Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Mr Đàm: Ám ảnh về quá khứ nghèo
12:56:33 17/05/2013
Đàm Vĩnh Hưng cho biết, ám ảnh quá khứ lớn nhất đối với anh là 'Cái nghèo và ánh mắt khinh khi của những người có tiền. Bên cạnh đó là sự chia sẻ tình cảm, bố một nơi còn mẹ một nơi. Thậm chí ở với gia đình bà ngoại nhưng không được phép gặp bố. Những điều đó hằn sâu trong mình và khiến cho một đứa trẻ như tôi phải già trước tuổi nhiều lắm'.
>> Cay cực và may mắn mà Đàm Vĩnh Hưng nếm trải
Biết thích bạn khác giới từ năm lớp 5
- Từng tiết lộ rằng tuổi thơ phải trải qua khá nhiều giông bão nhưng cũng rất đẹp vì có khá nhiều mối tình. Hẳn những cảm xúc ngày xưa ấy vẫn còn chút dư âm nào đó trong anh?
- Không phải là còn chút dư âm mà là tất cả vẫn vẹn nguyên như thưở nào. Tôi còn nhớ, tôi biết thích người bạn gái học cùng, ngồi kế bên mình là từ năm lớp 5. Cô ấy tên là Cẩm Hồng. Tôi không biết dùng từ gì cho chính xác để miêu tả hết sự thích thú của tôi khi được ở gần người bạn gái ấy nhưng cứ mỗi lần thấy cô ấy mặc chiếc áo trắng, có thêu hình một vài con cún con ở ngực là tôi như bị thôi miên. Đứng ngắm cô ấy hoài không biết chán. Đến khi lên lớp 6, bị chia trường nên không gặp lại được bạn gái ấy nữa nhưng mỗi lần nhớ lại là trong tôi lại có những cảm xúc nao nao khó tả.
Năm lớp 8, có lẽ lúc này mới thực sự là rung động theo kiểu tình yêu học trò. Năm đó tôi “yêu” một cô bé có cái tên rất đẹp Huỳnh Hoàng Ngọc Lan. Nhà cô ấy ở trong hẻm nên cứ ngày nào chưa thấy cô ấy đi học là tôi cứ đứng đầu hẻm len lén nhìn vào để chờ đợi cô ấy đi ra. Mặc dù cô ấy không thuộc dạng xinh đẹp hay nổi bật gì nhưng cái mùi hương nhẹ nhàng và bộ đồ màu tím mà cô ấy thường hay mặc như mê hoặc tôi. Ngày ấy, cô ấy học buổi chiều còn tôi học buổi sáng, để được nhìn thấy cô ấy, tôi luôn phải xung phong vào Đội Sao đỏ đi trực, sáng cũng trực, chiều cũng trực, không phải ca của mình cũng trực... Nhiều hôm giả bộ đi đến gần lớp cô ấy quét sân nhưng lén nhìn qua khe cửa, hai đứa nhìn thấy nhau một chút thế là lại đi ra. Nhưng giờ thì cô ấy không còn trên cuộc đời này nữa rồi.
- Cảm giác của anh như thế nào khi hay tin người ấy đã ra đi mãi mãi?
- Tôi không tin. Mãi cho đến khi bạn bè, gia đình... nói thì tôi mới tin đó là sự thật.
- Vậy khi đã trở thành một anh chàng làm tóc điển trai, hẳn tình yêu lúc này cũng thi vị không kém gì tuổi học trò?
- Thời gian này tôi có một tình yêu rất đẹp với một cô gái người Nam Định. Hai đứa thường rất hay hẹn hò nhau đi chơi trong công viên. Nhiều hôm đang ngồi nói chuyện bỗng trời đổ mưa vậy là phải chui vào ống cống trú mưa. Những khoảnh khắc đó thật đẹp.
- Kinh qua nhiều mối tình nhưng mối tình nào cũng chỉ lướt qua. Anh có thấy hối tiếc không khi cứ lần lượt để cho những người con gái từng đi qua cuộc đời mình rời xa vòng tay?
- Chắc tại tôi. Tôi đã không thể mang đến cho họ những hạnh phúc mà họ mong muốn. Không dành thời gian để yêu họ như những người họ biết mà cứ mải miết chạy theo niềm đam mê. Tôi không hối tiếc vì tôi đã không níu kéo họ mà để cho họ ra đi tìm hạnh phúc mới. Tôi không muốn họ phải gánh chịu những khó khăn của tôi.
Tôi thích được tự tay tắm cho con, đút cho con từng thìa cháo...
- Phiêu du mãi với cuộc chơi âm nhạc khi tuổi "tứ" sắp đổ ập lên đầu. Anh định sẽ không lấy vợ?
- Lấy vợ ư? Không, tôi sẽ dành mình vẹn nguyên như thế cho tình yêu và cho các fan hâm mộ. Nhưng qua năm Mão tới, chắc chắc tôi sẽ sinh con. Tôi thèm lắm rồi tiếng bi bô gọi ba của con trẻ mỗi lần tôi đi diễn về. Tôi thích được tự tay tắm cho con, đút cho con từng thìa cháo... Tuy nhiên, xin được giấu kín về "người ấy" như một bí mật riêng.
- Đã bao giờ anh ngoại tình chưa?
- Tôi có, rất nhiều nữa là đằng khác vì tôi biết khái niệm "ngoại tình" mà bạn đang muốn hỏi tôi là kiểu "tay trong tay ngoài" (cười). Trong album "Lạc mất em" có những chuyện tôi cần phải "Thứ tha", có những chuyện mình muốn quay về thời yêu đương ấy hoặc có những chuyện mình chợt nhận ra những "khoảng cách" riêng mang khó lòng trở lại.
Ca khúc "Thứ tha" do tôi viết lời, tôi có viết "cuộc đời này nào có ai không mang lỗi lầm, cuộc đời này nào có ai không một lần lầm lỡ... có những biến cố ngỡ ta xa nhau, có những bão tố cách chia đôi mình, dù lòng không muốn... Trốn tránh đam mê yêu thương dại khờ, dù chỉ là trong nghĩ suy, dù chỉ là trong phút giây. Xin người hãy nhớ đôi ta đã hẹn ước về sau...".
Những phút giây yếu lòng ấy, nhất là đối với những người nghệ sĩ sẽ không thể nào khác được. Nhưng tôi biết, trái tim tôi chỉ dành tặng cho một mình người ấy mà thôi cho nên hầu hết tôi chỉ dám ngoại tình trong suy nghĩ (cười).
- Những ám ảnh quá khứ có sức nặng như thế nào đối với anh khi thể hiện những ca khúc mang màu hoài niệm?
- Quá khứ đối tôi là những tháng ngày không bao giờ quên được bởi vậy nó có sức nặng ghê gớm lắm. Mỗi khi tôi cất tiếng hát, thì những ám ảnh quá khứ lôi kéo tôi trở về với những tháng ngày cũ, những tháng ngày hạnh phúc và khổ đau, nó khiến cho tôi thổn thức ngay cả trên sân khấu và trong phòng thu. Nó khiến tôi bật khóc, nhiều khi phải dừng lại để vu vơ với những miền hoài niệm. Đó cũng chính là yếu tố khiến cho giọng hát của tôi cảm xúc hơn.
Những ám ảnh đó cũng từng khiến tôi không thể mạnh bạo để dẹp đi những chuyện đã qua mà toàn tâm toàn ý với hiện tại. Tôi luôn phải sống giữa ranh giới của thực tại và xưa xăm, cũng như níu giữ nó lại trong lòng để bồi đắp vào giọng hát. Không biết bao giờ tôi mới vượt thoát được khỏi nỗi niềm này.
- Phải chăng đó là lý do anh làm album mới "Khoảng cách" bằng những mâu thuẫn của cuộc đời mình?
- Cuộc đời có nhiều "khoảng cách" lắm, khoảng cách trong giao tiếp, trong công việc, trong tình yêu... Tuy nhiên, khoảng cách giữa nỗi nhớ, tình yêu, đam mê và hạnh phúc lại là những khoảng cách vô hình kỳ lạ nhất. Khi tôi nhận ra rằng, khoảng cách đó tuy gần nhưng thật xa, nó vô hình nhưng lại có thể làm tan nát một trái tim nghệ sĩ mong manh và nhạy cảm vì yêu, thì có một số thứ đã tuột khỏi cuộc đời mình mất rồi. Đó cũng chính là mâu thuẫn của tôi.
Chính vì thế, tôi làm album "Khoảng cách" từ nhiều cảm xúc chắp vá riêng trong những khoảnh khắc đã qua của cuộc đời. Tuy nhiên, 15 ca khúc trong album lại được kết nối liền mạch như một câu chuyện về những sóng gió, buồn thương trong đời sống tình cảm của tôi.
Khi tôi làm "Khoảng cách" từng có lúc tôi đã bật khóc một mình trong phòng thu khi trực diện với nỗi cô đơn, với những ca khúc viết riêng cho chính mình.
>> Mr Đàm: 18 tuổi đã biết 'dạt nhà' vì yêu>> Đàm Vĩnh Hưng gặp 'đối thủ' >> Đàm Vĩnh Hưng diện toàn đồ cũ trong show mới>> Đàm Vĩnh Hưng: Cho Mỹ Tâm 'lên đường' vì không còn thói quen năn nỉ >> Đàm Vĩnh Hưng và ký ức 5 năm 'sống thử' >> Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Bạch, Đoan Trang tưng bừng trong tiệc cưới Hồng Ngọc >> Nhiều người đến với tôi lắm, đàn ông có, đàn bà có, đồng tính có… >> Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại 'kỷ niệm xưa' với Mỹ Tâm >> Đàm Vĩnh Hưng: Tình yêu với Mỹ Tâm là suốt đời... >> Đàm Vĩnh Hưng mở quán hủ tiếu mì
Theo GĐ & XH / Dân Trí / Xzone
![]() |
'Nếu một ngày cái tên Đàm Vĩnh Hưng không còn đứng trên đỉnh vinh quang nữa, đó là khi tuổi già ập đến thì tôi vẫn có thể kiếm sống bằng cách… đi hát ở các phòng trà hàng đêm' - Mr Đàm hài hước trước viễn cảnh mình 'về vườn'. |
![]() |
Album Khoảng cách (lúc đầu được lấy tên Lãnh cảm, song vì dễ gây "hiểu nhầm" nên cơ quan chức năng đã đề nghị anh chọn tên khác) của Đàm Vĩnh Hưng gồm 15 ca khúc, tuyển chọn từ những tình khúc bất hủ của Phú Quang, Đỗ Đình Phúc, Phạm Khánh Hưng, Anh Bằng - Lê Dinh, Nguyễn Hồng Thuận, Đức Huy… Album còn có sự góp mặt của hai giọng ca Hồng Ngọc và Dương Triệu Vũ. Phần hình ảnh của album được thực hiện ở Trung Quốc trong những ngày mùa đông lạnh -10 độ C nhằm khắc họa rõ nét hình ảnh chàng nghệ sĩ cô đơn. |
Mr Đàm thường xuyên dùng 'doping'
Đó là lời thú nhận của Đàm Vĩnh Hưng trong buổi ra mắt album mới "Khoảng cách". Tuy nhiên, thứ doping của anh Đàm không hề khó mua như nhiều chất kích thích khác, ngược lại, nó phổ thông với mọi người Việt Nam.
- Những liveshow của anh, mà đại diện là "Dạ tiệc trắng", số ca khúc anh hát lên tới kỷ lục 43 bài. Sức đâu mà anh hát kinh khủng như vậy liền trong hơn 4 giờ đồng hồ?
- Từ khi biết bước lên sân khấu, tôi luôn duy trì thói quen xin khán giả được hát thêm, càng nhiều càng tốt, khỏi cần catse, chỉ cần được hát. Thói quen ấy giúp tôi luôn sẵn sàng đối mặt với những trường hợp cần thiết, hát liền tù tì hàng chục bài không thấy mệt. Thêm nữa trong các liveshow, mỗi khi có khách mời lên sân khấu, tôi lại tranh thủ chính thời gian đó để nghỉ ngơi, tu bổ sức lực.
Một trong những tuyệt chiêu của tôi, cũng được coi là thứ doping duy nhất tôi dùng đó là viên sủi vitamin C. Quá đơn giản phải không? Nhưng nhờ có những viên C sủi ấy, tôi thấy mình như không hề biết đến mệt mỏi. Chỉ cần 2 viên C sủi trong một vài lúc nghỉ giữa chương trình là sự mệt mỏi tan biến, tiếp tục nhảy múa phát sung. Chỉ có điều, vì dùng quá nhiều thứ doping này mà dạ dày tôi tổn thương. Trong một lần lưu diễn tại Mỹ, tôi đã chảy máu dạ dày, đau đến mức tưởng không chịu nổi, phải nhập viện cấp cứu ngay trong chuyến lưu diễn.
|
Tin liên quan
- Thăm nhà Giáng My (13:15:11 17/05/2013)
- Lật lại hồ sơ Thương Tín đánh bạc (13:15:05 17/05/2013)
- Trương Ngọc Ánh: Chưa làm gì hổ thẹn với lương tâm (13:15:03 17/05/2013)
- Ca sĩ Thùy Dung: Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc (13:14:56 17/05/2013)
- Tim: Đã có lời xin lỗi đến Minh Hằng (13:14:55 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Mr Đàm: Ám ảnh về quá khứ nghèo
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo