Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thảo Trang: Không sống 2 mặt

12:52:17 17/05/2013
Một mùa thi Việt Nam Idol nữa lại về. Và cô thí sinh nổi bật của mùa Idol cũ với biệt danh 'xấu lạ' Thảo Trang thì đang chuẩn bị tung ra album thứ 2 của mình, kể từ khi chính thức bước vào showbiz Việt sau cuộc thi Việt Nam Idol 2007. >> Idol 'xấu-lạ' yêu Tây >> Thảo Trang Idol được 2 chàng người yêu ngoại quốc khen đẹp Trang cho biết sẵn sàng đón nhận sự xét nét của công chúng khi ca sĩ Việt hát Tiếng Anh, dù đây vốn là thế mạnh của cô.   - Đàn chị Thu Minh từng hát Tiếng Anh rất tốt nhưng phải một thời gian dài cô ấy mới nổi lên và không phải bằng ca khúc Tiếng Anh. Từ thực tế đó. Trang có ngại không? - Em hát tiếng Anh rất tự tin. Không thể so sánh với chị Thu Minh vì chị ấy là đàn chị trong nghề và việc hát nhạc ngoại của Thu Minh thì khỏi phải bàn, nhưng thực tế là mỗi thời mỗi khác. Bây giờ người trẻ hát và nghe tiếng Anh nhiều hơn, các phương tiện nghe nhìn giải trí hiện đại trong thế giới phẳng cũng khiến việc hát tiếng Anh không còn ở thế khó gây chú ý như xưa. Vấn đề là mình hát như thế nào, hát có làm người ta cười không thôi. Đó là một hướng tốt hợp khả năng của mình thì mình tận dụng thôi, anh thấy đấy! - Thảo Trang có phải là một người biết tận dụng cơ hội không? - Ở mức độ cần thiết thôi, và phải đúng thời điểm. Cơ hội đến với công việc thì tất nhiên em phải bắt rồi vì nó không đến nhiều mà mình phải liều và nhắm là điều đó có đáng không thì mới liều. - Thế còn trong đời sống, tình cảm? - Tình cảm thì chưa đến lúc phải nghĩ nhiều quá. Bây giờ có được gì thì cứ hạnh phúc đến mức đó, không nên nghĩ quá sâu xa và ảo tưởng. - Thảo Trang có phải là người biết thu vén, nhất là khi Trang là người lo toan chính trong gia đình? - Biết chăm lo chứ không biết thu vén. Với người thân, có khi cứ tự nhủ, nếu có khả năng thì mình giúp, không thì ráng chịu. Nhưng trong tâm thâm lại luôn nghĩ mình phải giúp. Ông anh có việc làm ổn định rồi. Cậu em đang xin việc làm. Lo cho em nữa là xong, chỉ còn mẹ nữa thôi. Bây giờ em chỉ muốn có một mái nhà, tham vọng nhỏ nhoi quá nhỉ (cười giòn). Con gái thứ nhưng anh trai trưởng làm việc không có nhiều tiền. Em là người có cơ hội nhất phải cáng đáng thôi. - Có vẻ ca sĩ không cho mình bị đau khổ trong chuyện tình cảm nhiều? - Cũng có chứ anh, nhưng không đau khổ như kiểu tuyệt vọng mà chỉ buồn, cô đơn rồi thấy mình như bị điên vậy (cười). - Thường khi buồn, Trang làm gì? - Đi chơi với bạn. Sống ở Sài Gòn này, nhờ có bạn em mới vui và sống được. Người ta có gia đình thì về với gia đình sẽ ấm cúng hơn. Xa nhà, không có gia đình đành phải vậy thôi.   - Quan điểm của Thảo Trang về bạn bè như thế nào? - Bạn bè rất quan trọng. Không có gia đình ở bên, không có cả người yêu thì lấy ai mà tâm sự. Với bạn, mình chia sẻ nhiều hơn, mà rất khó để tìm được người bạn tốt, hiểu mình mà cùng trong nghề nữa. Em cũng may là có những người bạn tốt, chia sẻ, quan tâm. Mà em chỉ chơi với những người bạn lớn hơn từ 5-6 tuổi chứ không bằng tuổi. Do mình ra đời sớm hơn nên suy nghĩ cũng già hơn. - Vậy ra. Thảo Trang không quen bạn trai bằng tuổi? - Không bao giờ. Bạn ngoài đời cũng như trong giới. Nhiều người bằng tuổi em bây giờ còn ngây thơ, bay bổng, chơi bời lắm, thậm chí suy nghĩ còn nông cạn. Nhiều khi người ta thốt ra hỏi mình những câu mình không biết trả lời thế nào nữa. - Từ nhỏ đến lớn Thảo Trang đã có xu hướng như vậy? - Hồi nhỏ em rất khờ. Sau này ra đời, va chạm nhiều, mới hiểu, biết thêm nhiều thứ. Chơi với anh chị lớn hơn mình học được nhiều điều lắm. Từ 15-16 tuổi ra khỏi nhà là tự biết, tự quyết định cuộc sống của mình. May là mình không hư, hay hư rồi cũng không biết nữa (cười to). Người ta thất bại thì quay về với gia đình, có chuyện thì còn có ba mẹ đỡ, em mà thất bại cái này cái kia thì ai sẽ đỡ cho? Nên từ nhỏ đã quen tự lo, tự gánh, có trách nhiệm với mọi việc.  - Thảo Trang bảo mình là người không tham, không mưu mô, không luồn lách này nọ, nhìn vào là thấy ngay. Vậy ra Trang là người dễ hiểu quá? - Đâu đến mức đó anh. Phải dùng trí thông minh vào thời điểm nào kìa. Ý em là khi so với nhiều người, có những người không thật, cách nói khác, tâm khác mình không đoán được. Trong showbiz chuyện này nhiều lắm. Nghệ sĩ thường có 2 mặt: đời sống riêng khác và trước ông kính, công chúng lại khác. - Vậy Trang chọn cách nào? - Ở giữa. Con người của em vẫn thật chứ không 2 mặt. Nếu nói em thật 100% thì không phải thế, đôi khi em cũng phải giả giả tí chút để hài lòng cho người đối diện và không hại ai. - Tại sao mình không thật luôn nhỉ? - Thật luôn mình sẽ thiệt. Mình cần hạn chế cái thiệt về cho bản thân mình. - Vậy ở trong showbiz này Trang gặp "thật" nhiều hay...? - Em ít tiếp xúc nên không biết rành rẽ lắm. Em không chơi nhiều với nghệ sĩ, hơi khép kín một chút.   - Hơi mâu thuẫn nhỉ, nhất là với một người nói bản thân mình là người hướng ngoại? - Khép kín với môi trường làm việc thôi. - Môi trường làm việc nếu khép kín thì không có nhiều cơ hội? - Đúng. Ý em là không nhiều chuyện, việc ai đó làm, cũng có "buôn bán dưa" nhưng không "chuyên sâu". - Thường thì nghệ sĩ xuất phát từ gia đình không khá giả rất chăm cày để đổi đời. Thảo Trang cũng vậy chứ? - Người ta khác em khác. Có thể với một số người phải tận dụng cái này, phải làm cái nọ để kiếm được nhiều tiền còn em làm việc theo cảm tính. Em thì tính nghệ sĩ nhiều quá, đôi khi... hơi khùng nữa. Có những thứ thấy nhiều tiền nhưng bỏ, có những thứ ít tiền song lại vui vẻ làm. - Đôi khi, người ta nhìn sự thành công bằng cách đếm số tiền kiếm được? - Đúng. Và dĩ nhiên em cần tiền. Những người đã sống khổ như em, ao ước có tiền và muốn cho cuộc sống tốt hơn. Bây giờ em không gọi là quá nghèo để chộp giật cái này cái kia, mà nếu không có tiền để sống cũng không làm chuyện đó. Em không sống theo kiểu "rẻ tiền", để người ta nói cô này ham tiền phải làm cái này cái kia. Em sống theo kiểu hạnh phúc với cái mình có, em không ước cao. - Khi người ta kiếm được nhiều tiền, thường dễ vung tay quá trán, hoặc là chi tiêu dè xẻn. Trang có thuộc trường hợp nào không? - Từng sống khổ rồi, khi có tiền em sẽ tiêu, như cái gì mà lúc trước không đủ điều kiện mua được, bây giờ sẽ mua. Tính em không giữ được tiền. Mấy năm nay làm ra nhiều tiền lắm mà đâu có dư được. Vì còn phải lo toan nhiều thứ. Bây giờ còn trẻ thì mình vừa chơi vừa làm vừa lo toan vậy. - Thảo Trang vẫn ở nhà thuê chứ? - Như bao năm qua, vẫn ở nhà thuê thôi. Chuyện nhà cửa là giấc mơ dài anh à. Em đang mơ. Em không phải người làm mọi cách để kiếm tiền. Nếu chú tâm vào tiền thì cuộc đời em đã khác rồi. Cả tính cứng đầu, khùng khùng nên mất nhiều cơ hội cũng đành chịu thôi. Nhà cũng mơ, mơ cho mình, cho gia đình. Nhưng chưa vì còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. - Xin lỗi, nhưng có một dạo lên báo là thấy nói về chuyện gia đình, hoàn cảnh cơ cực khi xưa của ca sĩ... - Tính em, cái gì không giấu được thì nói. Mình có cố tạo ra bức tranh hoàn hảo về mình đâu. Các anh chị phóng viên hay hỏi nên chẳng lẽ em không nói, nhưng bây giờ có lẽ... hết rồi, vì chuyện gia đình em, ai cũng biết cả (cười). Theo Thời Trang Trẻ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo