Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Khánh Huyền: Bố các cháu là người đàn ông rất đàng hoàng
12:58:50 17/05/2013
Khánh Huyền tâm sự: 'Có những điều người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được. Bạn đừng nghĩ rằng, khi tôi chia tay với chồng, thì chúng tôi đã tan nát hết mọi thứ và tôi tìm cách trốn chạy thực tại đau thương'.
>> Khánh Huyền: Ở Sài Gòn, người ta không chỉ trỏ để nói về chuyện gia đình >> Khánh Huyền: Các con tôi gọi anh ấy là bố >> Khánh Huyền: Tôi đang trong tình yêu mới với một kỹ sư mạng >> Ngắm 8 MC đẹp của Sức sống mới
Khánh Huyền nói tiếp:'Trước khi rời Hà Nội và chính thức chia tay, tôi dành cả một năm để suy nghĩ để quyết định. Khi đã quyết định thì không hối tiếc nữa. Tôi và con gái nhỏ lên máy bay vào Nam, quyết định tìm một cuộc sống mới, chính xác là ra đi để tìm sự bình an. Và đây là câu chuyện cá nhân, tôi đâu có ý định công khai hay giấu diếm gì đâu. Tôi đi là tìm cho mình một cuộc sống mới, chứ không phải Nam tiến để tìm cơ hội trong nghệ thuật. Có lẽ tôi đã không còn trẻ để nói về chuyện hăm hở kiếm tìm cơ hội ở một miền đất mới'.
- Có phải sự đổ vỡ hôn nhân chính là nguyên nhân khiến chị không còn thiết tha gì với những thứ mà chị đang có ở thời điểm ấy?
- Mỗi cuộc chia tay bao giờ cũng có những lý do riêng nhưng giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi và chồng tôi mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, có thể nói đã yên hàn, tự dưng ngồi lật lại những chuyện cũ đã qua ấy để làm gì nữa? Cái quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm được đó là dù thế nào thì vẫn tôn trọng nhau, vì chúng tôi là bố, là mẹ của hai đứa nhỏ. Anh ấy nuôi cậu con trai lớn, vẫn thường xuyên dẫn cháu vào Sài Gòn thăm mẹ và thăm em. Tôi trân trọng điều đó, bởi dù tôi xa con trai nhưng cháu đã lớn và hiểu chuyện. Thêm vào đó, bố cháu cũng là một người đàn ông rất đàng hoàng.
- Có khi nào chị thấy nhớ tiếc, vì Hà Nội là máu thịt, là một nửa cuộc đời?
- Tất nhiên là có, chính vì thế tôi rất ít khi về Hà Nội, trừ những dịp đặc biệt thôi. Bởi vì về thì sẽ lại dây dưa, lại nhớ, lại khóc rồi có khi khó mà an lòng khi ở Sài Gòn được. Có thể nói, tôi đã tìm được sự yên ổn ở Sài Gòn, dù chuyện tình cảm thì cũng còn chênh vênh lắm. Nhưng hiện tại thì ít nhất, công việc cũng làm cho tôi thấy yên lòng, vì mình có thể nhờ nó mà thu vén được cuộc sống tốt nhất của hai mẹ con.
- Tình cảm chênh vênh nên chị mới kiên quyết không nói chuyện tình yêu?
- Tôi cũng không còn trẻ nữa, đâu phải ngôi sao ca nhạc đâu, mà tự dưng đi kể chuyện tình yêu! (Cười).
- Khi rời Hà Nội, nhiều người nghĩ chị sẽ từ bỏ nghệ thuật. Vì chị vốn là “người nhà nước”, lại nói giọng Bắc, dường như cơ hội ở Sài Gòn sẽ rất hạn chế. Chị có thấy hoang mang?
- Tôi hoang mang trong một thời gian dài. Hai mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ để ở. Và tôi thì chưa nghĩ được mình sẽ tiếp tục làm gì và sẽ làm như thế nào. Phim ảnh thì cũng không dễ, dù đó là sở trường của tôi. Tôi vốn được khán giả nhớ đến nhiều từ những bộ phim truyền hình mà. Nhưng làm cái gì cũng vậy, cũng phải có quan hệ và từ từ mới quen. Tôi không có khả năng ào vào một môi trường nào đó rồi hoà nhập ngay, cũng chưa quen với việc đi casting, xin vai. Sân khấu thì chị Lê Khanh có nói, nếu muốn thì chị ấy giới thiệu với bên Idecaf nhưng đi xem kịch bên đó về tôi hoang mang hơn. Cơ hội cho một giọng Bắc trên sân khấu toàn người Nam là cực khó, đó là chưa kể làm sân khấu cần có thời gian để hòa nhịp được với ê kíp. Tôi được anh Đức Hải giới thiệu làm MC cho một số sự kiện. Lúc nào cũng phải thuê xe ôm chạy trước giờ diễn khoảng 2 tiếng. Tôi rất sợ lạc đường và đã bật khóc không biết bao nhiêu lần chỉ vì lạc đường. Có thể nói, ra đường tôi là một kẻ lơ ngơ và tôi không phải là người mong muốn đổi thay quá nhiều.
- Nhân chị nói về giọng Bắc ở Sài Gòn, ngay cả lĩnh vực chị bắt đầu có được sự ghi nhận ở đây là MC, thì cơ hội cho những giọng Bắc cũng là không cao. Chị có phải vật lộn để có được vị trí MC của “Sức sống mới”?
- Đúng, không nhiều cơ hội đâu. Có những sự kiện được khách hàng ghi rõ là giọng MC phải là giọng Sài Gòn nữa cơ. Nhưng với “Sức sống mới” thì khác. Ban đầu tôi là khách mời thôi, sau đó thì được mời cộng tác, làm MC outdoor. Dần dần là MC indoor thường xuyên. Không phải vật lộn gì cả, sự cộng tác này rất dễ chịu vì tôi rất được tôn trọng. Sở dĩ “Sức sống mới” có những MC giọng Bắc vì đây là chương trình phát trên kênh VTV1, nghĩa là kênh phủ sóng toàn quốc. Khán giả ngoài Bắc cũng rất thích chương trình này. Ngày xưa, khi ở ngoài Bắc, tôi và một số đồng nghiệp cũng rất thích “Sức sống mới”, ngày nào cũng canh 11h để xem. Không ngờ bây giờ thì tôi nằm trong ê kíp thực hiện, rất vui và hào hứng. Có thể nói, hiện tại tôi dành hầu hết thời gian vào công việc này.
- MC Thanh Mai chia sẻ, chị ấy đã học được nhiều thứ từ “Sức sống mới” nhưng đồng thời cũng phải tự bồi đắp kiến thức để có được phông nền tốt hơn trong việc giao tiếp với nhiều vị khách khác nhau. Đó có phải là một trong những khó khăn mà chị phải nỗ lực vượt qua khi tham gia “Sức sống mới”?
- Khi mới chia tay và bất an, tôi hay đọc “Đắc nhân tâm” để tìm một sự bình an cho tâm hồn. Còn bây giờ thì tôi đọc đủ loại, nhưng chủ yếu là sách văn học. Tham gia làm MC, mình cũng không nên nghĩ mình cần phải giỏi mọi thứ, nhưng trước khi bắt đầu công việc, tôi cần tìm hiểu kỹ, mình sẽ phải nói những gì và vì sao nó lại như vậy. Đọc sách như Thanh Mai là một điều rất tốt, mà không phải làm MC mới cần đọc, mà bất cứ ai cũng nên làm. Tôi rất phục Thanh Mai về sự thông minh và cường độ làm việc của cô ấy.
- Có phải vì thế mà dù rất nổi tiếng trong lĩnh vực phim ảnh nhưng hai năm qua chị không có vai diễn nào mới?
- Đúng là tôi có dành thời gian và tâm huyết cho “Sức sống mới”, cái quan trọng là vì nó mới nên tôi phải làm quen với nó và nỗ lực để theo kịp mọi người. Bây giờ đã thấy yên tâm rồi. Nên tôi đang tham gia hai vai mới trong phim truyền hình. Phim đang quay nhưng tôi chưa tiện nói về vai diễn của mình, chờ khi quay xong đã.
Theo GĐ & XH



Tin liên quan
- Mỹ Linh: Hạnh phúc được làm... bà nông dân (13:17:19 17/05/2013)
- Ảnh Kim Hiền tươi tắn dưới nắng (13:17:17 17/05/2013)
- Hồ Ngọc Hà - Cường Dollar xuất hiện giữa Sài Gòn (13:17:15 17/05/2013)
- Ký ức tuổi thơ của sao Việt (13:17:06 17/05/2013)
- Hiền Thục: Làm mẹ đơn thân chẳng hay ho (13:17:05 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Khánh Huyền: Bố các cháu là người đàn ông rất đàng hoàng
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo