Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Mai Thu Huyền: Không ngại cho con nối nghiệp
12:37:03 17/05/2013
Trên cương vị Tổng giám đốc FPT Media toàn quốc, Mai Thu Huyền đã chuyển nhà từ TPHCM ra Hà Nội từ đầu năm 2010. Chị xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nhà sản xuất phim chứ không phải một diễn viên như trước kia.
>> Mai Thu Huyền: Con gái chỉ thích là Hoa hậu >> Jennifer Phạm và Mai Thu Huyền 'đọ sắc' >> Thời trang cho mẹ vừa sinh bé >> Mai Thu Huyền gợi cảm với váy
Ảnh: VTC.
Cuối năm 2009, Mai Thu Huyền bất ngờ nhận một niềm vui lớn khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc FPT Media toàn quốc. Do vậy, cùng với việc dừng đóng phim, cả gia đình quyết định chuyển nhà từ TPHCM ra Hà Nội để thuận lợi cho công việc mới. "Việc chuyển nhà ra Hà Nội dễ dàng hơn rất nhiều so với 6 năm trước, lúc hai vợ chồng vào TPHCM lập nghiệp. Lúc đó, mọi thứ với vợ chồng tôi đều mới mẻ, ít mối quan hệ, ít giao tiếp nên gặp không ít khó khăn, thử thách" - Cô Trúc trong phim Những ngọn nến trong đêm cho biết.
Theo lời kể của Mai Thu Huyền, hai vợ chồng quyết định chuyển nhà chỉ trong vòng 1 tuần, bởi đây là sự trở lại nơi hai người từng ra đi, chứ không phải một nơi hoàn toàn xa lạ. Mặt khác, trong công việc kinh doanh hiện tại, vợ chồng chị vẫn thường xuyên đi lại giữa hai miền Nam - Bắc nên không gặp nhiều cản trở về nơi sinh sống. Có chăng, chỉ có hai con nhỏ là hơi vất vả một chút do phải thay đổi thời tiết, môi trường sống. Thời điểm mới chuyển từ TPHCM ra, hai bé thường ốm vặt như nhức đầu, sổ mũi do không hợp thời tiết miền Bắc, nhưng dần dần đã thích nghi.
Cũng do hai con còn nhỏ, nên chuyện học hành không trở thành vấn đề lớn. Con trai Anh Kiệt mới 3 tuổi chưa đi học, chị cả Huyền Anh 7 tuổi đang học lớp một trong Nam, ra Hà Nội tiếp tục theo học trường quốc tế. "Cô Trúc" chia sẻ, chuyện học hành của Huyền Anh trong môi trường mới có khá nhiều điều "ngồ ngộ". Đi học về, cô bé hay "mách" mẹ rằng, nếu ở trong Nam thường bị trêu là nói giọng Bắc thì ra Hà Nội hay bị các bạn chọc vì giọng "lơ lớ" miền Nam.
Cái "được" nhất với Thu Huyền khi chuyển nhà ra Hà Nội là bố mẹ có nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Ông bà nội ngoại, các cô chú đều ở ngoài này nên rất thuận tiện trong việc dành tình cảm cho cháu.
Ảnh: 2Sao.
Không còn thời gian đóng phim
Chia sẻ về công việc hiện tại, Mai Thu Huyền cho biết, công việc quản lý khá bận rộn, hết dự án sản xuất này nối tiếp dự án kia. Vì vậy, thời gian tham gia đóng phim của chị là không có.
"Cô Trúc" dí dỏm so sánh: "Trước kia là diễn viên, mình chỉ cần lo làm tròn vai là đủ, còn ở cương vị người sản xuất đau đầu hơn rất nhiều, từ tìm ý tưởng, chọn kịch bản, lo cơm áo gạo tiền cho bộ phim, giờ phát sóng, tuyển diễn viên... Nhà sản xuất phim vất vả hơn cả trăm lần việc đi đóng phim, nhất là trong thời buổi nhà nhà, người người làm phim hiện nay, việc làm sao tìm được một hướng đi, đề tài mới lạ không dễ chút nào".
Mai Thu Huyền không phủ nhận lợi thế của một diễn viên có 15 năm gắn bó với phim ảnh của mình. Nhờ làm diễn viên, chị hiểu quy trình làm phim, tận dụng được các mối quan hệ trong nghề với các nhà biên kịch, diễn viên, quay phim... Và, hơn hết là sự đam mê cháy bỏng với lĩnh vực này. "Nếu như trước đây bản thân thụ động, chỉ chờ đạo diễn mời đóng phim thì nay, tôi có thể bắt tay làm những bộ phim mà bản thân cảm thấy hay, ý nghĩa chứ không phải đợi đạo diễn mời thử vai nữa".
Không ngại cho con nối nghiệp
Một ngày làm việc của Mai Thu Huyền kín mít lịch họp hành, lúc gặp đối tác, thường phải đến 7-8h tối mới về đến nhà. Chị nói, mình may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ "hậu phương" vững chắc là chồng. Chồng chị là dân kinh doanh nên hiểu áp lực công việc mà chị gặp phải. Thu Huyền hóm hỉnh: "Trước đây tôi hay phàn nàn là sao chồng bận suốt ngày, còn bây giờ tôi bận hơn cả chồng. Dù vậy, cuối tuần nào, vợ chồng tôi đều sắp xếp thời gian đưa con đi chơi, xem phim hoặc thăm ông bà". Trong cách giáo dục con, Thu Huyền đều chia sẻ với chồng tất cả những quan điểm của mình. Đặc biệt, trong suy nghĩ của mình, Thu Huyền chưa bao giờ ép buộc con cái phải học theo ý cha mẹ, mà chỉ là người định hướng cho con. Lớn lên, con cái theo đuổi con đường nào, vợ chồng chị sẽ tôn trọng điều ấy. "Con gái tôi có năng khiếu nghệ thuật giống mẹ. Vì thế, nếu sau này cháu có dấn thân vào con đường nghệ thuật - mà tôi biết nó lắm chông gai, nhiều thị phi, tôi cũng sẽ ủng hộ con hết lòng" - "Cô Trúc" khẳng định.
Theo Phụ nữ VN


Tin liên quan
- Trang Trần bỏ người yêu vì phát tán ảnh hở ngực Trang Nhung (12:55:36 17/05/2013)
- Duy Mạnh bị vợ dọa bỏ nếu chơi với Ngọc Sơn (12:55:30 17/05/2013)
- Gia đình Thúy Hạnh chơi tuyết mùa hè (12:55:27 17/05/2013)
- Ảnh: Thùy Dung dịu dàng bên áo dài (12:55:26 17/05/2013)
- Chiều Xuân: Gia đình tôi chưa bao giờ 'sóng gió' (12:55:23 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Mai Thu Huyền: Không ngại cho con nối nghiệp
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo