Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
HH Ngọc Hân: Từng nét của tôi không đẹp nhưng tổng thể hài hòa
12:20:49 17/05/2013
Ngọc Hân tự đánh giá cao nụ cười và ánh mắt biết cười cùa mình. Cô nói: 'Từng nét của tôi không quá đẹp nhưng xét về tổng thể thấy hài hoà'.
>> Nghi vấn chuyện học của tân Hoa hậu
- Đến khi nào thì bắt đầu tự tin vào gout ăn mặc của mình?
- Khi bắt đầu vào đại học. Mặc dù có lúc mẹ chê: Ăn mặc gì kỳ dị nhưng tôi không nao núng đâu nhé.
- Trong tủ quần áo, nhiều nhất là thứ gì?
- Giầy dép, toàn là đồ Việt Nam xuất khẩu. Mỗi lần có dịp vào Sài Gòn thế nào tôi cũng lôi về hàng chục đôi. Giầy dép Việt Nam xuất khẩu trong Sài Gòn rất sẵn, giá lại rẻ. Cứ sà vào hàng giầy là tôi nhặt không cưỡng nổi. Có những đôi để lâu quá, đến khi lôi ra đi thì đã hỏng.
- Hoa hậu tự lập về kinh tế từ khi nào?
- Đến giờ bố mẹ vẫn nuôi, mặc dù tôi đã kiếm ra tiền. Tôi đề nghị được đóng tiền học mẹ cũng không cho, bảo cứ để bố mẹ chu cấp đến khi tốt nghiệp. Vậy là tiền riêng tôi dành để mua xe, sắm laptop và đồ hi-tech. Tôi thích sưu tập đồ hi-tech. Trong nhà có máy nghe nhạc từ cổ lỗ nhất đến hiện đại nhất. Đồ điện tử của tôi chất đầy hai phòng nhưng quyết không cho, không bán. Mẹ tôi gọi là con bé "đồng nát", khi nào muốn dọn nhà phải rình lúc tôi đi vắng mới rón rén bỏ đi vài thứ.
- Ngoài đời, Hoa hậu mất tự tin nhất là khi nào?
- Khi không đủ kiến thức để gia nhập vào một nhóm nào đó. Khi những câu chuyện mọi người nói mình không chia sẻ được và chỉ biết đứng lặng như một bình hoa.
- Một câu chuyện cụ thể mà Hân không đủ kiến thức để chia sẻ?
- Bóng đá. Tôi hoàn toàn vô cảm khi mọi người nói về hattrick, về lỗi việt vị, về vị trí tấn công. Mùa Word Cup vừa rồi, mặc dù chiều bạn bè tôi cũng nhiệt tình xem cùng nhưng chỉ đến phút thứ 10 là không cố được nữa.
- Vậy Hân chơi môn thể thao gì để giữ dáng?
- Tôi tập thể thao bằng công việc. Vừa kiếm tiền vừa tạo sự năng động. Những khi rảnh tôi làm việc nhà.
- Khả năng nấu ăn của Hân?
- Như bố nhận xét là: "Con gái bố hết đậu rán lại rán đậu, hết trứng tráng lại tráng trứng". (Cười). Tôi thích nấu ăn theo sách.
- Mẹ Hân kể, trưởng nữ rất sợ hành?
- Đúng đấy, tôi không ăn bất cứ món gì có hành từ nhỏ. Mặc dù mẹ tập cho rất nhiều, còn dọa là không ăn hành sẽ bị mọc đuôi nhưng vẫn không làm tôi thay đổi.
- Một thói quen xấu muốn thay đổi?
- Ngủ nướng. Có khi tôi tắt 10 lần báo thức mà vẫn chưa dậy nổi.
- Một thế mạnh mà Hân tự hào?
- Sức khoẻ "trâu bò". Tôi có thể làm việc liên tục từ sáng đến tối. Đi diễn, trong khi các bạn méo mặt vì tập nhiều thì tôi vẫn gắng được để bước thẳng. Tôi ăn uống tốt, vì thế sức đề kháng cũng tốt, ít khi ốm, ít khi phải dùng thuốc.
- un nhất trong cuộc thi Hoa hậu lần này với Hân là gì?
- Là phần thi ứng xử. Bình thường tôi vẫn làm MC, điểm thuyết trình ở lớp cũng không tệ, nhưng khi đứng trước hàng chục ngàn khán giả, tôi phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được.
- Là một người mẫu đi thi, Hân có nhiều lợi thế về trình diễn, lịch tập luyện riêng chắc là nhàn?
- Không, tôi làm mẫu chỉ biết biểu diễn trên sân khấu. Còn đến đây, được học nhiều thứ, về cách thể hiện bản thân, thể hiện cảm xúc, cách giao tiếp, ứng xử… Về phòng, những lúc rảnh, trong lúc các bạn khác tập đi đứng thì tôi soi gương tập cách thể hiện tinh thần qua khuôn mặt. Tập nói nữa vì mọi người nhận xét tôi nói hơi nhanh.
Theo Gia đình và Xã hội


Hân đi thi Hoa hậu cùng Phước Hạnh. Hai người cùng làm mẫu cho công ty New Talent và thân nhau đến ba bốn năm nay. Chính Hạnh là người động viên Hân đi thi và rất hay “nhường nhịn” Hân. Hai người cùng nhờ chuyên gia trang điểm Quốc Hưng đến Tuần Châu make up, người trang điểm trước luôn là Hân. Người được chọn đồ trước cũng là Hân. Thậm chí khi Hân muốn thay đổi áo dài từ vàng sang trắng, Hạnh cũng vui vẻ nhường. Hân đùa: Khi được Hoa hậu cô sẽ chia cho Hạnh một nửa tiền thưởng. Ở phần thi tài năng, Hân thiết kế một bộ trang phục ba trong một, vừa là áo tắm, áo dài, dạ hội rất được đánh giá cao. Hân làm bộ trang phục này mất hai tháng. Khó nhất là kết hợp giữa khoá kéo với ren và lụa mỏng. Trước đêm chung kết, Hân không có chút kỳ vọng nào về việc đăng quang. Khi phóng viên hỏi: Đã chuẩn bị gì để ứng xử, cô hồn nhiên: Ôi em làm sao mà được hoa hậu, đi thi cho vui thôi! Mang tâm lý nhẹ nhàng nên Hân không bị áp lực gì đáng kể. Ba màn trình diễn đều bước rất tự tin. Chỉ đến khi MC xướng tên cô mới giật mình. |
Tin liên quan
- Con trai kháu khỉnh của HH Mai Phương (12:39:27 17/05/2013)
- HH Mai Phương: Chấp nhận cuộc sống an lành bên chồng con (12:39:26 17/05/2013)
- NSND Trần Hiếu: Sai lầm lớn nhất trong đời là yêu Minh Huệ (12:39:25 17/05/2013)
- Ngô Mỹ Uyên: Trộm ghé thăm vì thông tin nhà dát vàng (12:39:23 17/05/2013)
- Thanh Thảo: Giới tính của tôi và Vinh không ảnh hưởng đến công việc (12:39:22 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
HH Ngọc Hân: Từng nét của tôi không đẹp nhưng tổng thể hài hòa
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo