Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Long Nhật: Tôi không bị bắt trong động mại dâm

12:25:57 17/05/2013
Sau khi tiết lộ chuyện từng sống hai năm với người giới tính thứ ba, Long Nhật cho biết: 'Tôi quá thật thà chứ không phải muốn dùng chiêu thức tạo scandal 'rẻ tiền' để đánh bóng mình. Ai hỏi gì tôi cũng trả lời rất thật và không biết dấu diếm'. >> Vợ Long Nhật: Anh ấy lang thang rồi mang bão tố về nhà>> Long Nhật: Vợ đòi ly hôn vì vào khách sạn với MC Bảo Tuấn >> Ảnh thầy trò Long Nhật - Sỹ Nguyễn ôm nhau >> Long Nhật: Từng bỏ nghề vì tin đồn bị đồng tính >> Long Nhật: Nếu là gay tôi sẽ thừa nhận    - Tính thật thà của anh đang bị khán giả cho rằng phản cảm...? - Tôi vẫn cảm thấy rất buồn nếu bị nghĩ như vậy. Tôi chưa bao giờ là ca sĩ thị trường cũng không phải nổi tiếng nhờ công nghệ lăng-xê mà tôi thành danh từ các giải thưởng qua các kỳ hội diễn chuyên nghiệp. Dòng nhạc của tôi là nhạc trữ tình hát về quê hương, về cha mẹ và những người lính…Đối tượng nghe nhạc của tôi có thể là những người tri thức như kỹ sư, bác sĩ nhưng cũng có thể là người nông dân chân lấm tay bùn. Họ thương tôi vì giọng hát chứ không phải vì bất cứ điều gì khác nên tôi đã phát hành gần chục CD nhưng không cần phải dùng bất cứ chiêu thức giật gân hay Pr để quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Hiện, tôi cũng luôn có mặt ở bất cứ show diễn lớn nhỏ nào và tên tuổi của tôi cũng đảm bảo cho việc bán vé. Nếu không tin có thể hỏi các bầu show vì chính họ nói với tôi rằng nếu không có tôi tham dự thì số lượng khán giả giảm đi ít nhất 2/3. Và catxe của tôi vẫn đang thuộc top cao của ca sĩ. - Nhưng câu chuyện giới tính của anh lại được kể một cách khá “vòng vo” ban đầu thì anh kêu “oan” nhưng rồi chính anh khẳng định từng sống và quan hệ với người đồng tính trong 2 năm trời? - Chắc do bạn không đọc kỹ đấy thôi, tôi nói lại là tôi không phải người giới tính thứ ba. Tôi không hề bị bắt trong động mại dâm như câu chuyện của ai đó 12 năm về trước. Lần này tôi kể câu chuyện tôi sống với một người giới tính thứ ba gần 2 năm là để mọi người hiểu rằng tôi vẫn mang ơn anh ấy cho đến tận bây giờ. Và vợ tôi cũng biết điều đó trước đám cưới, chỉ có một lần duy nhất trong đời đó thôi. Tôi không đổ cho hoàn cảnh nhưng tôi xin nhắc lại là ai trong trường hợp của tôi lúc đó từ chối được sự giúp đỡ của anh ấy thì tôi rất cảm phục. Còn tôi thì không làm được việc đó, tôi không hề nói hai lời và không phủ nhận những phát biểu của mình trước đó. - Từng có mối quan hệ với người đồng tính trong quãng thời gian không phải ngắn nên dù anh có lấy vợ thì vẫn rất có thể những cám dỗ của những người đàn ông đồng tính sau này cũng sẽ khiến anh khó lòng từ chối chứ? Và chắc hẳn anh đã phải có “bí quyết”  gì để mình không bị rơi vào vòng xoáy đó nữa chứ? - Tôi là một người sống giản dị không cần nhà lầu xe hơi đắt tiền nên tôi chẳng bao giờ bị cái gì cám dỗ cả. Nhưng cái ngày xưa ấy, vào cái thời điểm đó kinh tế gia đình thất bại, các em đang học đại học, tôi không có nổi vài trăm ngàn về quê thăm tặng bà nội. Tôi không cố tình đi kiếm tiền để lợi dụng cả thì anh ấy bỗng dưng xuất hiện. Nhưng sau đó, tôi nhận mình không thuộc về giới tính thứ ba nên tôi đã quyết định trở lại với cuộc sống của chính mình. Bây giờ, tôi đã nổi tiếng và làm ra tiền lo được cho gia đình các em thành đạt khá giả, vợ con đàng hoàng. Tôi không ăn chơi, hoang phí và là người sống có trước có sau. - Vậy trong khoảng thời gian sống với người bạn đồng tính anh đã suy nghĩ đến điều gì? Có bao giờ anh bị dằn vặt và lo lắng người thân sẽ biết chuyện hoặc sẽ bị người đời coi khinh không? - Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều kể cho gia đình nghe hết và cả nhà đều rất thương tôi. Chính các em tôi đều trở thành những người bạn tri kỉ. Đến khi vợ có chuyện gì tôi cũng kể cho cô ấy nghe và chờ các con lớn tôi sẽ viết hồi kí để các con và mọi người cùng đọc. Tôi không làm gì trái với lương tâm nên tôi tin không ai khinh tôi cả, tôi chắc chắn về điều đó. Còn điều khiến tôi dằn vặt nhất trong thời gian sống chung với anh ấy là tôi không thể yêu anh ấy được. Đơn giản tôi không phải là người của giới tính thứ ba nên tôi chấm dứt và lấy vợ để sống đúng với con người mình. - Nhưng nói thật nhé những tiết lộ của anh dù đã là quá khứ song vẫn dễ đọng lại trong đầu người hâm mộ về cách sống buông thả và nhiều cám dỗ của bản thân anh nói riêng và thế giới nghệ sĩ nói chung đấy? - Tôi vẫn muốn được nhắc lại một lần nữa là tôi không sống buông thả, không bị cám dỗ gì cả. Giới nghệ sĩ hay giới nào cũng vậy đều có người tốt, người xấu. Trong thời gian qua vẫn có biết bao câu chuyện về lối sống buông thả, bệnh hoạn của những con người tưởng chừng như mẫu mực và uy tín trong xã hội đấy thôi. - Gần đây vợ anh cũng có lên tiếng về những tin đồn nhạy cảm này nhiều người cho rằng anh là người chồng thiếu trách nhiệm và không ít người có ý kiến anh nên giải thoát để chị ấy có thể kiếm tìm hạnh phúc mới? - Tôi là một người con rất mực hiếu thảo với cha mẹ hai bên gia đình, là người anh trai hết lòng vì các em gái nên sẵn sàng hi sinh tất cả. Nhưng tôi vẫn tự thừa nhận là mình chưa làm tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp những thiệt thòi cho vợ con. Trong thời gian tới, tôi sẽ mở công ty làm việc gần nhà nhiều hơn, sẽ ít nhận show đi hát xa. Tôi cũng biết vợ tôi yêu tôi hết mực, thương con hết lòng đó là một tình yêu chân thành thì tại sao lại bảo tôi buông tha cho cô ấy? Hạnh phúc của tôi, tôi sẽ biết cách gìn giữ. - Hỏi thật nhé anh đã chán ngấy những chuyện thị phi như thế này chưa? Và sau những tai ương không mong muốn anh sẽ làm gì với sự nghiệp của anh trong thời gian tới? - Thật lòng mà nói cách đây mười mấy năm tôi đã mệt mỏi với những thị phi của thế giới giải trí. Nhưng do đam mê hát quá và nghiệp cầm ca không phải nói bỏ là bỏ được. Nếu phải lựa chọn sự nghiệp và gia đình là một việc quá sức đối với tôi vì tôi yêu sân khấu và thương mái ấm nhỏ bé của mình. Tôi cũng muốn dừng câu chuyện về giới tính của mình mà chỉ muốn khoe với mọi người những khán giả đã yêu thương tôi những thành quả về âm nhạc như đĩa DVD tôi hát chung với ca sĩ Bảo Yến được quay ở Huế, Nha Trang, Đà Lạt… sắp được phát hành. Theo KH & ĐS
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo