Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Lý Hải: Bạn gái cho tôi rất nhiều thứ
12:43:12 17/05/2013
Ca sĩ Lý Hải hài hước khoe: 'Bạn gái cho tôi rất nhiều thứ và điều lớn nhất cô ấy mang lại cho tôi là tình yêu và cảm hứng với âm nhạc'.
>> Lý Hải: Ý tưởng 'điên rồ' cho kịch bản cưới >> Lý Hải háo hức mong có con gái>> Lý Hải cùng người yêu diện áo ba lỗ >> Lý Hải mua xe gần 2 tỷ rưỡi để đưa đón vợ >> Lý Hải hoãn cưới với vợ trẻ
Minh Hà và Michael Jackson - niềm cảm hứng bất tận
- Mấy năm trở lại đây, năm nào Lý Hải cũng có “Trọn đời bên em”. Vậy sao khi chuẩn bị cưới vợ, anh lại làm album đậm mùi bi đát “Nỗi đau chạm vào tim”?
- “Trọn đời bên em” đã đi một quãng đường quá dài và cũng đến lúc tôi cần phá cách bằng một cái gì khác lạ. “Nỗi đau chạm vào tim” là giải pháp. Trước kia, album của tôi luôn được xây dựng thành một câu chuyện mà cốt truyện được gắn kết bằng nội dung của các bài hát. Còn “Nỗi đau chạm vào tim” thì khác. Mỗi ca khúc là một câu chuyện riêng biệt, có đau buồn, có hạnh phúc, có cả hài hước.
- Cảm xúc của một người đang yêu, sắp tìm được bến đỗ của đời mình thể hiện như thế nào trong album mới của anh?
- Khi album hoàn thành và mọi người nghe thì sẽ hiểu tôi đang yêu, đang vui thế nào. Mà yêu và hạnh phúc cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm, dâng trào như “My love”, hờn ghen như “Oh no” và thăng hoa như “Vườn hạnh phúc”… Nhân tiện hè rồi Minh Hà (vợ sắp cưới của Lý Hải – PV) về nước, tôi cũng kéo cô ấy tham gia quay video clip. Nói chung là cảm xúc của một anh chàng sắp được lấy vợ, giấu sao nổi!
- Bạn gái cho anh những cảm hứng gì để thực hiện album lần này?
- Cô ấy giữ cho tôi tâm hồn luôn tươi trẻ. Đó là thứ mà Minh Hà đã cho tôi từ rất lâu rồi. Nhiều người cũng biết, tôi làm video clip thường đậm chất hài, xây dựng album thành một bộ phim có tình tiết mà trong đó tôi vừa là diễn viên chính, vừa là biên kịch, đạo diễn luôn. Nói thật, để nghĩ ra những tình huống hài hước như thế, tâm hồn phải thật thoải mái và tươi trẻ. Từ khi yêu Minh Hà, tôi thấy mình trẻ hơn nhiều và lúc nào cũng yêu đời. Nói chung, bạn gái cho tôi rất nhiều thứ và điều lớn nhất cô ấy mang lại cho tôi là tình yêu và cảm hứng với âm nhạc.
Tôi và Hà yêu nhau đã 6 năm nay. Mối tình của chúng tôi cũng thấm trong nhiều bài hát rồi, ai nghe Lý Hải nhiều ắt sẽ hiểu. Nhưng tôi hát đâu chỉ cho cá nhân nên không thể bài nào cũng có bóng dáng bạn gái mình. Nhạc của tôi dành cho mọi người, ai nghe cũng có thể đồng cảm, cũng tìm thấy một phần con người mình trong đó.
- Sau những màn đua xe, đánh đấm khá tốn kém ở các album trước, lần này Lý Hải có chiêu độc nào để thu hút sự quan tâm của khán giả?
- Nói vậy có phần không đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lăng xê sản phẩm của mình bằng các chiêu độc. Đồng ý là thai nghén một sản phẩm là điều khó khăn và cần đầu tư kỹ lưỡng nhưng làm cái gì thì cũng cần đặt chất lượng âm nhạc lên hàng đầu. Trước hết phải hỏi mình cái đã, rằng mình đã đặt hết cái hồn của mình vào bài hát hay chưa? Nếu rồi thì chẳng cần độc chiêu gì cũng sẽ được khán giả đón nhận.
Tôi nghiệm ra được điều đó trong quá trình làm việc hơn chục năm nay và từ thần tượng của tôi là ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Các ca khúc lần này tôi trình bày một phần nào đó sẽ gợi nhắc đến Michael Jackson nhưng không hề bắt chước nhé. Tôi sẽ cố gắng làm như anh, đặt tâm trạng của mình vào từng bước nhảy.
Hài lòng với danh hiệu 'Vua nhạc chợ'
- Nhìn một cách tổng thế các album của anh từ trước tới nay thì hình như… hơi tạp nham. Anh không định hình được phong cách cho mình hay bởi đó là cái chất thị trường “tát gió theo mưa”?
- Thế cho tôi hỏi ngược lại: giả sử phong cách của tôi là dòng nhạc Slow, thời gian thì cứ xoay chuyển, mỗi thời đại cần một phong cách, tôi cứ giữ và trung thành với cái dòng nhạc cũ kỹ ấy thì sẽ ra sao? Tôi phải thay đổi mình chứ. Mỗi sự thay đổi, tôi đều có thử nghiệm rồi nên tôi không sợ thất bại.
- Nhưng âm nhạc của anh ít cá tính?
- Thế nào được coi là cá tính. Tôi chỉ biết bài hát của tôi, ai nghe cũng sẽ nhận ra đó là Lý Hải. Chẳng bao giờ tôi bị nhầm tên trên sân khấu, bài hát của tôi cũng chưa bao giờ bị khán giả gọi thành ca khúc khác. Như thế là tôi hài lòng rồi. Còn cá tính hay không, cứ để khán giả là người đánh giá.
- Anh nghĩ sao khi khán giả gọi anh là “vua nhạc chợ”?
- Cho tôi hỏi, thế nào là “nhạc chợ”, thế nào là “nhạc sang”? Lạ lùng ở chỗ cứ cái gì một số người khó tính không thích là bị quy vào “nhạc chợ”. Tôi thì chỉ quan tâm, làm thế nào ca khúc của mình ra đời, được tất cả mọi người, từ người lớn đến tuổi teen yêu thích là được. Được thế mà bị gọi là nhạc chợ, chợ sáng, chợ chiều gì nữa, tôi cũng vui lòng. Còn vua nhạc chợ ư? Gọi thế có sao đâu. Không ít người vẫn mơ một ngày có thể đánh bại tôi để giành danh hiệu này đấy.
- Ở độ tuổi của Lý Hải, anh có nghĩ mình nên tìm một dòng nhạc… sang hơn để đổi mới và khẳng định mình giống như nhiều ca sĩ thị trường khác?
- Tôi có nghĩ tới điều đó, thậm chí còn nghĩ tới nhiều thứ hay ho nữa kia nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi thấy ở dòng nhạc này, tôi vẫn còn đang “cường tráng” lắm. Nhiều ca sĩ trẻ, cao to hơn tôi, đẹp trai và cũng nổi tiếng nhưng chỉ được một thời gian rồi lại lặn mất tăm. Còn tôi, từ “Trọn đời bên em 1” tới giờ, album và tên tuổi của tôi vẫn là một thương hiệu. Nói như vậy cũng đủ thấy định hướng âm nhạc của tôi là đúng đắn.
- Anh có bao giờ chạnh lòng khi sau hơn chục năm đi hát, anh vẫn chỉ là một ca sĩ thị trường, không được tôn vinh bằng các giải thưởng, không được lựa chọn trong các chương trình lớn?
- Tôi hát và sống là vì sự yêu mến của khán giả. Còn giải thưởng, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nó chỉ là một phần thưởng người khác công nhận mình được cụ thể hóa bằng vật chất. Nhận được cup này cup kia rồi treo góc phòng ngồi ngắm thì tôi chả thích. Chỉ có giải thưởng ngoài sân khấu, những tiếng reo hò, ủng hộ của khán giả là mãi mãi có giá trị mà thôi.
Trong làng nhạc, tôi cũng là ca sĩ có tiếng, được nhiều người biết đấy, có điều tôi không thích phô trương, chỉ làm cái gì mình thích và phục vụ trực tiếp cho âm nhạc của mình, cho khán giả. Mỗi người có một hướng đi , tôi không thích bị so sánh về danh tiếng với các các ca sĩ khác. Tôi đâu có bắt chước họ mà phải đọ danh tiếng với họ bằng cách này cách khác. Nếu bắt chước, tôi sẽ bắt chước các ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài chứ ở Việt Nam, tôi thấy chẳng có gì để phải bắt chước.
Theo 2Sao



Tin liên quan
- Trúc Diễm chưa vơi nỗi đau mất tình (13:01:51 17/05/2013)
- Vân Dung: Hài lòng với những gì mình có (13:01:48 17/05/2013)
- Nguyễn Phi Hùng sinh nhật với trẻ mồ côi, khuyết tật (13:01:46 17/05/2013)
- Thủy Tiên: Ước mơ nổi tiếng từ tuổi thơ cay đắng (13:01:38 17/05/2013)
- Việt Trinh: Tôi cảm ơn những thị phi (13:01:36 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Lý Hải: Bạn gái cho tôi rất nhiều thứ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo