Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Vũ Hoàng Điệp: Mình đứng đắn, ai dám khiếm nhã?

13:02:26 17/05/2013
Chia sẻ về cuộc sống, Hoàng Điệp nói rằng cô đang rất hạnh phúc với những gì đang có và hài lòng với hiện tại: kinh tế gia đình tạm ổn, ba mẹ không còn sống những tháng ngày cơ cực. >> Thụy Vân: Điệp phát ngôn như thế không tốt cho cuộc thi >> Những 'sao' bị dắt mũi Bản thân cô cũng đã có được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt cũng như tên tuổi trên làng giải trí Thế giới khi đạt danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Quốc tế. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Hoàng Điệp luôn ý thức được những gì mình làm và luôn quan tâm đến cái hậu của nó, bởi cô biết rằng, danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Quốc tế còn là một áp lực lớn trên đôi vai của cô gái 22 tuổi.   - Hoàng Điệp đến với nghệ thuật như thế nào? - Nhà thiết kế Lê Thanh Danh là người đã dìu dắt tôi vào Công ty người mẫu P.L và chỉ sau 1 tuần vào học, tôi đã được đi diễn. Có thể nói tôi đến với nghệ thuật nhanh hơn so với những người khác nhưng không vì thế mà những khó khăn vơi đi. Đó là khoảng thời gian mà tôi phải đấu tranh với rất nhiều niềm vui, nỗi buồn lẫn khó khăn. - Cái khó nhất để Điệp có thể hòa nhập vào cuộc sống miền Nam cũng như kiếm cho mình chỗ đứng trên sàn catwalk? - Tôi làm người mẫu được 4 năm. Phải nói rằng, để kiếm được chỗ đứng trong làng người mẫu là chuyện không hề dễ tí nào. Người mẫu là một nghề đòi hỏi sự thay đổi rất nhiều và cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, thành quả của hiện tại là trái ngọt cho sự lao động nghiêm túc của tôi. - Môi trường nghệ thuật thường phức tạp và nghề người mẫu cũng lắm thị phi, Điệp làm cách nào để hòa nhập mà không hòa tan? - “Hòa nhập” hay “hòa tan” là do suy nghĩ và ý chí của mỗi người, riêng tôi, hai chữ hòa tan chưa một lần xuất hiện trong suy nghĩ. Khi bước chân vào nghề cũng là khi tôi biết được rằng, mình phải luôn bước đi, luôn cố gắng và nhìn lên phía trước, vì nếu không như thế thì một lúc nào đó mình sẽ bị hòa tan và biến mất.   - Hoàng Điệp từng bộc bạch rằng mình từng nhận được những tin nhắn đe dọa và phải nhờ đến một đội quân vệ sĩ theo mình trong mỗi show diễn, nhưng xét về tình hình hiện tại, có khi nào Điệp nghĩ rằng vì sao những tin nhắn đó lại gửi cho mình chứ không phải ai khác? - Điều này chắc phải hỏi thủ phạm đã nhắn tin cho tôi. - Nói thật, Điệp có nghĩ rằng việc đưa cả một đội vệ sĩ đi theo mình như thế chưa thật sự phù hợp với làng giải trí của mình? - Phù hợp hay không còn ở bản thân mình, nếu mình cho rằng cần thiết phải có thì nó là phù hợp và ngược lại. Tôi nghĩ làng giải trí Việt hay thế giới thì người hoạt động trong lĩnh vực đó cũng đều là con người, vì thế họ có quyền được hưởng sự bình yên và tôi cũng không ngoại lệ. - Trước những tin đồn, Hoàng Điệp giải quyết ra sao? - Tôi nghĩ, đã là tin đồn thì không có cơ sở, vì hầu hết các tin đồn đều là do người này nói qua, người kia nói lại một cách vô căn cứ. Vì thế tôi chẳng cần phải giải quyết điều gì hết.   - Từng bày tỏ mong muốn đi hát và đã từng đứng hát trên sân khấu, nhưng sao thời gian này thấy Hoàng Điệp im ắng quá? - Ngày 18/5 tôi sẽ tham gia một chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình. Hy vọng sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả và người yêu nhạc. - Thị trường âm nhạc Việt Nam đang bão hòa, nhưng sao Điệp lại quyết định “lấn sân”? Điệp có đủ tự tin để đi lâu dài với lựa chọn này? - Cũng chính vì vậy nên tôi đang nán lại kế hoạch ra mắt album đầu tay của mình. - Điệp theo ca hát là vì đam mê, vì muốn thử sức hay vì để kiếm thêm thu nhập? - Vì tất cả mọi thứ. Với tôi, những thứ ấy đều cần đối với một người đam mê nghệ thuật, nó dung hòa với nhau và bản thân tôi cần những thứ ấy. Nhưng tôi đến với ca hát vẫn là vì niềm đam mê và tôi nghĩ, một khi mình đã đam mê thì mình mới làm nên chuyện được và đó cũng là yếu tố để tạo nên sự thành công cho bất cứ công việc nào.   - Kế hoạch sắp tới của Điệp sẽ như thế nào? - Tôi đang tích cực luyện thanh và vũ đạo. Đồng thời tôi cũng đang ôm ấp 1 kế hoạch làm từ thiện. - Chia tay Bước nhảy hoàn vũ, Hoàng Điệp có khi nào tự hỏi lý do vì sao không? - Có chứ, có lẽ vì tôi chưa gặp may mắn, nhưng dù sao thì Bước nhảy hoàn vũ cũng giúp tôi học được nhiều điều và chương trình cũng giúp tôi nhận ra mình rất mê nhảy. - Gần một năm sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss International Beauty, cái được và bất lợi của danh hiệu này mang lại cho Điệp là gì? - Được rất nhiều: danh tiếng, địa vị, niềm tự hào, còn mất tự do và có lúc mang theo nỗi buồn khi phải nghe nhiều điều không đúng về mình. Giờ tôi đi đâu, làm gì, thậm chí mặc một bộ quần áo kiểu cách… cũng bị người ta đàm tiếu này nọ. Bản thân tôi luôn biết mình đang làm gì nhưng tôi rất sợ ba mẹ không vui khi nghe những lời nhận xét không đúng như thế.   - Sau chiến thắng này, cuộc sống, công việc của Hoàng Điệp có gì thay đổi không? - Có một chút thay đổi về cuộc sống bên ngoài, nhưng lúc nào tôi cũng vẫn là tôi, vẫn là Hoàng Điệp của ngày nào. - Xinh đẹp, nổi tiếng, có khi nào Điệp nhận phải những lời đề nghị khiếm nhã? - Tôi may mắn chưa phải nhận bất kỳ lời đề nghị nào như thế. Tôi nghĩ, nếu mình đứng đắn, nghiêm túc thì chẳng ai lại dám khiếm nhã với mình cả. - Với những trường hợp như thế, Điệp xứ trí ra sao? - (Cười) Thật sự tôi cũng không biết sẽ xử trí ra sao, vì tôi chưa từng gặp phải trường hợp như thế. - Theo Điệp, sắc đẹp đóng vai trò như thế nào đối với cuộc sống của người phụ nữ? - Đã là phụ nữ thì không ai lại không thích mình xinh đẹp, nhưng làm đẹp thế nào cho đúng và ăn mặc thế nào cho phù hợp còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ thế này, để có thể tôn thêm vẻ đẹp của mình trong mắt người đối diện thì dù thế nào đi nữa, cái đẹp hình thể vẫn không bao giờ lấn át được cái đẹp trí tuệ và tâm hồn, và sự thật là bất cứ người đàn ông nào cũng luôn muốn được chinh phục một phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Người phụ nữ thật sự đẹp nếu họ biết cách “nâng” người đối diện lên và “hạ” mình xuống một cách đúng lúc, nhất là với một của cuộc đời họ.   - Điệp nghĩ sao về câu nói “Hồng nhan bạc phận”? - Tôi nghĩ “bạc” hay không là do lối sống của mỗi người, vì nếu một người quá đua đòi và không biết chấp nhận thực tại thì dù không “hồng nhan” họ cũng vẫn “bạc phận” thôi, và ngược lại, một người luôn sống đơn giản, có trước có sau thì dù họ có đẹp cách mấy cũng khó mà “bạc phận” được. - Vậy khi nào Hoàng Điệp sẽ lên xe hoa? - Tôi không có thói quen dự tính những điều chưa tới. - Người ta nói, nghệ sĩ thường rất dễ yêu nhưng cũng rất dễ bỏ nhau, tình yêu của nghệ sĩ là khó có sự bền vững, Điệp nghĩ sao? - Tôi nghĩ, dù người đó là nghệ sĩ hay người bình thường thì tình yêu của mọi người là như nhau, họ dành tình cảm và luôn muốn bên cạnh người yêu mến, nhưng không ai có thể sống bên một người mà mình đã hết yêu thương hay không còn tạo cho họ cảm xúc, đó là quy luật tất yếu… Người ta nói rằng, tâm hồn của người nghệ sĩ hơi mỏng manh nên tình yêu của họ khó có sự bền vững, nhưng tôi nghĩ thế này, bất cứ ai cũng thế, khi tình yêu không đủ lớn, họ không thể vượt qua những cám dỗ, những cạm bẫy muôn hình vạn trạng trong cuộc sống, trong tình yêu thì dù bạn là người thường hay nghệ sĩ, gia đình bạn cũng sẽ đổ vỡ. Tôi nghĩ, giữa một người ít giao tiếp, ít có những mối quan hệ xã hội, ít gặp gỡ bạn bè… so với một thế giới hào nhoáng của nghệ sĩ thì chuyện tan hợp của các nghệ sĩ là điều dễ hiểu. - Điệp có thể “khoe” một chút về gia đình mình? - Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đinh hạnh phúc, dù trước kia gia đình rất nghèo, chị em chúng tôi phải giúp đỡ ba mẹ bán thịt heo, thịt vịt, bán bún bò, bán cơm… nhưng ba mẹ rất thương chị em tôi. Mẹ chưa bao giờ để chúng tôi giặt quần áo hay lau nhà và ba cũng chưa một lần để con cái phải làm những việc nặng nhọc. Ngày đó cứ 4h sáng là ba thức dậy làm việc, tôi được ngủ đến 6h. Ba mẹ cho tiền, tôi thường để dành mua bánh cho em ăn. Còn bây giờ cuộc sống gia đình đã tốt hơn nhiều, tình cảm gia đình vẫn đầm ấm, dù ở xa nhưng ba mẹ vẫn gửi đồ ăn lên cho tôi thường xuyên (cười). Theo Điện Ảnh
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo