Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Linh Nga và những ngày không muốn múa
12:33:51 17/05/2013
'Hổ phụ sinh hổ tử' là câu người ta thường nói về gia đình nghệ sĩ múa Vương Linh – Đặng Hùng và con gái cưng Linh Nga. Nhưng hơn thế, Linh Nga đang 'lấn lướt' chính cha mẹ mình với sắc vóc và tài năng hiện tại.
>> Linh Nga: Luôn mong sẽ tìm được người như bố mình >> Linh Nga: Tôi sẽ không bỏ nghề
Từng mong những ngày không múa
- Chào Linh Nga, những hoạt động mới nhất của bạn là gì?
- Tôi vừa đi biểu diễn ở Festival Huế về. Gần 20 ngày ở Huế, ngày nào cũng phải diễn. Bên cạnh đó cũng là những sự kiện khác nữa. Tôi đi suốt, chỉ về nhà mấy ngày rồi lại đi. Mỗi một chuyến đi tôi lại học thêm được nhiều điều bởi khán giả ở mỗi nơi đều khác nhau.
Tôi luôn muốn tìm thật nhiều phong cách biểu diễn sao cho phong phú, để khi đi xem múa người xem sẽ thích thú và bất ngờ. Đây chính là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vì mình đang được là chính mình, đang được làm nghề mà mình yêu thích.
- Gần đây thấy Linh Nga ít xuất hiện trên báo chí? Nga đang ấp ủ kế hoạch gì sao?
- Đúng là show “Vũ”, tôi không chụp hình và trả lời phỏng vấn nhiều nữa vì tất cả những gì muốn nói, muốn dành cho khán giả, Nga đã nói hết trong show múa đó. Nói thật là dù sự kiện đã qua được gần một năm nhưng nó vẫn còn đọng lại trong Nga những dư âm. Tôi vẫn đi biểu diễn thường xuyên từ Nam tới Bắc, vẫn làm những công việc bình thường như bao diễn viên múa khác. Tôi muốn mình diễn thật nhiều trên tất cả các sân khấu để lấy thêm thật nhiều kinh nghiệm, bởi mỗi lần xuất hiện lại là một lần thử nghiệm, rút kinh nghiệm. Sắp tới, Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Nga và nhà hát Bông Sen cũng đang có nhiều kế hoạch biểu diễn cho sự kiện trọng đại của đất nước này. Sẽ có một đêm múa trong Văn Miếu Quốc Tử Giám – một chương trình nhỏ bé nhưng ấm cúng để tôn vinh múa dân tộc với những điệu múa đậm chất cổ truyền nhất có thể.
- Luôn miệng nhắc đến múa, chưa có giây phút nào Nga mệt mỏi với nghề sao?
- Có những ngày, tôi không muốn múa, muốn nằm nghe nhạc, muốn soi gương, muốn lên sàn tập nhìn người khác múa, muốn xem lại show “Vũ”. Tất cả những thứ này giúp tôi yêu đời hơn, giúp tôi nhìn nhận lại bản thân rõ hơn. Không phải lúc nào con người ta cũng đầy nhiệt huyết, thời gian này đôi khi tôi muốn mình tĩnh lại, muốn đi xem nhiều bộ phim nghệ thuật khác để “sạc pin” thêm cho chính mình
Chưa tự tin đến với điện ảnh
- Linh Nga vừa từ chối một vài lời mời đóng phim, vì sao vậy? Bạn không đủ tự tin vào khả năng diễn xuất của mình hay không muốn mình “tham lam” quá sức?
- Tôi vẫn chưa muốn làm gì khác ngoài múa. Múa đã lấy hết thời gian và tôi cũng không tự tin khi đặt mình ở lĩnh vực khác. Nếu có duyên với điện ảnh thì không phải bây giờ mà sau này cũng sẽ có cơ hội để tham gia, nhưng hiện tại Nga vẫn muốn dành thời gian cho nghệ thuật múa của mình.
- Nhưng các đạo diễn mời bạn bây giờ vì bạn trẻ, bạn đẹp, bạn nổi tiếng và hợp với vai cơ mà? Bạn chưa có ý định bắt đầu những công việc khác, ngành nghề khác để chuẩn bị cho tương lai ư, khi mà tuổi nghề của múa vốn không dài?
- Nếu tôi lọt vào mắt xanh của đạo diễn nào đó thì tôi nghĩ chắc họ đã từng một lần xem tôi múa nên họ thấy tôi phù hợp với vai nào đó của họ. Nhưng chưa chắc Linh Nga trên sân khấu và Linh Nga của điện ảnh lại giống nhau. Vì, múa tôi được học và đào tạo từ bé, còn điện ảnh tôi chưa làm quen bao giờ. Tôi muốn học thêm văn hóa Việt và muốn chính bản thân mình phải ngấm thêm nhiều chất Việt vì tôi đi xa nhà đã quá lâu rồi. Tôi đến với nghệ thuật vì đam mê, vì truyền thống gia đình. Tương lai của tôi vẫn là múa mà thôi, nếu không múa được thì tôi sẽ dạy múa như bố mẹ tôi và sẽ đào tạo ra những lứa “ngôi sao nhỏ” khác nữa.
- Nghề múa đã quá đủ với Linh Nga, là điều đáng mừng. Nhưng bạn cũng không dám dũng cảm thử sức mình ở lĩnh vực mới sao?
- Không phải không dám làm ở lĩnh vực khác mà tôi sợ nhất là đặt mình không đúng ở vị trí của mình. Muốn làm thì cũng phải thông qua trường lớp và sự hiểu biết về môn đấy. Nghệ thuật không phải ai cũng có thể làm được. Đôi khi nó còn là cái duyên nữa. Tại sao một nghề còn chưa làm hết lại muốn nhiều nghề. Tôi nghĩ khán giả sẽ yêu mến Nga hơn khi thấy Nga là nghệ sĩ múa. Tôi cũng có làm quảng cáo và chụp hình nhưng tất cả những cái đấy là hỗ trợ thêm cho nghề chính của tôi, rất nhiều. Mỗi lần đi chụp hình hoặc quay quảng cáo về, tôi lại tìm ra được một số động tác múa đẹp hoặc những góc nhìn đẹp ở trên chính cơ thể mình. Tôi yêu âm nhạc và múa. Chỉ hai thứ này mới làm tôi mê mẩn.
- Dường như Nga đang đi ngược lại với xu thế đa năng của phần đông giới trẻ bây giờ như người mẫu kiêm diễn viên, kiêm ca sĩ…
- Mỗi người hoạt động nghệ thuật theo mỗi cách khác nhau và theo đuổi một mục tiêu riêng của mình. Đối với tôi thì tôi chỉ muốn được thỏa sức vẫy vùng và cống hiến toàn bộ khả năng của mình cho nghệ thuật múa. Vì chỉ riêng với nghệ thuật múa tôi đã có nhiều việc phải làm từ huấn luyện, biên đạo, biểu diễn và luyện tập…Những công việc trên cũng đã chiếm hết toàn bộ thời gian của mình rồi thì đâu còn có thể nghĩ đến điều gì khác. Đúng là làm nghề quan trọng là thái độ và để có được thái độ tốt thì người làm việc phải dành được nhiều thời gian, tâm huyết cũng có. Đó là những điều “cần và đủ” để sống được với nghề. Đó là cách tôi hoạt động và là quan điểm làm nghề của tôi.
Không có bạn cùng trang lứa
- Linh Nga có những thú vui gì? Thời gian rảnh rỗi bạn thường làm gì vậy?
- Thú vui là nghe nhạc, chìm đắm trong thế giới âm nhạc. Nga cũng rất thích được đi xem những chương trình hàn lâm lớn của thế giới. Những lúc rảnh rỗi, Nga thường xem lại những cuốn băng thi học kỳ của mình hồi xưa khi mình học đại học và Nga cũng rất thích học nấu ăn.
- Đó đều là những thú vui tự thân, tức là không có sự tác động hoặc tương tác với bạn bè đồng trang lứa. Linh Nga không có bạn chẳng hay bởi vì bạn không tin vào những người bạn cùng nghề?
- Vì tôi du học xa nhà quá lâu nên hầu như không có những người bạn đồng trang lứa. Khi về nước thì tôi làm việc trong nhà hát Bông Sen. Bạn bè đồng nghiệp của tôi là những cô chú anh chị ở nhà hát và các em trong đoàn múa Ngôi sao nhỏ.
- Câu hỏi cuối, nơi nào bạn luôn nghĩ sẽ là địa danh đầu tiên bạn phải đến để nghĩ dưỡng nếu có thời gian?
- Nếu chọn một nơi để đến, Nga sẽ chọn Thượng Hải và Thụy Sĩ. Thượng Hải đậm chất văn hóa cổ xưa và hiện đại. Thụy Sỹ yên bình và lãng mạn. Mỗi nơi, mỗi đất nước là một nền văn hóa khác nhau, Nga luôn muốn được học tất cả những điệu múa dân gian của các nước.
Theo Sành Điệu



Tin liên quan
- Ảnh Việt Trinh đẹp lạ (12:52:29 17/05/2013)
- Mai Khôi: Tôi mong được chết lúc chưa kịp già (12:52:27 17/05/2013)
- 'Thí sinh bị xúc phạm ở Vietnam Idol': Tôi đã hơi 'quá tay' (12:52:25 17/05/2013)
- Ảnh Tăng Thanh Hà diễn cảm xúc qua nét mặt (12:52:19 17/05/2013)
- Diễm My - Giáng My đưa con gái đi tiệc (12:52:06 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Linh Nga và những ngày không muốn múa
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo