Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Tuyết Ngọc: Không kiếm tiền bằng scandal
12:45:17 17/05/2013
Tuyết Ngọc đi cùng người yêu đến gặp chúng tôi vào một buổi tối khá oi bức của Hà Nội. Người đẹp khoe, bạn trai cô là nhân viên cho một công ty bất động sản. Trước mặt bạn trai, Tuyết Ngọc tránh không nói quá nhiều về Lam Trường và cô khẳng định mình không kiếm tiền dựa trên scandal tình cảm vừa qua.
>> Tuyết Ngọc: Tiếc hay không thì phải hỏi Lam Trường >> Tuyết Ngọc dự hôn lễ của người mẫu Phùng Ngọc Yến >> Lam Trường: Tôi với Tuyết Ngọc có thể nói chuyện và chia sẻ nhiều niềm vui>> Ảnh Tuyết Ngọc ôm Lam Trường trong quán karaoke >> Tuyết Ngọc: Tôi đến nhà Lam Trường là vì công việc
- Từng say mê mới nghề người mẫu từ năm 16 tuổi vậy mà cách đây không lâu chị đã nói lời chia tay. Vì sao chị có quyết định này khi vẫn còn trẻ (26 tuổi)?
- Tôi bén duyên với nghề khi tham gia chương trình Bay tới ước mơ của báo Mực tím, cùng Ngọc Diệp. Sau đó tôi được mời chụp hình rồi diễn thời trang và tham gia khóa học người mẫu cùng nhiều chân dài khác, trong đó có Bảo Hòa. Lúc ấy, tôi mới 16 tuổi, suy nghĩ rất đơn giản, công việc không vất vả lại kiếm được kha khá tiền, vậy là tôi thích. Hơn nữa, tôi luôn được trang điểm, mặc quần áo đẹp, ai cũng dõi theo từng bước đi trình diễn, cảm giác đó lạ lắm. Và tôi cũng muốn khẳng định bản thân trước mọi người.
Tham gia làng người mẫu tôi còn có cơ hội được đóng phim. Tuy nhiên, cùng một lúc tôi phải đảm bảo việc học mỹ thuật ở trường Đại học Tôn Đức Thắng, vừa đi diễn vừa quay phim. Công việc dồn lại khiến tôi bị áp lực và không có thời gian nghỉ ngơi. Cách đây 3 năm, khi nhận lời vào phim Thủ tướng của đạo diễn Lê Hoàng, tôi buộc phải nghỉ diễn và xin bảo lưu kết quả học tập ở trường để theo đoàn phim. Thời điểm tôi quay lại trường, chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, thày cô và bạn bè khuyên tôi nên tập trung vào một việc. Cuối cùng, tôi đã quyết định chia tay với sàn catwalk.
- Khi thấy các đồng nghiệp trình diễn, chị không thấy nhớ nghề sao?
- Có chứ, tôi rất nhớ nghề. Xem các buổi trình diễn thời trang, tôi lại nhớ về quãng thời gian còn làm nghề và muốn được sải bước cùng các đồng nghiệp. Thi thoảng, gặp các bầu sô quen, họ mời đi diễn trở lại nhưng tôi từ chối vì nó ảnh hưởng đến công việc stylist hiện tại.
- Chị đến với công việc stylist thế nào?
- Trong thời gian nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi có ý định nộp hồ sơ vào một công ty nội thất. Tuy nhiên, một lần tình cờ khi đi chơi cùng người bạn thân Ngọc Diệp, cô ấy khoe đang làm cho một tạp chí. Tôi nghe bùi tai và cũng muốn thử dấn thân vào lĩnh vực này xem khả năng của mình thế nào. Tôi nhờ Ngọc Diệp giới thiệu. Ít lâu sau, tôi vào làm ở tạp chí Thời trang trẻ.
Ban đầu, tôi thường viết giới thiệu về không gian đẹp của những biệt thự, quán café hay nhà của các ngôi sao. Khi mảng thời trang của tạp chí thiếu người, tôi được điều sang và gắn bó luôn với công việc stylist. Tôi vui vì mọi người tôn trọng và luôn động viên, giúp đỡ bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn. Đến nay, tôi cũng có nửa năm trải nghiệm với công việc này.
- Chuyển hướng sang nghề báo, điều này đã làm thay đổi cuộc sống của chị ra sao?
- Đó là chuyện giờ giấc và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nếu ngày trước, tôi đi diễn vào buổi tối, thường thức khuya, dậy muộn thì bây giờ, ngày nào tôi cũng đến cơ quan lúc 8h sáng để họp với tòa soạn. Cuộc sống hiện tại của tôi như bất cứ một viên chức nào. Buổi trưa, tôi ăn cơm văn phòng cùng mọi người chứ không còn la cà quán xá với bạn bè như trước. Tôi cũng có nhiều quan hệ hơn, kết thêm nhiều bạn mới.
Thời gian diễn catwalk cho tôi nhiều thuận lợi trong công việc làm báo. Tôi cố gắng tận dụng mối quan hệ thân thiết với các nhà thiết kế, nhiếp ảnh và người mẫu, giới truyền thông. Khả năng viết lách của tôi cũng không đến nỗi tệ bởi tôi học Mỹ thuật, tâm hồn cũng mơ mộng, văn chương lắm.
- Trước đây chị từng góp mặt vào một số bộ phim, bây giờ thì sao?
- Tôi tham gia đóng phim cách đây vài năm. Nếu bây giờ nếu có đạo diễn nào mời, tôi luôn sẵn sàng. Nói chung, làm cái gì ra tiền tôi cũng thích cả (cười). Nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là kịch bản có hợp với mình hay không. Hơn nữa, tôi mới mở shop kinh doanh nên cũng khá bận. Vừa qua, tôi nhận được 3 kịch bản nhưng bộ phim tôi chọn cuối cùng lại không thể quay do gặp trục trặc.
- Từng phẫu thuật 2 lần u bẩm sinh ở vùng ngực từ năm 9 tuổi nên chị bị nhược điểm về giọng nói. Điều này gây khó khăn gì cho chị trong quá trình đóng phim, khi đối thoại với bạn diễn?
- Lúc quay phim, xung quanh đều im lặng nên bạn diễn có thể nghe và hiểu tôi nói gì để tung hứng cùng nhau. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận, nhược điểm về giọng nói đã cản trở tôi rất nhiều trong việc tiến sâu hơn vào làng giải trí. Mới đây, một chương trình truyền hình casting MC, ê kíp sản xuất rất thích tôi nhưng lại không thể chọn vì tôi chỉ có gương mặt ăn hình mà giọng nói lại không đáp ứng yêu cầu. Cuối cùng, Ngọc Diệp và Vân Anh đã nhận dẫn chương trình đó. Cũng có đoàn phim mời tôi tham gia nhưng vì thu tiếng trực tiếp nên tôi đành từ bỏ. Nếu không có nhược điểm về giọng nói thì biết đâu tôi đã khác. Đáng lẽ tôi đi được 9-10 bước trên con đường sự nghiệp, nhưng chính giọng nói lại cản trở, làm tôi chỉ có thể tiến 4-5 bước mà thôi.
- Chị đã bao giờ thấy tự ti về điều này chưa?
- Cảm giác này chỉ ám ảnh tôi khi tôi còn nhỏ, lúc mới phẫu thuật xong bởi tôi không biết tương lai mình sẽ làm nghề gì với giọng nói khàn lại nhỏ như thế này. Nhưng tôi không thể suốt ngày ngồi một chỗ ủ rũ và than thân trách phận về chuyện đó. Nếu ông trời đã thử thách tôi thì tôi phải phấn đấu hơn nữa để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
- Nhiều người nói sau scandal tình cảm với Lam Trường, cái tên Tuyết Ngọc ngày càng được khán giả biết đến nhiều hơn, chị thấy sao?
- Ý bạn là tôi phải nói lời cám ơn scandal đó ư? Tôi không nghĩ vậy đâu. Điều tôi quan tâm nhiều nhất trong sự nghiệp của mình không phải là nổi tiếng hay không nổi tiếng mà tôi có kiếm được bao nhiêu tiền. Tất nhiên, càng nổi tiếng tôi càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi muốn có những đồng tiền trong sạch, bằng chính sức lao động, chứ không kiếm tiền dựa vào các scandal hay thị phi.
Tôi cảm thấy scandal vừa qua được lợi thì ít mà bị hại thì nhiều, bởi khi ký bất cứ hợp đồng quảng cáo nào người ta cũng yêu cầu tôi không có bất cứ hành động, việc làm gì ảnh hưởng đến sản phẩm. Tôi thấy mình chỉ nổi về mặt dư luận còn trong công việc tôi không thấy có tác động gì tốt cả.
- Chị không sợ người khác sẽ nhận xét chị là cô gái vật chất, coi trọng đồng tiền sao?
- Tôi hỏi bạn thế này, người ta đi học các bằng cấp này nọ vì mục đích gì? Là tiền phải không. Ai cũng hăng say cống hiến, lao động cũng vì tiền cả thôi. Ai mà không thích tiền. Vậy tại sao tôi phải né chuyện đó bởi tiền quan trọng, nó tác động trực tiếp đến cuộc sống của mình, thậm chí là chuyện tình cảm. Quan trọng là đồng tiền đó do mình kiếm được hay phải đánh đổi. Tôi khẳng định những đồng tiền tôi kiếm ra hoàn toàn trong sạch.
- Mối quan hệ của chị với ca sĩ Lam Trường bây giờ thế nào?
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này.
- Còn bạn trai hiện tại của chị thì sao?
- Thôi, khi nào chúng tôi cưới nhau thì tôi sẽ trả lời. Bây giờ cho tôi xin phép được giữ bí mật về anh ấy.
- Trong tình yêu chị là người thế nào?
- Tôi yêu nhiệt tình là luôn hết mình. Tôi muốn người yêu có cảm giác được tôi chiều chuộng.
- Hóa ra chị coi người yêu là một cậu nhóc?
- Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn quan tâm đến họ nhưng ngược lại, họ cũng phải chăm sóc cho tôi nhiều như thế. Tôi thích làm như vậy để chứng tỏ cho người ấy biết tình cảm của tôi là chân thành và tôi muốn gắn bó lâu dài với họ. Và tôi không thể chăm sóc họ như kiểu mẹ chăm con.
Tôi cũng không quan tâm đến người ấy một cách quá tỉ mỉ mà luôn có những việc làm theo cảm hứng, tạo ra niềm vui bất ngờ. Bạn cũng biết những món quà bất ngờ thường có hiệu quả rất cao. Thi thoảng, bất chợt tôi ngồi nghĩ ra một điều có thể khiến cho người yêu mình vui, vậy là tôi làm. Khi trời mưa, bạn trai kêu đau đầu, tôi liền đi mua món ăn hoặc đồ uống anh ấy thích. Tôi nói với anh ấy là vô tình đi qua và tiện thể mua đồ cho anh thôi. Ngược lại, khi tôi buồn mà anh làm cho tôi một việc gì đó tôi cũng thấy xúc động và hạnh phúc.
- Yêu nồng nhiệt như vậy, không biết lúc ghen chị sẽ ra sao?
- Khi giận dỗi với người yêu, tôi thường im lặng. Tôi đợi cho đến khi cơn giận đã nguôi ngoai mới ngồi nói chuyện một cách thẳng thắn. Người ấy sẽ phải giải thích mọi chuyện cho tôi hiểu và để tôi biết mình có nên tin hay không.
Là con gái nên tính tôi cũng “sớm nắng, chiều mưa”, vui buồn thất thường, nhiều khi người ấy cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì. Tính tôi khá mùi mẫn, hay khóc nhưng cũng dễ vui vẻ lại. Tôi hay giận nhưng cũng nhanh làm hòa.
Theo Ngôi Sao
![]() |
Cô cũng là một gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình. |
![]() |
Người mẫu Tuyết Ngọc được dư luận chú ý nhiều sau vụ scandal tình cảm với nam ca sĩ Lam Trường. |
![]() |
Mới đây, Lam Trường lên báo nói rằng, anh không còn giữ liên lạc với Tuyết Ngọc. Ngược lại, Tuyết Ngọc cũng không muốn nhắc đến chàng ca sĩ họ Tiêu bởi hiện tại cô đang hạnh phúc trong tình yêu. |
Tin liên quan
- Hồ Ngọc Hà xuất viện (13:03:55 17/05/2013)
- Việt Trinh sẽ dạy con biết yêu thương người (13:03:48 17/05/2013)
- Đoan Trang thanh minh về chuyện 'quên' mặc quần (13:03:47 17/05/2013)
- MC Thanh Thảo, Phương Thảo 'rủ bạn' đi làm đẹp (13:03:43 17/05/2013)
- Vũ Thu Phương nhịp nhàng trên sàn catwalk (13:03:37 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Tuyết Ngọc: Không kiếm tiền bằng scandal
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo