Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Trang Trần: Tôi đã chịu đựng và im lặng gần 4 năm nay
12:49:54 17/05/2013
Sau khi Trang Trần tiết lộ những thông tin về chuyện bán thân của những người mẫu, có người nói cô… điên vì tự dưng 'chui đầu' vào chuyện không đâu, có người nói cô không sợ 'vạ mồm' nên cứ phát biểu lung tung, có người lại cho rằng cô cố tình gây sốc để đánh bóng tên tuổi. Nhưng theo Trang Trần, cô nói ra điều đó tất cả chỉ để bảo vệ bản thân và những người mẫu làm nghề chân chính.
>> Trang Trần kể chuyện người mẫu làm cave >> Trang Trần lại không mặc 'áo chip' >> Trang Trần giải thích 'sự cố hở ti'
- Tại sao chị lại… sẵn sàng 'vạch mặt' mối quan hệ đại gia - người mẫu?
- Tôi không hề vạch mặt, tôi chỉ nói ra những điều mà tôi biết. Bởi tôi mong cuộc sống được sạch sẽ hơn và nghề nghiệp của tôi phải được tôn trọng như nó cần có. Đó cũng có thể xem như là một lời cảnh báo với những ai đang làm việc đó vì tôi sẽ thẳng thắn báo công an. Thật sự nghề người mẫu cực khổ lắm nhưng nó cứ bị một vài thành phần là “chân dài đầu ngắn” chỉ biết “đào mỏ” người khác làm cho ảnh hưởng. Những điều tiếng không hay về nghề người mẫu cũng bắt nguồn từ những người như thế này - "một con sâu làm rầu nồi canh".
- Nhưng nếu có người nói chị “ghen ăn tức ở”, chị nghĩ sao?
- Tôi hiểu khi một khẳng định mang tính thẳng thắn quá mức trước những điều xấu sẽ bị cho là cố tình gây sốc, một số người không thích hay cảm thấy khó chịu là lẽ đương nhiên. Tôi cũng không thể và không có cách nào bắt mọi người phải yêu quý mình. Nếu nói rằng tôi “ghen ăn tức ở” hay hậm hực nên mới nói ra thì thật là buồn cười. Đối với tôi, nếu muốn có những thứ như nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu… cũng rất dễ dàng nhưng tôi chỉ muốn chi tiêu những đồng tiền do mồ hôi nước mắt của mình làm ra.
Ai không muốn có thật nhiều tiền để cuộc sống được sung sướng, đỡ cơ cực hơn. Ai không muốn có xe hơi đi diễn để “nắng không tới vai, mưa không ướt áo”, đen thui mặt mũi chứ? Nhưng nếu những thứ đó mua bằng tiền của mình thì sẽ giá trị hơn và mình sẽ trân trọng nó hơn. Cái gì cũng vậy, dễ có thì cũng sẽ dễ mất. Cái mất ở đây là mất đi ý thức lao động, mất đi tinh thần sống, mất đi cả danh dự chứ không đơn giản chỉ là việc ăn thua đủ.
- Tuy không nói ra chính xác những người đó là ai, nhưng chị cũng đã phần nào tạo cho họ cảm giác bị đe dọa. Chị đã “gây thù chuốc oán” trong chính nghề nghiệp của mình?
- Một người sống trong xã hội nếu được tất cả mọi người yêu quý thì đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng để được yêu quý mà phải sống giả dối thì tôi không làm được. Tôi sống thẳng thắn để cảm thấy thoải mái với chính mình. Mọi người có thể sẽ ghét tôi bởi họ chưa hiểu tôi. Nhưng thức đêm mới biết đêm dài vô tận, họ ghét thì họ sẽ làm gì được mình ngoài những lời nói xấu? Tôi chỉ sợ ông trời hại mình chứ nếu người hại mình, tôi nghĩ vẫn còn pháp luật để trừng phạt họ. Xã hội luôn công bằng!
- Chị có sợ mình sẽ bị trả thù?
- Tôi không sợ điều gì hết. Cuộc sống này tôi chỉ sợ nhất những người đứng đắn mà thôi. Còn những người xấu, nếu họ có là ai thì tôi cũng không sợ. Tôi sống rất duy tâm. Nếu họ muốn hại tôi, đương nhiên sẽ có nhiều cách và nhiều thủ đoạn nhưng họ không thể bịt mắt được tất cả thiên hạ. Tôi tin rằng tôi không nói ra nhưng xã hội đều biết. Tôi sống đúng, sống đàng hoàng và cần xã hội tôn trọng nghề nghiệp của mình. Tôi nói ra để bảo vệ bản thân mình và những đồng nghiệp sống đúng đắn thật sự.
- Nhưng công việc nào cũng có những bí mật không thể… bật mí của riêng nó, có vẻ như chị không hiểu quy luật này?
- Tính tôi là vậy, tôi đã chịu đựng và im lặng gần 4 năm nay. Sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi quyết định nói thẳng vào nhức nhối này để xã hội được tốt đẹp hơn, nghề nghiệp của tôi được tôn trọng hơn mà thôi.
Nếu để gọi là bí mật thì chỉ một mình mình biết chứ vấn đề này tất cả mọi người đều biết nên không thể gọi là bí mật được. Chỉ có điều ai là người đầu tiên nói ra mà thôi, tôi không muốn nó mãi là một câu hỏi không có lời đáp.
- Kể khá rành rọt chuyện chân dài bán thân, dường như chị đang muốn… tuyên chiến?
- Tôi không tuyên chiến. Đơn giản tôi nói ra để mọi người hiểu rằng tôi không sợ.
- Vậy chuyện chị muốn tạo scandal, gây chú ý bởi những phát ngôn gây sốc, chị nghĩ sao?
- Tôi xin khẳng định lại, nếu để phát ngôn gây sốc tôi đã làm từ lâu. Chẳng qua bây giờ tôi mới thẳng thắn nói ra để tự bảo vệ mình, bảo vệ những người mẫu chân chính. Có người hỏi tôi sao bới móc chuyện đó làm gì vì nó… nguy hiểm. Tôi chỉ cười… bởi ai cũng sợ nguy hiểm thì ai sẽ là người chiến đấu. Làm một người sợ sệt thì đó không phải là tôi.
Theo NNT

Tin liên quan
- Ảnh thầy trò Long Nhật - Sỹ Nguyễn ôm nhau (13:08:32 17/05/2013)
- Mr. Đàm của hôm nay (13:08:31 17/05/2013)
- Việt Hùng: Ai muốn đi tôi đều tiễn họ đi (13:08:29 17/05/2013)
- Thanh Thanh Hiền: Chồng cũ nói vậy là không đúng (13:08:27 17/05/2013)
- Quỳnh Hoa: Tôi thích những người đẹp trai (13:08:21 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Trang Trần: Tôi đã chịu đựng và im lặng gần 4 năm nay
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo