó chị có suy nghĩ gì về giới truyền thông? - Hương thấy nghề nào cũng vậy, đều có hai mặt, có người này người kia. Nghề nào cũng cần có cái tâm cả. Người nào làm nghề tâm huyết thì khi cầm cây bút lên họ phải suy nghĩ viết sao cho đúng. Hương cũng là nghệ sĩ, luôn lắng nghe những lời báo chí nói, đôi khi thông trong nghề của mình cũng phải tìm hiểu qua báo chí chứ chẳng biết kiếm ở đâu. Những người viết trong mảng âm nhạc nhiều khi có ảnh hưởng mang tính định hướng về âm nhạc chứ không phải thường, nên họ cần đánh giá chuyên môn cho thật đúng. Dĩ nhiên, thực tế có những người viết mảng này nhưng họ không hiểu gì về âm nhạc, họ viết nhiều bài khen chê thái quá, đọc thấy rất buồn vì không thấy đúng chút nào cả. Viết bài chê thế nào cũng được nhưng phải đúng và phải nói tại sao chê chứ đừng chê theo cảm tính. Nên chê làm sao để nghệ sĩ thấy được đó thực sự là điểm dở của mình, để còn tốt lên được, chứ không nên khẳng định: à cô xấu, nhưng không rõ cô xấu cái gì, người đọc chỉ biết ức chế thôi. Những gì  họ viết có ảnh hưởng quan trọng tới cả khán giả và nghệ sĩ nên theo Hương họ nên cân nhắc để có trách nhiệm với những gì mình viết chứ không phải chuyện đùa. Ví dụ: có sự so sánh về chuyên môn rất khập khiễng giữa người này và người kia. Đó chỉ là cảm tính. Họ có thể yêu người này và không thích người kia như một người khán giả bình thường, nhưng khi viết trong tư cách nhà báo thì họ phải công tâm nhất định. Theo Hương viết về nghệ thuật thì cần phải hiểu về  nghệ thuật, như thế mới có đóng góp mang tính chất xây dựng cho xã hội nói chung và  nghệ thuật nói riêng. - Và điều đó có làm chị nản? - Nhiều lúc Hương nghĩ: hay mình khỏi hát nữa cho đỡ mệt. Thị trường âm nhạc Việt Nam khó lắm, đôi khi mình thích một điều nhưng điều mình làm lại không phải là điều mình thích. Khi chiều được lòng khán giả thì giới chuyên môn lại không chấp nhận. Khi được giới chuyên môn khen thì khán giả lại không thích. Hương chọn đi song song vì không muốn mất ai cả, nhưng điều này rất mệt và rất chậm chạp. Khi mình ra một sản phẩm thì có muôn vàn ý kiến khác nhau. Và không ai muốn nhìn nhận sự tích cực của ca sĩ mà chỉ thích nhìn vào sự tiêu cực. Có thời điểm người ta nói Hương: Chợ không ra chợ, chùa không ra chùa, nhưng họ không nhìn ra sự nỗ lực tích cực của mình là đang cố gắng tiếp cận và dung hòa cả hai dạng nhu cầu. Đó là phong cách của Hồ Quỳnh Hương. Sao lại bắt Hương phải thế này thế kia chứ? Đó là con đường đi của Hương nhưng họ không chịu nhìn nhận điều đó, cho dù thực tế Hương đi hát ở tỉnh vẫn “ăn khách” như thường, và trong những chương trình sang trọng, nghiêm túc Hương vẫn được ủng hộ. Đó là cả quá trình nỗ lực mới làm được điều đó. Xã hội có người giàu người người nghèo, trẻ già khác nhau, “món ăn” âm nhạc khác nhau, vậy nếu ca sĩ ra được album nào được đối tượng của họ đón nhận thì hãy để cho họ làm nếu nó không thái quá, không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Sản phẩm âm nhạc là để phục vụ công chúng, nếu nghệ sĩ hát hay mà không có khán giả thì hay cho ai? Nếu họ được khán giả yêu thì sao lại cản lại? - Chị có khi nào thấy buồn khi người khác nổi hơn mình? - Ai cũng sẽ có lúc chưa nổi hoặc đang xuống. Hương nhớ hồi năm 2000, trong một chương trình mình hát rất tốt, nhưng khi mình đi lên thì ở dưới có nhóm fan họ hô tên ca sĩ khác, khác nào như đuổi mình xuống. Khi đó Hương cảm thấy rất tổn thương. Nhưng đó không phải là vì thấy người khác nổi hơn mình, bởi trong thâm tâm Hương đã xác định nghề này rất phù du, sớm nở tối tàn, nên Hương để nó rất tự nhiên. Cũng như khi Hương ra đường có nhiều người xin chữ ký, mà không biết mình nổi từ bao giờ. Có thể đến một ngày mình ra đường và mọi người chẳng ai để ý đến mình. Tre già măng phải mọc, thế mới là bình thường, chứ mình mãi mãi nổi thì hóa ra xã hội dậm chân tại chỗ rồi.  - Nhìn lại, chị thấy Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm ai giống ai? - Hương nghĩ chả ai giống ai. Dựa vào chuẩn nào mà so sánh? Hương không hiểu gì về Mỹ Tâm, chỉ biết là cô ấy rất yêu và hết lòng vì nghệ thuật. Cho dù ai có nói gì thì thực tế HQH và Mỹ Tâm cũng không có xích mích gì với nhau cả. Ngay trong suy nghĩ của Hương cũng không có gì xấu về Mỹ Tâm mà ngược lại, rất tôn trọng và yêu quý Mỹ Tâm. Nhưng có thể do dư luận nên gây ra sự hiểu lầm cho cả hai bên. Chắc đó là do số phận nên chẳng trách ai được. Dù sao thì cũng đường ai người ấy đi, việc ai người ấy làm. Giữa hai người cũng không có gì cạnh tranh cả, vì ngay cả giọng hát cũng khác nhau, một người giọng cao, một người giọng trầm.    - Phụ nữ hay có tiếng là "bà tám”. Chị có thường “tám” về người khác? - Hay là  Hương không phải là phụ nữ nhỉ? (Cười) Vì hiếm khi Hương nói chuyện về một ai đó. Và  nếu có nói thì chỉ nói về điều tốt của họ vì Hương biết mình cũng chưa hoàn thiện. Điều đó nhiều khi lại thành cái… tội. Mình làm tốt thì người ta bảo mình… khéo. Thực sự, Hương không “tám” được, nghe chuyện “tám” thì tai cảm thấy bùng nhùng, khó chịu thế nào đó, chứ không phải mình thích mà cố tình không nói.  - Lúc này chị có đang ước điều gì không? - Hương chưa từng nói ra điều ước của mình vì nó “lạ” lắm, không giống ai cả. Nói ra sợ người ta lại bảo mình xạo. Nhưng quả thật, Hương mơ ước đến một lúc nào đó, khi mình có những thứ mình muốn thì Hương sẽ rời xa nó. Đó là cách Hương muốn thử thách bản thân, xem thực sự đến lúc đó mình có vượt qua được chính mình không? Đấy là ước nguyện của Hương. Theo VnMedia.vn
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo