Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Thúy Nga: Ông xã giỏi chịu đựng lắm
13:22:31 17/05/2013
Bất ngờ, hạnh phúc và bị “đông cứng” người trên sân khấu khi được xướng tên giải HTV Awards cho Nữ diễn viên hài yêu thích nhất, “bà già” Thúy Nga dí dỏm chia sẻ “Từ ngày lấy chồng thấy số mình hên quá”.
>> Thúy Nga dưới ngòi bút Lê Hoàng >> Thúy Nga có người yêu, xinh và 'máu' hơn >> Ảnh cưới của Thúy Nga
Chưa bao giờ mệt khi diễn hài
- Giữ nhiều danh hiệu cho Nữ diễn viên hài được yêu thích nhất tại nhiều cuộc bình chọn, nhưng xem ra, chị vẫn khá bất ngờ trước HTV Awards giành cho mình?
- Mất ngủ, sung sướng… quá nhiều cảm giác sau giải thưởng hôm qua giành cho tôi. Tôi đã từng nhận nhiều giải, cảm xúc cũng đã từng biết, nghĩ cũng sẽ bình thường dù được hay không. Nhưng đến đoạn gay cấn, khi xướng tên đề cử, tôi đã quá hồi hộp. Và khi tên mình chiến thắng, tôi bất ngờ cực độ khi khán giả bình chọn với số phiếu khá cao.
Thời điểm 2003, 2004, 2005 năm nào cũng được giải. Hồi đó hoạt động nhiều, sô nào cũng vợt nên cũng nhiều giải lắm, từ giải Gala cười đến Mai vàng, Cù nèo vàng…
Năm ngoái Thúy Nga cũng lọt đề cử HTV Awards nhưng mà bị trượt đó chứ. Tại chạy sô nhiều quá, từ vòng sơ kết đến chung kết có lên truyền hình lúc nào đâu để khán giả bình chọn được. Năm nay thì Nga xuất hiện tuốt.
Bây giờ thì mừng quá. Lần đầu tiên nhận giải HTV Awards mà. Lúc đầu đi chỉ mang tâm trạng có cũng được, không thì cũng chả buồn. Nằm ở độ tuổi chững chạc rồi, hết tuổi teen để thấy hồi hộp. Thế mà đến phút đó tim cứ đập loạn xạ.
- Từng chạy sô miệt mài suốt nam chí bắc với nhiều dạng vai “bà già” khá đặc biệt, fan hâm mộ ở đâu khiến chị thấy xúc động nhất?
- Hồi đi diễn trên đảo Phú Quý, lúc mình lên tàu thì mới biết, ngày nào ở đó biển động thì họ xem chương trình nếu biển lặng thì họ đi đánh cá. Chúng tôi đi tàu từ Phan Thiết ra Phú Quý bình thường đi 5 tiếng nhưng hôm đó bị bão, lênh đênh suốt chưa tới bờ. Trên tàu mọi người nằm la liệt, kêu gào đòi về, còn mình niệm Phật để giữ sức khỏe. Lúc đó, mình hận bầu sô kinh khủng, trong thâm tâm chỉ muốn tới nơi chửi bầu sô cho đã mồm.
Nhưng tàu vừa cập bến, khoảng 16 nghìn người dân ở đây đứng dọc bến vỗ tay đón chào mình. Bất ngờ tới mức, bao nhiêu mệt mỏi quên hết, không còn giận hờn gì nữa.
Ở đó không có sân khấu, người dân phải chong đèn lên cho mình diễn. Trời mưa, họ cầm ô che cho mình diễn còn họ thì ướt nhẹp. Diễn xong 1 tuần liền bão, không thể quay về, cả đoàn cứ than vắn thở dài chờ tàu cập bến. Người dân họ quan tâm, hỏi han và mời rất nhiều món ăn hải sản tươi ngon ở đảo.
Chuyến đi Cà Mau cũng nhớ đời. Đi bằng ghe vài tiếng, cảm giác sợ bị lật ghe khiến ai cũng co rúm. Nhưng tới nơi, khoảng 2 giờ sáng, người dân vẫn thức chờ đón mình diễn. Lúc đó, mọi chuyện bực tức, khổ sở của chuyến đi tan biến hết.
- Đóng hài nhiều, có lúc nào chị thấy mệt mỏi với sự nghiệp “mua vui” cho khán giả?
- Chưa bao giờ thấy mệt khi đóng hài. Đối với tôi, trên đường đi diễn đã thấy vui, thấy hưng phấn. Không biết khán giả đã vui chưa mà mình đã vui trước người ta gấp nghìn lần. Người ta bảo, nghệ sỹ mang đến cho khán giả nụ cười, niềm vui nhưng với tôi khán giả đem đến sự hạnh phúc ngược lại cho mình.
Sẽ làm liveshow trước khi làm mẹ
- Hôm trao giải, thấy chị rạng rỡ và không ngớt lời cám ơn cuộc hôn nhân đã mang lại nhiều may mắn cho chị. Chị có thấy mình may mắn sau khi lập gia đình?
- Mọi người nói lập gia đình, có hơi thì gặp nhiều may mắn. Bây giờ khám phá ra lại muộn quá. Tôi trêu ông xã: “Từ hồi lấy anh em may mắn, gặp nhiều thuận lợi. Biết thế mình gặp nhau từ năm 18 tuổi thì chắc còn nhiều sự may mắn hơn nữa”.
- Với người vốn sẵn tính hài hước như chị, khi gia đình có sự va chạm, chị sẽ là người biết “cơm sôi bớt lửa” chứ?
- Tính tôi mau quên và nhanh vui trở lại. Ông xã cũng thẳng tính, có gì không vừa lòng là mặt dày ra. Nhưng mà vợ lại vui tính, trào phúng. Lúc căng thẳng, chỉ nói vài câu trào phúng là đỡ. Ví như: “Lời qua tiếng lại giải quyết gì đâu - Sao không ngồi lại mỉm cười nhìn nhau”. Còn nhiều câu trào phúng nữa nhưng chỉ hai vợ chồng biết thôi. (Cười)
- Làm nghệ sỹ chạy sô suốt như chị, lập gia đình như con ngựa bị cầm cương. Ông xã hẳn phải biết cảm thông và khéo léo chăm vợ lắm, mới tiết chế được con ngựa bất kham như chị?
- Ông xã giỏi chịu đựng lắm, đưa vợ đi diễn suốt. Mình làm việc thì sốt ruột thấy thương ông ấy thế mà chồng vẫn bình tĩnh, ngồi mỉm cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc. Ông xã thu xếp mọi công việc ổn thỏa để giúp tôi nhiều trong công việc. Hiện tại, tôi cảm giác mình là người hạnh phúc nhất. Không rõ có như vậy suốt cho đến già không?
Nhưng nói thế thôi, dạo này tôi giảm đi diễn nhiều, không thì chồng khỏi thấy mặt luôn. Bây giờ cũng biết nói không với sô chậu rồi. Giảm chừng 1/3 khối lượng công việc gì đó. Tôi cũng cố gắng tập dần dần, sắp xếp cái gì thật xứng đáng, quan trọng thì mình làm, còn phải vun vén cho cuộc sống riêng nữa chứ.
Tôi nhớ, ngày trước chạy sô nhiều, mẹ tôi gào suốt “Tôi mất con rồi, khán giả giật con trên tay của tôi rồi. Người ta nhìn tôi tưởng tôi là người mẹ hạnh phúc nhưng tôi là người mẹ đầy đau khổ vì tôi mất con rồi, con tôi đi suốt”.
- Lấy chồng xong, may mắn liên tiếp đến, đến bao giờ chị sẽ tạm ngưng sự nghiệp để tính tới thiên chức làm mẹ?
- Bây giờ có gia đình, tôi vẫn đi diễn đều nhưng tiết chế hơn. Qua giải thưởng này, cũng hưng phấn lắm, quyết định tháng 11 sẽ ra mắt liveshow, trước khi thu về ở ẩn làm chức phận của người vợ hiền cho chồng một đứa con.
Nhưng sẽ ở ẩn một thời gian thôi, chứ nghệ sỹ mắc bệnh nghiện nghề, ngồi không hai ngày đã thấy mặt nhăn rồi. Được cái, nghệ sỹ hài cũng có cái sướng, có bầu 8-9 tháng còn chạy sô. Thanh Thúy làm đào mà còn chạy sô tới khi đẻ. Chị Hồng Vân ngày mai đẻ mà hôm nay mới nghỉ sô diễn.
Đóng đào, người ta tưởng mình… cưa sừng làm nghé
- Cái tên Thúy Nga tthật sự gắn bó với nghiệp diễn hài từ bao giờ?
- Hài như là nghiệp duyên. Từ hồi nhỏ cũng đã hay nói năng gây cười cho bạn bè, nhưng cũng chẳng nghĩ mình sẽ làm hài. Năm đầu tiên vào trường Sân khấu Điện ảnh, trong buổi diễn tổng kết kỳ 1, tôi có diễn tiểu phẩm. Sau vở đó, cả trường khẳng định, Thúy Nga sẽ là nữ hề của tương lai. Và cứ thế suốt 3 năm học, hơn 10 năm làm nghề, chỉ biết có diễn hài.
Nhưng vai diễn thực sự đưa Thúy Nga đến với khán giả đó là vở “Bản chúc thư” được truyền hình trực tiếp trên HTV năm 2003. Thúy Nga đóng vai osin trong nhà Việt Trinh. Ngày hôm sau ra đường, ở Sài Gòn ai cũng nhận ra mình là một cô diễn viên mới mẻ có nhiều nội lực về hài hước.

Thúy Nga và chồng tại lễ trao giải HTV Awards.
- Mơ mộng làm đào chẳng lẽ chưa bao giờ có trong tiềm thức chị khi cũng là người được đào tạo bài bản trong trường?
- Cũng mơ mộng làm đào lắm chứ. Nhưng mà giờ thì hết rồi. Giờ mà để khán giả coi mình đóng đào cũng thấy tự sợ mình luôn. Gương mặt Thúy Nga quen với vai già rồi, đóng vai trẻ người ta tưởng mình cưa sừng làm nghé.
Trong thâm thâm nhiều khán giả cũng nghĩ Thúy Nga là một bà già. Hồi tôi cưới, có người còn nói với tôi là “Tội nghiệp bà Thúy Nga già thế đến giờ này mới lấy được chồng”. (Cười)
- Để tìm được một Thúy Nga trên sân khấu giống như ngoài đời hình như hơi khó. Ngoài giọng nói dễ nhận của chị?
- Khi được giao vai, tôi thích dạng vai không phải là con người mình bước lên sân khấu. Luôn phải hình dung dạng vai không giống mình. Lên sân khấu lúc nào Thúy Nga cũng già và xấu nhưng giọng nói cất lên thì không giấu đi đâu được.
Khán giả ngoài bắc chỉ biết tới Thúy Nga trong vai bà già bán khoai nướng, nhưng ở Sài Gòn, mật độ giải trí mạnh thì họ biết tới Thúy Nga với nhiều vai ấn tượng trong Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây, Nhiệm vụ bất khả thi…
- Nói vậy chứ xem ra con đường đến với danh hiệu nữ hài của chị khá thuận lợi và suôn sẻ?
- Hồi mới ra trường cũng thất nghiệp 1 năm trời. Lêu bêu chưa biết làm gì, tính đi học may vá để kiếm cơm thêm. Nhưng mới học may đến đoạn may quần đùi cho trẻ em thì các sô diễn đến tới tấp. Thế là bỏ nghề may luôn.
Cuộc đời làm nghề của tôi cũng nhiều cái may. Những năm sân khấu giải trí chưa phát triển nhưng chị Hồng Vân đã mở sân khấu tư nhân, chị nhớ đến tôi và gọi về cộng tác. Khiếu hài của tôi cũng dần được nâng cao nhờ sự đào tạo từ thầy Minh Nhí. Tôi thấy mình may mắn khi được một nghệ sỹ hài nổi tiếng, truyền cho lửa làm hài.
Hơn 10 năm làm nghề, cũng gặp những chặng khó khăn, nhưng vui nhiều quá nên khó khăn đó quên bớt đi. Khi có nhiều thành công thì niềm vui sung sướng tỏa dần hết.

Khán giả luôn nhớ đến mình, ủng hộ trên sân khấu là niềm vui cao quý nhất, đặc biệt nhất của người nghệ sỹ.

Theo VnMedia
Tin liên quan
- Lý Nhã Kỳ: Nói như hắt nước sôi vào mặt mà bạn trai vẫn yêu (13:41:03 17/05/2013)
- Chị Kính Hồng Thanh Vân: Làm mẹ không khó như đã từng nghĩ (13:40:42 17/05/2013)
- Kim Hiền: Không thở được khi anh ấy dắt tay bồ đi gặp bạn tôi (13:40:35 17/05/2013)
- Bình Minh: Chọn vợ vì cô ấy hay đi ăn, mua sắm những chỗ rẻ, giảm giá (13:40:32 17/05/2013)
- Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ các 'chiêu thức' (13:40:24 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Thúy Nga: Ông xã giỏi chịu đựng lắm
|
|
|
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo